1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Có người nói thế này : đừng nên vì hỏng hóc phần cứng mà đổ lỗi cho cả cuộc sống
    Hnay mình rảnh rỗi thiệt
  2. Soillacdan

    Soillacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    phần cứng đã repair, test phát Ngốc nhỉ Sẽ thấy đẳng cấp phần cứng nó ntn
    me too
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa anh nhỉ ???? Cái cảm xúc của em lâu lắm nó lại về , lại cảm thấy mình lẻ loi trong cái thành phố ồn ào đầy náo nhiệt này !
    Sáng mưa , em chẳng mặc áo mưa , vẫn như trc thôi , em muốn mưa hắt vào mặt .... Tự dưng thèm cafe ... Bỏ làm , chạy thẳng đến quán .... Đen nóng ......
    EM ngồi nhâm nhi cốc cafe , từng chút 1 thôi ... lại nhớ những ngày bên anh , cafe và đc quàng tay anh , đc anh ôm .....
    Quán bật bài :" thiên đường vắng em " .......
    Chỉ chút nữa thôi em đã rơi nước mắt nhưng hình như thời gian qua lâu rồi , em đã tạo cho mình 1 cái tính là " giả vờ " vô cảm rồi ....
    Lại nhớ những ngày bên anh ... nhớ những giọt nước mắt rơi trên vai anh ..........

  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa phùn, thời tiết bây giờ đỏng đảnh quá nhỉ, còn hơn cả ...
    Em biết ko, hôm nay chị đến muộn, và nhận ra, có người hơi hơi khác.
    Và rồi để khi thấy em ngẩn ngơ y như vừa mất ví tiền, cứ ngơ ngác như đang tìm rì đó, cứ đi rồi lại ngoái lại rồi lại nhẩn nha đi, thì chị tự hỏi liệu sáng nay có fải là bình thường? Em cứ ngơ ngác, thơ thẩn 1 mình ý nhỉ, liệu có fải là... thôi chị ko nghĩ nữa đâu
    Sáng nay ư? Sáng nay T khác lắm, cử chỉ lời nói cứ như đang dỗi hờn, như đang giận ai đó và bị ai đó cho leo cây. Thật là đáng sợ! Chị thậm chí ko dám nhìn T.
    T vẫn thế, vẫn thi thoảng nhắc đến em và mỗi lúc ý lại nở 1 nụ cười, hờ... Nhưng hôm nay thì ko... thời tiết đã làm chị thấy ngột ngạt, thấy T như thế chị càng khó thở hơn
    Em đã nói gì nhỉ, em đã kể gì với P??? Chị ko biết em đã kể gì, nhưng chắc chắn ko ai dám thêm mắm muối vào nhưng gì em kể đâu. Chị kém em đó là chị ko có ham mê với đó, mà hình như ko có ham mê thì = 0 còn gì, nhỉ?
    Còn bon chen với em ư? Rất chán là T ko đủ sức hấp dẫn chị, dù chị biết với cái tính cách nghệ sĩ và phóng khoáng kia, với tầm hiểu biết sâu rộng mọi vấn đề như thế, T có thể làm những người ngồi đối diện fải há mồm ra mà nghe, hờ...
    Hay chị bon chen với em nhỉ...? Chỉ để em thấy rằng em ko nên nhìn mọi người =1/4 con mắt và cười = 1/4 cái nhếch môi.
    Em đang là tâm điểm của mọi cuộc chat chit, là topic của tất cả những chụm đầu thì thào, tụm năm tụm bẩy, kiểu gì cũng sẽ có em... ôi em thật là nổi!
    Những gì mà em đang có và đang show... em có biết cô bạn của em nói gì với chị ko? "ôi, lệch lạc!"
    P/S: chị hy vọng đây là lần cuối T nhấm nhẳng cáu bẳn như hôm nay, đừng có làm các chị fải vạ lây nữa Sợ lắm cơ?!?
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em tập viết tên của một người đàn ông khác anh
    Tự vẽ cho mình những vòng tròn ảo giác
    Thổi bùng lên ngọn lửa nồng nóng rát
    Để rồi không tránh khỏi bỏng tay
    Chẳng tìm quên trong những cơn say
    Em xây cho mình lâu đài giá băng không có anh ở đó
    Dễ hiểu thôi anh, đâu có gì là khó
    Khi quanh anh chỉ có sự hững hờ
    Nếu tình yêu chỉ là những dại khờ
    Thì trách chi em thay lòng khi dòng đời thay đổi
    Hạnh phúc không rời xa khỏi vòng tay với
    Nếu một lần anh hiểu được ?ogiá như?
    Ừ. Cũng bởi chữ ?ogiá như...?
    Nên sóng lòng em thôi cồn cào, thôi khát khao, thôi đam mê như bao ngày cũ
    Cố tập quên một bóng hình đã trở thành thân thuộc
    Để nguệch ngoạc bên mình một phác thảo hoang sơ
    Để nguệch ngoạc bên mình một hạnh phúc trong mơ!

  6. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại bị hâm, trời mưa mà ko mặc áo mưa.
    thèm đc nghe "đêm lao xao" bên 1 ly cacao wá.
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ..." Cứ một chốc hắn lại nhấc máy gọi, dù biết rằng sẽ là : " số máy quý khách vừa gọi ..." .... liên tục như thế đã hơn một giờ đồng hồ!!!
    Trong chừng ấy lần gọi có một lần máy điện thoại bên kia đổ chuông, ... hy vọng ... hồi hộp ... cạch! .... chuông điện thoại lại tắt ngóm, máy hắn hiện lên dòng chữ : không trả lời
    " ....
  8. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người trong đêm không ngủ
    " Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người."
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=333
    Được dhtngt sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 16/03/2008
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ốm mất rồi! ... Thương lắm, chẳng thể nào làm gì khác được, ... thấy như bất lực. Hn thấy có một chùm hoa bưởi đẹp lắm, muốn hái cho người quá!!!... Cứ để dành đấy, khỏi ốm sẽ hái cho người nhé!!!
    Tặng cậu bài này nhé!!! Chúc cậu mau khỏi ốm để còn đi chơi với tớ, để tớ còn hái hoa bưởi cho cậu! Cậu thích được ngửi hương hoa bưởi sau cơn mưa mà! Mau khỏi ốm nhé!!!
    "Thu hát cho người" (st:Vũ Đức Sao Biển- th Quang Dũng)
    http://www.suoinhac.net/index.php?act=view&code=song&ssid=2&id=70
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mông lung, khó nhận biết, chỉ muốn thời gian trôi thật mau. Rất rất khó để tập trung, hỏi mãi nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời ???
    Có thằng bạn hay cafe, giờ lại mắc bệnh yêu đương rùi. Ờ thì cafe 1 mình vậy. Ngắm cuộc sống với những con đường hối hả và chỉ có 1 mình đi trên con đường đã chọn.
    Tâm trạng ko tốt nên khi chơi Romance hay Forever ko còn được nhiều cảm xúc. ! ngày nào đó, đêm nhạc của những cảm xúc sẽ trở lại.
    1 lời hứa đấy ...

Chia sẻ trang này