1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    cả buổi chiều đánh vật với bài xml mà k xong.Bực mình thật....Còn fải ngăn bão trong lòng nữa....
    ôi mệt mỏi....
    cố lên nhóc,
    bằng lăng tím phố rùi!
    vẫn còn nợ với bằng lăng đấy nhé.
    Những gì từng là hạnh phúc, xin hãy ngủ yên....
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Làm sao ru được tình vơi???
    À ơi,nỗi đau này người ơi
    Tình yêu vô tội, để lại cho ai???
    Buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này.
    Trời cao đất rộng,một mình tôi đi
    Một mình tôi đi...
    Đời như vô tận, một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi.
    Một mình tôi đi...một mình tôi về ... với tôi.
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Thôi yên nào, đến giờ đi làm rồi...
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ anh.....
    Nhưng cũng thật ghét anh....
    Em sợ em...vì em làm moi người thất vọng...
    ôi thôi..sao cứ hi vọng vào con thế? con đâu có thông minh giỏi giang rì? con ngu dốt lười và xấu xí....sao cứ phải buồn vì con?....
    Chán..muốn khóc vì lại thất bại lần nữa
    tao là đồ bỏ đi
  5. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ... Ốm rồi! Hn em đã có nhiều chuyện rồi không muốn M lo lắng thêm nữa, vừa thấy lạnh vừa thấy nóng, mồ hôi rịn ra liên tục, mệt quá M à!!!....
    Hn lúc cạo râu cái lưỡi lam nó "hôn" anh một cái, máu rỉ ra nhiều quá, may mà cầm máu kịp!
    Mai về rồi! ....Không biết sẽ như thế nào nữa!!! ... Đã hạnh phúc ngập tràn, đã được yêu thương trọn vẹn tim mình, chính bản thân mình cũng không thể tin là mình có thể trao gửi được
    nhiều đến thế! ...
    Chợt nhớ câu hát : " Tình ta như hàng cây, ...đã qua mùa giông bão/ Tình ta như dòng sông ... đã yên mùa nước lũ/ Thời gian như ngọn gió... mùa đi cùng tháng năm/ Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em ... cùng mùa thu ở lại" ... Mong sao ... Nguyện cầu...!!!
    Khát khao được gần bên người, ... đời người ngắn ngủi lắm! Được gặp nhau, được hiểu, cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ nhau ... Đã thấy hạnh phúc! Được hiểu và nếu như có ra đi cũng xin ngậm cười!!!
    Đêm chưa muộn nhưng có lẽ là mệt và lòng nhiều điều suy nghĩ, thấy mình như lạc đến nơi nào, ... một cõi miên man! ...Trong mấy ngày tới sẽ lo lắng nhiều cho M! K liên lạc, M lại đang có chuyện như thế, thấy lo lắng, ...
    Cuộc đời này thật khó! Rốt cuộc ng ta sống để làm gì??? Cũng là đến rồi đi thôi mà! Điều quan trọng là sống để có thể ra đi thanh thản, sống để nếu có ra đi vào lúc nào cũng không thấy ân hận!!!
    ... Ốm thật rồi, có gắng được không? Tim dạo này hay đau quá, bốn hôm nay đầu cũng đau nữa, chắc mất cân bằng nên mới mệt thế này! Dù gì thì cũng phải gắng thôi, không để ốm được!!!
    Có M, đã được thấy tâm hồn mình đầy đủ, đã lý giải được cảm giác trống vắng trên con đường ấy sau mỗi buổi tập mệt nhoài! Một điều đã tưởng k bao giờ giải thích được! Đã biết mình cần điều gì ở cuộc sống, đã biết điều gì là ý nghĩa ... thực sự ý nghĩa với mình!!! ... Đã biết yêu cuộc sống hơn, biết sống nhân hậu hơn,biết cởi mở hơn!!! ....
    Cám ơn M ... vì tất cả!!!
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Cầu Vồng Khuyết
    Ai đã yêu (qua) một lần
    Đều hạnh phúc với người mình yêu
    Ai đã yêu (qua) một lần
    Đều trải qua cay đắng của tình yêu
    Ngày xưa tôi cũng yêu
    Người tôi yêu đẹp xinh
    Như hoa như đôi thiên thần
    Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa dần tôi
    Chia đôi cầu vồng ngày xưa
    Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao
    Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai
    Ánh trăng đã không còn nữa
    Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết
    Để mình tôi đơn côi
    Đến bao giờ mới được có em
    Đến bao giờ thấy được cầu vồng
    Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng
    Hỏi vì sao tôi lại khóc
    Giờ mới biết đâu là yêu.
    => http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/05/05F665FF/
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Ngoài kia gió mưa tơi bời
    Sao em không đến cho anh đôi tay ấm ôm
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F60F4D/
    vẫn thích bài này ghê gớm
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @Deny: Bài "Xin đến đây đêm nay" cũng ok! Tiết tấu nhanh nhỉ!
    Hôm nay lại ngồi bên tách trà nghe "Xin lúc ta yêu nhau"
    Tình yêu là gì vậy ta?
  9. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 tách, mưa thì róch rách, bên bàn người gõ lách cách , xung quanh người cười khanh khách, có mỗi ta với bạn ngồi nhí nhách, cuộc sống thật lắm nhịp phách
    ...
    Ngồi đếm giọt đen đắng
    ngẫm sao vẫn vắng một chút tình
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen%2DChon/2007/12/05F64BED/
  10. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cứ khi nào mà mình cảm thấy cuộc sống bình yên một chút là theo sau nó là giống bão nổi lên làm cho lòng mình không yên ổn được.

Chia sẻ trang này