1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngột ngạt càng khiến tâm trạng mình thêm u uất. Cảm giác này thật khó chịu, thèm được say, thèm được hét toáng lên để trút bớt những j đang chất chứa trong lòng. Cảm giác hụt hẫng , chán nản và muốn buông xuôi tất cả.
    Mình biết 2 đứa có quá nhiều điểm khác biệt, mình cũng biết chắc 2 đứa nếu còn cố níu kéo thì sẽ càng khó giải quyết dứt điểm, sẽ chẳng tốt cho cả hai.
    Mình biết, đối với em, mình là tất cả, nếu giây phút này đây mình nói tiếng chia tay thì mình không thể hình dung em sẽ sống ra sao.Đã một lần em gục ngã và mình đã cùng em vượt qua, h nếu mình lại ra đi, không biết rồi đây em sẽ trôi đi về đâu.
    Mình luôn nghĩ cho em, cũng rất yêu em nhưng lý trí mắch bảo mình sẽ không thể có kết cục tốt. Một cuộc hôn nhân không thể chỉ là một phép cộng đơn thuần của 2 cuộc đời, liệu em có hiểu điều này không ? Em chưa bao h đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để nghe hết những gì mình muốn nói, thật là giận và cũng thật là thương. Sự thật mà em luôn tìm cắch né tránh , em sẽ phải đối mặt với nó mà không có anh kề bên, em có vượt qua được không ?
    Mình đã nói với em, mình là Gió. Khi Gió muốn ra đi, sẽ không một ai có thể níu kéo được, có lẽ em không hiểu điều mà mình muốn nói. Thật buồn !
    Rồi mai đây, mong khi Nắng lên, em sẽ tìm được bình yên và hơi ấm, tìm được một bờ vai vững chắc, một tấm lòng bao dung để em nương náu.
    Luôn yêu va thương em !
  2. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    lại lần nữa mình im lặng
    Gia đình mình là ntn nhỉ?
    uhm thì mọi người muốn tốt cho mình
    nhưng mình lại là con ngựa bất kham - và rồi mình làm cho cả nhà buồn
    Mình xác định trượt đh - trong khi mọi người nghĩ mình đỗ là điều hiển nhiên!
    Hài
    Mình ghét bị áp đặt
    mình ghét bị ra lệnh
    Hầu như mọi người ai cũng thế
    Nhưng ít người làm được việc là ko quát ng khác
    K biết! K nói! K cười.
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Nhấp ngụm cà phê nhỏ thấy vị đắng đắng ngọt ngọt lan dần trong miệng.
    Đeo headphone thả hồn theo tiếng gằn của ghita trong bản rock đêm.
    Có cái gì đó đang dâng trào ................................
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    giá như được đi đâu đó cho khuây khỏa.
    giá như được ai đó kéo đi và cứ thế mà khóc
    ...
    Nằm đây ư?
    Nắng mưa ai ru em ngủ?
    Mái tóc bốn bề lộng gió
    Cửa nhà cô quạnh rêu phong
    Sông thương nay vẫn chảy 1 dòng
    Nước tràn vào thành phố mùa lũ
    Em có nằm yên? Lòng như lửa
    Hồn lang thang đây đó buồn tênh
    Em gương mặt không tên
    Ủ rũ hồng nhan bạc mệnh
    Nhạc rỏ máu, ngón tay toan tính
    Ngân lên u hoài
    Đừng giật mình lẻ bóng một ai
    Có anh bên em hoang vắng
    Hãy trở về bên tóc em thầm lặng
    Trắng trời chiều lộng gió cỏ xanh
    Thức dậy đi...
    Một sớm trong lành
    Trời sáng trẻ trung cao vời vợi
    Cùng sống với niềm vui mong đợi
    Nào cầm tay em....
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    biển vắng riêng mình ta với ta
    http://nhac.vietgiaitri.com/Bai-Hat/Bien-vang-16945.vgt
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mày nhé, mày mạnh mẽ lắm cơ mà, cố lên nhé, tôi ơi đừng tuyệt vọng
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    lắng nghe bản bachata, tý tách tiếng mưa kết thúc trong nhẹ nhàng
    vẫn lâng lâng tình cảm, vẫn du dương theo nhịp phách
    nhưng sao vẫn thấy thiếu điều gì đó?..
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sang tuổi mới rồi ! .... Chúc mừng M !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cám ơn M đã bước vào cuộc sống của tớ ! Ước mong M ở lại !
    [​IMG]
    Thế là đã một năm rồi M nhỉ ! Kỉ niệm vẹn nguyên, tưởng như vừa mới đây thôi ! Kí ức hiện rõ, buổi sáng hôm ấy, bên đường sen nở rất nhiều! ... M gắn liền với hoa sen nhỉ, có nhiều mốc quan trọng trong cuộc sống của M có sự hiện diện của loài hoa ấy.
    Cám ơn M rất nhiều ! Cám ơn đất trời đã cho chúng mình được đến bên nhau! ... Năm qua, nếu không có M chắc chắn tớ sẽ rất khó khăn và chơi vơi trong cuộc sống. M đã cho tớ niềm tin, sau cha mẹ, M đã thêm một lần khai sinh tớ.
    Cám ơn M vì tất cả !
    Nguyện cầu sang tuổi mới M sẽ được an lành! Nguyện cầu bình yên xin cho về phương ấy ! ...
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể sợ cả tiếng mưa đêm !
    Sự thật là đã rất sợ....
    Đôi khi thèm đến khóc , một người....
  10. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Một thời đã xa
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F03C/

Chia sẻ trang này