1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Giờ này M đang ngủ ngon nhỉ ! ... Thương nhớ nhiều !
    ....
    Hai bộ phim ấy, chất anh hùng và ... cũng là nỗi buồn nhiều quá ! Thấy se lòng !
    .... M đừng lo lắng nhiều, không lâu nữa lại mập lên ngay thôi mà ! Cuộc đời này ngắn lắm ! ...
    Nguyện cầu giấc ngủ ấy được yên bình ! ...
  2. nhocbuon14

    nhocbuon14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong cái buổi chiều chập choạng .. Bước chân cô như lạc lối trên con đường quen thuộc ấy ... Đèn đỏ .. Cô giật mình. Xuýt chút nữa là phải hẹn hò với mấy anh áo vàng rồi. Cô cười buồn thiu. Cái nụ cười bàng bạc nhàn nhạt trên khuôn mặt mệt mỏi ấy như muốn che kín cả trời chiều choạng vạng .... Cô ghé vào cái quán quen thuộc. Ko khí trầm lắng, nhạc Trịnh sâu lắng, và hương cà phê ngây ngất .. Cô thở dài. Cà phê ...đen ko đường ... cô bỏ rồi. Cô chọn cho mình nâu đá để pha trộn giữa cay đắng và ngọt ngào .. Cô bây giờ sợ đối mặt với sự thật. Cái sự thật đắng hơn ly cà phê ... đặc quánh cô từng uống ....
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này không gì hạnh phúc hơn có đuợc một người thực sự hiểu mình. Khi ấy thực sự người ta không cần gì hơn nữa, người ta đã được sống !
    Có M hiểu, có M sẻ chia ... những cảm giác rất nhẹ, những điều rất nhỏ ... cuộc sống trở nên ý nghĩa biết bao! Cám ơn M vì đã đến bên tớ! Có M, tớ được thấy hạnh phúc trào dâng trong ***g ngực .
    Hôm nay M lại bị đau, dạo này sức khoẻ của cả hai đều sút quá ! Ngủ đi M ! ... Ngủ thật say M nhé, tớ sẽ nguyện cầu cho M !...
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Hix, bi h chẳng có thời gian mà ngồi bên ly cafe, uống từng ngụm và nghe những bản dạ khúc nữa...
    Tất bật...vội vàng ...
    Cuộc sống ơi, mệt mỏi quá !
    Nhờ vậy mà mình nhận ra được nhiều thứ đáng quý. Cuộc sống dù khó khăn thì vẫn cứ đáng sống, cho yêu thương và những việc mình muốn làm.
    Chỉ thèm một bờ vai bình yên, 1 cái vuốt tóc....
    ôi trời lại thế! Khổ quá !
    Thèm được đứng trước biển và hét, thèm gió...
    Cố lên, Nhóc!
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Vulnerable ?!?
    Nothing !

  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    .......................
  7. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đường còn dài quá mà chưa gì đã thấy kiệt sức... Muốn nắm xuống, nhưng lại sợ nằm rồi mình không dậy được nữa... Lại sợ sẽ hối tiếc... Muốn làm 1 cái gì đó điên rồ, điên rồ đủ đế biết mình đang tồn tại...
  8. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày T7 ít ỏi cún ở nhà. Trời oi khiếp! May mà có cái điều hòa, ko thì dù dị ứng cún cũng phải lang thang vào quán café nào đó ngồi cho đỡ nóng. Ngồi xem TV mãi cũng chán, cún lang thang lên mạng. Từ cái lần bắt buộc phải tìm thông tin của 1 anh bạn bằng cách?.google, tự nhiên cún thấy hay hay, từ đấy mà thỉnh thoảng cún hay ngồi google, khám phá ra những điểm ở bạn bè mà cún chưa từng biết đến (hoặc ng ta ko muốn công khai?hihi).
    Nhạc số đang ê a mấy bài hát Trịnh Công Sơn. Cách đây khoảng 1 năm, cún cũng hay nghe nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh, nhưng phải Khánh Ly hát. Hồi ấy cái gì cũng kén chọn, cái gì cũng kỹ tính. Giờ thì nhận ra trong cuộc sống cái gì cũng quan trọng, nhưng chẳng có gì là quan trọng lắm. Haizzz! Nghe già khú nhỉ!
    Từ hồi sang BIDV, tự nhiên thấy mất động lực, thấy mình dạo này hơi bằng phẳng và an phận. Sáng đi, tối về, chẳng yêu chẳng ghét cái gì. Thỉnh thoảng hứng chí lên khoác ba lô đi du lịch. Tự nhiên dạo này thích du lịch ghê gớm, cảm giác như lúc nào có thời gian rảnh là có thể đi ngay được. Đất nước mình thật là nhiều cảnh đẹp. Hihi. Mama lúc nào cũng bảo mày đi làm mà chẳng tiết kiệm được đồng nào, ăn chơi hoang phí, suốt ngày quần quần áo áo với chơi bời. Hehe.Kệ. Tính cún nó cứ thích hưởng thụ như thế đấy.
    Hình như trời sắp mưa. Mây đen đầy trời. Ghét trời mưa thế. Trời thì xám xịt và ẩm ướt, chẳng đi đâu được. Mà cún thì rất hay bị ốm khi đi gặp mưa. Dạo này già nên yếu. Da bắt đầu có dấu hiệu của sự lão hóa. Ra nắng nhiều, về nhà tự nhiên nổi lên 1 vết tàn nhang. Trời ơi là trời. Đã xấu lại càng xấu thêm. Hic.
    Cứ vẩn vơ cả buổi chiều. Chẳng biết đang nghĩ đến cái gì nữa. Nhớ con bạn thân, ngày xưa chuyện gì hai đứa cũng kể với nhau được. Giờ nó chuyển sang Anh sống mất rồi, chẳng còn ai để lông bông cùng mình, để rủ đi chơi những lúc chẳng muốn đi cùng ai cả.Chả biết bà sang đấy làm ăn thế nào hả Ly. Tôi lúc nào cũng mong bà phát đạt, để lúc cưới tôi bà mừng tôi nửa ******C (hehe, bà chả hứa thế còn gì).
    Thật lòng, tôi nhớ bà, đến phát khóc??
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài học để mình mạnh hơn! ....
  10. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xong phim, 4 năm và 14 ngày.
    Dù còn rất nuối tiếc, nhưng anh nghĩ như thế tốt hơn.
    Say goodbye, my lover.

Chia sẻ trang này