1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đã qua mùa hoa sữa mất rồi ! ... Cái nồng nàn lặng lẽ của đêm đã đi hết một mùa hương .
    ...
    Lặng lẽ nguyện cầu cho Người ! ... Lại âm thầm, lặng lẽ trong đêm !
    ...
  2. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Quote cái này lại để đánh dấu, dù có thể Mod qua đây sẽ đọc, sẽ xoá, sẽ lock.
    Bên ly cafe, chiêm nghiệm về cuộc sống, diễn đàn chỉ là ảo, nhưng tình cảm là thật, ganh đua và đố kị là thật.
    Ảo, nhưng tính cách con người cũng thể hiện kha khá. Đấu đá và tranh giành...Haizzz, có lẽ mình già rồi, nên chỉ có thể đôi lúc về qua nhà, tâm tình vài câu. Không thể buôn chuyện xì xồ, tán hươu tán vượn, tụ tập offline như người ta, nên nhà mình tham gia bị đánh giá là kém chất lượng.
    Nực cười cho cái gọi là chất lượng. Và cũng nực cười cho Mod
    Uh thì luật cũng có tình, nhưng cái kiểu tình át luật, át luôn cả cái uy nghiêm về vị trí mod thì
    Tự nhiên miên man nghĩ đến bạn Casanova bên Box Du lịch với cái xe cào cào vượt lũ Hà Nội
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lý Quang Diệu
    "Cần mạnh dạn thay những cá nhân lỗi nhịp trong bộ máy"
    Việt Nam cần tiến hành những "cuộc cách mạng nhỏ" trong quản lý, mạnh dạn thay thế người mới để "sự trì trệ không nằm trong dòng chảy của mình". Ông Lý Quang Diệu, kiến trúc sư của đất nước Singapore tư vấn với Thủ tướng *************** trong cuộc gặp gỡ chiều 16/1.
    Trong buổi hội đàm với Thủ tướng *************** chiều nay 16/01/2007, Bộ trưởng Cố vấn Singapore Lý Quang Diệu, vị Thủ tướng đã đưa quốc đảo Singapore nhỏ bé trở thành đô thị hiện đại nhất châu Á với mức thu nhập bình quân đầu người không thua kém phương Tây, bày tỏ vui mừng trước những thay đổi của Việt Nam.
    Ông nói, chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông diễn ra vào năm 1992 và chuyến đi gần đây nhất sang Việt Nam là năm 1997. Từ thời điểm đó, ông không tiến hành các chuyến đi tới Việt Nam bởi lẽ "Việt Nam chưa có nhiều chuyển đổi, chưa sẵn sàng hội nhập sâu hơn".
    "Hiện nay, với đội ngũ lãnh đạo mới, 2 năm qua, Việt Nam đang chuyển đổi và sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa", ông Lý Quang Diệu nhận định. Gia nhập WTO, Việt Nam có thể tăng tốc phát triển, mở cửa nhanh hơn để đón nhận đầu tư, phát triển nhanh hơn và đặc biệt sẽ cần nguồn nhân lực. "Làn gió đổi mới, thay đổi đang thổi. Đó sẽ là cơn gió thay đổi lớn", ông Lý Quang Diệu khẳng định.
    Ông dự đoán, Việt Nam trong 5 năm tới sẽ bắt kịp tốc độ của các nước trong khu vực. Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh như Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, và New Zealand. Việt Nam đã mất nhiều thời gian, bỏ lỡ một số cơ hội. Bây giờ, Việt Nam phải bù đắp cho cơ hội đã mất đó, "cần bù đắp và tiến kịp".
    Mạnh dạn thay người mới để không trì trệ
    Theo nhìn nhận của ông Lý Quang Diệu, hiện nay Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển của Trung Quốc những năm 80 của thế kỷ 20. "Trung Quốc đã làm những điều mà chắc là Việt Nam phải làm như thế, và chúng ta đều biết quy trình của nó", ông Lý Quang Diệu phân tích.
    Vì vậy, Việt Nam cần đi đầu trong các lĩnh vực như thị trường chứng khoán, cải cách ngân hàng, giao thông vận tải... có thể rút ngắn quá trình và tránh được những lỗi không đáng có.
    Thủ tướng *************** ghi nhận dự báo, góp ý của ông Lý Quang Diệu là "thiết thực, chân tình" và việc thực hiện đã "có những tiến triển". Cụ thể:
    Trong chuyến thăm Singapore năm 2002, ông Lý Quang Diệu nói Việt Nam còn có thể tăng trưởng 8 - 9% hoặc hơn nữa chứ không chỉ dừng ở mức 7% như tại thời điểm đó. Thực tế, năm 2005 Việt Nam tăng trưởng với tốc độc 8,4% và năm 2006 là 8,2%.
    Ông Lý Quang Diệu cũng khuyên VN tập trung huy động vốn trong nước, vay bên ngoài là cần thiết nhưng cần hết sức thận trọng.
    Khu công nghiệp VN - Singapore theo sáng kiến của ông Lý Quang Diệu rất thành công, hiện đang chuyển sang giai đoạn hai và mở rộng ra phía Bắc.
    Thủ tướng mong thời gian tới hai nước sẽ đẩy mạnh kết nối hàng hải và kết nối thị trường chứng khoán.
    "Việt Nam muốn mở cửa với cả thế giới. Trước hết, là với Singapore", Thủ tướng cho biết.
    Khi học kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam nên "lập nhóm đặc nhiệm trong lĩnh vực cần thay đổi", tập hợp những người có khả năng và kinh nghiệm. Họ sẽ cùng ngồi lại, trao đổi về cách làm của Trung Quốc và đưa ra cách làm của riêng Việt Nam.
    Đồng thời, Việt Nam có thể tiến hành song song một biện pháp khác.. Bởi, bất kỳ cơ chế nào cũng có lúc lỗi thời sau một thời gian vận hành.
    Theo kinh nghiệm của Singapore, chính quyền nên quay lại để tìm cách thay đổi. Ra nước ngoài để học phương pháp tốt. Sau đó, quay lại, và khởi động lại. Đây sẽ là những tác nhân tích cực.
    Ông Diệu phân tích rõ thêm, bắt đầu bất kỳ một công việc gì, bao giờ thời điểm ban đầu bộ máy cũng hoạt động rất tốt. Qua thời gian, trong bộ máy đang vận hành, sẽ có những cá nhân cụ thể bị "lỗi nhịp".
    Với những người này, có hai lựa chọn, hoặc là gửi người đó ra nước ngoài học cách làm tốt, tìm cách thay đổi hoặc cho luân chuyển ra môi trường khác, học những điều mới từ đó thay đổi hệ thống, làm tốt hơn.
    "Quan trọng là không để sự trì trệ nằm trong dòng chảy của mình. Đó là việc làm cần thiết mặc dù đôi khi sẽ không được ủng hộ".

    "Đôi lúc chúng ta phải làm mạnh vào những thời điểm không còn bộ óc mới, ý tưởng mới, không còn đủ dũng khí", ông Lý Quang Diệu nhấn mạnh. "Mạnh dạn có người mới thay thế là cách giúp Singapore không trì trệ". Việt Nam đang ở trong giai đoạn quan trọng để phát triển trong 5 năm tới, do đó, rất cần những người trẻ, năng động, nhiệt huyết làm, không thể thả lỏng.
    Ông Diệu chia sẻ cách quản lý của Singapore, "chúng tôi ra Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản học, sau đó quay về tạo sự thay đổi. Sự thay đổi đó có thể đảo lộn nhưng đó là điều tốt và cần thiết". Việt Nam cũng cần như vậy. Và đây có thể là một cuộc cách mạng nhỏ.
    Trao đổi sinh viên ngay trong nước, cần làm ngay!
    Ngay từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ông Lý Quang Diệu từng "gợi ý" Việt Nam mở cửa mạnh mẽ hơn. "Mở cửa có thể khiến nhiều công việc mất đi", do đó, "cần đào tạo nhiều sinh viên giỏi trong các ngành nghề công nghệ cao" thay thế cho lượng công việc mất đi này, giúp tăng tính cạnh tranh cho nguồn lao động.
    Thủ tướng *************** chia sẻ: Hiện nay, về khách quan, VN chịu sức ép đổi mới rất lớn từ thế hệ trẻ.
    Dân số Việt Nam là 85 triệu người, trong đó 71% ở độ tuổi dưới 40, 60% ở độ tuổi dưới 30, dân số rất trẻ.
    Thế hệ trẻ là thế hệ đang thúc đẩy nhà nước Việt Nam phải đổi mới, phát triển, không chấp nhận sự trì trệ.
    Số trẻ này là những người đi học hành, được giao lưu sâu rộng ra bên ngoài thế giới. Đó chính là lợi thế của dân số trẻ của Việt Nam.
    Ông Diệu cho hay; ''''Tất nhiên, sẽ có nhiều khó khăn. Công nghệ cũ không còn nữa, trong khi đó công nhân trong ngành công nghệ cũ chiếm 45 - 50% lực lượng lao động. Sẽ cần rất nhiều những thay đổi với đòi hỏi kỹ năng, kiến thức mới, gây khó khăn cho công nhân".
    Tuy nhiên, Việt Nam "không có lựa chọn khác để phát triển". Do đó, cần phải "tiến lên mạnh mẽ".
    "Suy cho cùng, nếu không làm được, lỗi vẫn ở chúng ta", ông nói. Chúng ta đã không cung cấp kỹ năng cần thiết cho họ. 25 năm trước có thể ta cung cấp kỹ năng nhưng họ rời bỏ trường học sớm và 25 năm sau, họ không có đủ kỹ năng để tiến hành, đáp ứng nhu cầu công việc.
    Ông Lý Quang Diệu kết luận, dù bất kỳ công việc gì họ cũng cần được đào tạo đầy đủ, cung cấp các kỹ năng cần thiết để làm việc, dù là bác sĩ, kỹ sư...
    Bộ trưởng cao cấp Lý Quang Diệu tin tưởng "Việt Nam sẽ thành công" với lực lượng sinh viên "chăm chỉ, chịu khó", "luôn là đỉnh" tại các trường đại học của Singapore khi họ tham gia chương trình đào tạo theo học bổng hoặc tự chi trả.
    Bộ trưởng cố vấn Lý Quang Diệu chia sẻ: "Nếu được hỏi để cố vấn, tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam hãy gửi sinh viên miền Bắc, từ Hà Nội, Hải Phòng... vào miền Nam để họ học cách kiếm tiền, cách kinh doanh. Đây là cách tốt để bắt đầu một tham vọng. Và ngược lại, tìm những tinh hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đưa ra miền Bắc, Hà Nội". Hoạt động trao đổi sinh viên ngay trong nước sẽ giúp giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
    (Sưu tầm )
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới có một ngày nghỉ trọn vẹn và đúng nghĩa . Cám ơn M nhiều lắm ! .... Ngủ thật ngoan M nhé ! Nguyện cầu nơi ấy được bình yên ! ...
  5. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Không có gì là mãi mãi cả. Cuộc sống, mỗi người mỗi ý. Mình còn đây, còn có thể dành cho mỗi người một chút niềm vui, một chút nỗi buồn, một chút sự giận hờn, một chút ức chế... cuộc sống mà, đừng để mất thăng bằng bởi ...... những niềm vui trọn vẹn! Được cái này mất cái kia là lẽ thường tình!
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/. Tập trung cho việc Tự đào tạo.
    2/. Sắp xếp thời gian để có thể luyện tập thường xuyên đều đặn. Cũng phải hy sinh cho việc luyện tập như là hy sinh cho việc kiếm tiền và ... yêu vậy. Mà thực chất luyện tập cũng là kiếm tiền và cũng là yêu mà!
    3/. Đến thời điểm này của buổi sáng là rất được việc !
    Chúc M ngày thành công và vui vẻ !
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hơi buồn!
  8. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành
    Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn lừa dối !
  9. zaibaibaibai

    zaibaibaibai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ngày bé mình đi học, cô giáo dạy rằng: Con người được phân biệt khác với con vật bởi hai lẽ. Thứ nhất là con người biết lao động, tạo ra của cải vật chất phục vụ cho chính bản thân mình. Thứ hai là con người có nhân cách.
    Nhân cách của con người được hình thành trong quá trình lớn lên, nhận thức cuộc sống, thiết lập những mối quan hệ. Nhân cách giúp con người nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là điều hay lẽ phải, đâu là dối trá lọc lừa. Con người mà ko có nhân cách thường bị xã hội ruồng bỏ, khinh rẻ, mang kiếp làm người nhưng chẳng khác gì con vật.
    Đó là câu chuyện xưa. Nay ngẫm lại những điều cô giáo răn dạy quả thực chẳng sai chút nào. Ở trong một tập thể (tập thể ở đây cũng có thể được coi là một xã hội thu nhỏ), mỗi thành viên đều có quyền lợi và nghĩa vụ vun đắp, xây dựng cho cái tập thể đó ngày càng vững mạnh, phát triển. Tuy nhiên, đó có lẽ là điều không tưởng. Sẽ có những thành viên nào đó ko phù hợp với tập thể, và theo thuyết tiến hoá của Đacuyn, cá nhân đó sẽ bị đào thải. Đào thải ở đây có nghĩa là cá nhân đó sẽ bị buộc phải rời khỏi tập thể hay tự biết thân biết phận rời khỏi tập thể. Quay lại vấn đề nhân cách. Khi bị đào thải, có nghĩa là ko phù hợp với tập thể này, cá nhân đó tự tìm cho mình một tập thể khác, một xã hội khác để có thể phù hợp hơn, hoà nhập hơn. Cái đấy có thể gọi là "biết điều". Ngược lại, có những cá nhân sau khi bị đào thải tỏ thái độ thù hằn, quay lại quấy phá, đâm bị thóc chọc bị gạo, chọc gậy bánh xe, bla bla... nói chung là "tao ko ăn được thì tao quyết đạp cho đổ". Những cá nhân này được coi là những kẻ ko có nhân cách. Bởi vì họ ko có lòng tự trọng, họ ko biết phân biệt phải-trái, đúng-sai. Họ chỉ hành động một cách bản năng thú vật sao cho thoả mãn cái ích kỷ cá nhân của riêng bản thân họ. Họ bị mọi người khinh rẻ.
    Thực ra, ví như một con chó, con mèo, mình nuôi nấng, dạy dỗ nó, nó còn biết nghe lời. Nó có gì sai trái, mình la mắng nó, nó còn biết cúp tai, cụp đuôi sợ sệt và nếu khôn thì sẽ ko tái phạm lần sau. Còn với loại người ko có nhân cách nói ở trên, họ thậm chí ko bằng được con chó, con mèo. Có lẽ bởi vì họ ko được dạy dỗ lòng tự trọng, hoặc đã từng được dạy dỗ nhưng ko biết cách tiếp thu. Họ tồn tại giữa chúng ta như một khối ung nhọt mà ai cũng muốn vứt bỏ. Nhưng có lẽ họ cũng ko đủ thông minh để có thể hiểu được điều đó.
    Bác Hồ đã dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng". Vậy nên chăng, để ko phải là kẻ vô dụng, mỗi chúng ta nên biết cách tự rèn luyện tài-đức của bản thân mình?! Cũng chính là tự biết cách học lấy cái NHÂN CÁCH!
    Được zaibaibaibai sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 13/11/2008
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn này
    Hôm nọ có cái nick @ngoixomtohan ở bên box HPGD quấy phá box mình quá, post ảnh cá nhân của mình (sau khi cắt dán, bôi màu mè ... rất bẩn tính ) đi khắp nơi rêu rao, bêu xấu mình. Xong tình cờ mình sang bên topic Album TVTY mình thấy nick @zaibaibaibai này post cùng cái ảnh ấy, cùng mục đích ấy mà chẳng xin phép gì mình, không biết nick @zaibaibaibai có phải là @ngoixomtohan không nữa?
    Hy vọng là bạn @zaibaibaibai post được những dòng này thì sẽ không bao giờ lại có những hành động vô liêm sỉ như cái nick @ngoixomtohan đã từng làm. Chắc bạn @zaibaibaibai chỉ "vô tình" post cái ảnh bêu xấu cá nhân mình như thế thôi nhỉ
    Nhưng tại sao hai cái nick này lại có chung 1 bức ảnh cắt dán, bôi màu mè như nhau nhỉ? Ngạc nhiên quá!
    Tiếc là cái nick @ngoixomtohan đã bị khóa vĩnh viễn rồi, chứ không mình cũng hỏi tại sao mà 2 người lại có cái ảnh độc nhất vô nhị, cắt dán như thế! Hy vọng trong thời gian bị treo vĩnh viễn thì bạn ngoixomtohan cũng học hỏi 1 chút nhân cách và đỡ bị mọi người khinh rẻ
    [nick]
    Được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 13/11/2008

Chia sẻ trang này