1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới dậy sớm và thấy thoải mái như thế này. Trong làn sương chưa tan bên hồ, các mẹ, các chị hàng hoa quả, hàng rau sớm soạn hàng ... buổi sáng thanh bình quá ! Vào quán quen uống ly cà phê quen thuộc với Người, chuẩn bị cho một ngày mới. Cám ơn M !
    Võ thuật_niềm đam mê! Đó là sự tinh giản, không thừa không thiếu, chính xác cả về không gian và thời gian. Vươn đến sự tinh tế và tinh xảo. Chuyển động như một bóng ma. Luôn vững vàng khi ra đòn, đồng bộ nhịp nhàng toàn bộ cơ thể không một chút cố gắng, hoàn toàn tự nhiên. Ra đòn là phá vỡ, tàn khốc với sự tinh giản ở mức tối đa có thể!
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    "Sự nhỏ bé về thể vóc là một " biệt thưởng" mà tạo hoá và đấng sinh thành ban cho "[/i
    Là một bóng Ma thật sự ! Cả về tư duy, tốc độ và ...
  3. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc ngắn hạn, chắc chỉ hiểu ở bề nổi, nhưng rất thích câu trên của bác
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Người đàn ông rủ em đến chỗ không anh
    Nhưng có nơi nào em đi mà anh không đến.
    Anh buộc em bằng sợi dây từ tốn.
    Thế là em hiểu - Sẽ đơn độc suốt đời!
    Kẻ đã lấy em đi khỏi em.
    Giờ lại mất vào tay kẻ khác !
    ....
  5. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan M nhé ! Hôm nay thấy M mệt nhiều ! Thương M lắm !!! ... Hơn một năm bên nhau, M đã làm thay đổi tớ rất nhiều. Cám ơn M, vì đã bước vào cuộc đời tớ ! ... Nguyện cầu bình yên về phương ấy ! ... Đừng lo nghĩ nhiều M nhé ! ...
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tks !
    Toàn là " nổi" cả đấy, không có " chìm" đâu bạn !
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ !
  7. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có những dòng chữ làm trái tim em day dứt . Có thể trên bước đường song hành cùng tình yêu của mình trên cuộcđời này , vô tình hơn 1 lần em làm đau hay rạn nứt 1 trái tim nào đó .
    Em ko thể xin lỗi , cũng chẳng thể làm trái tim ai đó lành lặn vì đơn giản em ko sai .... nếu là có thì là đôi chút ...
    Tự dưng em buồn vì mình làm ng ta buồn ... em chẳng thể nào nhiều Tình Yêu đến mức có thể chia sẻ với nhiều ng . Tình Yêu em chỉ đủ để làm ấm & làm hạnh phúc cho ng đàn ông của em mà thôi !!!
    Khi bước đi , chỉ xin coi em là 1 cơn gió thoảng qua .. gió chỉ làm mát , đừng làm trái tim đau khổ

  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ta ước điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa
    ngồi vỉa hè trong một đêm nhiều gió
    khi cuộc đời không thể sưởi ấm tất cả những gì thuộc về đau khổ
    thì hãy tự sưởi ấm cho nhau... :)
    st
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Dù sợ cô đơn, dù biết mình cần... nhưng vẫn không đủ dũng cảm để bước tiếp...
    Vì trái tim không thể yêu hay vì sợ bị tổn thương lần nữa, sợ trái tim lại khổ đau, day dứt mãi thôi...
    Vậy nên, chưa kịp bắt đầu đã kết thúc....
    Buồn....
    buồn mình hay buồn ai, có gì buồn nhỉ?
    Cũng biết chẳng có gì là mãi mãi, cuộc tình nào rồi cũng chia tay...
    có điều, ta hãy cứ làm những gì ta muốn, vì trái tim cần thế....
    Gượng ép trái tim cũng đau khổ biết bao... mà lừa dối cũng được bao lâu...
    dù là một ngày nào đó....trái tim tự nhiên cũng k cần nữa...hay vạn vạn lý do nào khác...để rạn nứt....
    Trái tim đau thắt ....
    thì cũng nên chấp nhận, như sự thật hiển nhiên vậy. Đôi khi để trái tim đau để biết ta vẫn bình thường - biết yêu thương mà.
    Đừng hỏi tại sao vì đôi khi cuộc sống nó phải thế. Chấp nhận, cũng như mặc xác đời để mà sống.
    Ừ, dù biết...
    vẫn sợ, vẫn k dám....Thôi....

    Được snowstormly sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 10/12/2008
  10. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Dạo này M bân quá!!!....nhớ M lắm mà chẳng gặp được...thấy trong lòng trống vắng nhiều M ah..
    Vẫn biết phải hy sinh ...vậy mà....thôi....
    Nhớ wa!!!....

Chia sẻ trang này