1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông đẩy xe lăn, với cháu bé vắt ngang trên đùi trên đường Nguyễn Chí Thanh ... những mảnh đời ! Về đâu ? ... Chỉ mong đứa trẻ ấy lớn lên thành Người ! Cám ơn M lắm ! ...
  2. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Yearend party năm ngoái vào tối thứ 7, em đứng lẻ loi trên đê Yên Phụ chờ bằng được xe buz mà không dám đi xe ôm. Định gọi anh đến đón nhưng lại ngại. (Mình có là gì đâu mà nhờ vả như thế). Lúc ngồi trên tuyến buz cuối cùng, em nhắn tin cho anh mà ko thấy reply.... Mấy ngày sau, anh đưa người yêu đến ra mắt.
    Ngày mai, cũng yearend party của cty em, cũng vào thứ 7. Định đi xe máy cho tiện. Ít ra cũng đỡ cảm giác cô đơn. Em mặc váy nhưng cái xe số của em hơi cao. Có lẽ em lại chờ buz vậy (dù sao cũng an toàn hơn đi xe ôm hay taxi). Em sẽ không nhắn tin cho anh nữa vì biết rằng anh đang ở xa, rất xa. Xa về khoảng cách địa lý cũng như lòng người.
    Có thể cuối năm nay off, anh cũng sẽ lại ra mắt người yêu.
    Ngày mai.........
  3. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm cho mình chẳng muốn chiu ra khỏi nhà, cứ thu mình trong vỏ ốc của bản thân với ly cafe, biết là cafe không tốt cho da con gái nhưng vì thích mất rồi.
    Trong lòng buồn, nhìn ly cafe càng buồn nghe bài " buồn ơi ta xin chào mi" lại càng thêm buồn.
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Làm việc với các tín đồ tử vì đạo của giáo phái N...G...U là một cực hình !
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi ko được cafe một mình? Em vẫn nghe những bản nhạc xưa cũ rích nhưng cafe thì chẳng thèm uống lâu lắm rồi. Thèm ngửi mùi cafe, thèm đc chui vào quán cũ và thả cho nỗi buồn đi hoang. Biết bao giờ...?
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Buồn tê tái !!! ... Cô đơn ngập trời ! ...
  7. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Không khí Tết càng làm cho mình thấy buồn hơn.
    Lúc nào cũng có ly cafe để trước mặt, uống sao mà lại cảm thấy đắng đến vậy, không phải là vị đắng của cafe mà vị đắng ở đầu lưỡi.
    Sẽ phải tìm cho mình một khoảng lặng thôi
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/. Có tiền thì phải đầu tư và tái đầu tư. Không tiếc đầu tư cho những người / những việc xứng đáng .
    Tiền cũng như một đội quân, phải được ra trận, để được chiến đấu và giành chiến thắng _ phải chiến thắng !
    2/.Nhà đầu tư thành công là kẻ có tâm và có tài thao lược . Muốn lớn mạnh không gì hơn quy tụ người tài ( _ chiêu hiền đãi sĩ đấy :-) _ ) , tạo điều kiện thuận lợi nhât trong điều kiện có thể để họ được làm việc, được thể hiện tài năng của họ.
    Nhà đầu tư ( _ Kẻ xuất binh đi chinh chiến _ ) luôn đứng trước thách thức và đòi hỏi không ngừng nâng tầm của mình để đủ tâm, đủ tài, đủ rộng ...v...v... nhằm sử dụng tốt đồng tiền của mình / đồng tiền mình được quyền sử dụng, tiếp tục sản sinh ra nhiều tiền và những thứ đi kèm với tiền hơn nữa ... ( _điều binh, khiển tướng để chinh phục, mở rộng, an dân và phú dân ). Tất cả các bên cùng có lợi !
    Đời người ngắn, ra đi cũng chẳng mang theo được gì, chỉ có một kiếp người để thoả sức vẫy vùng, để dốc hết tài năng cho thoả chí, cho khát vọng được bùng cháy thoả nguyện giữa bao la đất trời !
    3/.Hành trình của kẻ đi tìm giải thoát !? Không biết ! Chỉ biết khát vọng thôi thúc mãnh liệt ! Càng giúp được nhiều người càng tốt !
    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/01/2009
  9. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn, nhiểu lý do để cho mình buồn nhưng có 1 lý do duy nhất.
    Cho phép mình buồn hết mấy ngày còn lại.
    Từ tuần sau trở đi mình sẽ cảm nhận được vị ngon của cà phê chứ không phải là vị đắng nữa.
  10. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự cho mình một ly cafe, vẫn là cafe tự pha sao mà lại thấy hương vị khác đến vậy. Khác vì thời gian thay đổi thay tâm trạng thay đổi nhỉ?
    Mình chỉ nên là mình thôi, không nên thay đổi chỉ vì một điều hão huyền nào khác. Mình cá tình, mình năng động, mình vui vẻ thì tại sao lại phải thay đổi cách sống và tính cách của mình để cho phù hợp với nhà có nếp sống bố mẹ áp đặt mọi quyết định cho con cái. Không thể sống giả tạo với bản thân thế được.
    Từ nay trở đi, vị cafe trong mỗi khi mình uống sẽ khác, không cảm thấy vị đắng nữa.
    Chúc nhứng ai thích cafe một năm với nhiều niềm vui và hi vọng.

Chia sẻ trang này