1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hic, báo cáo, báo cáo... mình đang điên đầu về mấy cái vụ báo cáo đây. Đã thế trong lúc cần tập trung thì đầu óc mình lại cứ lơ tơ mơ thế nào ấy. Chết mất thôi. Cứ làm việc kém hiệu quả một cách rõ rệt thế này thì mình đến chết mất thôi.
    Giận mình quá
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    viết cho cái khoảng lặng tăm tối trong mình
    thật sự cảm thấy khủng hoảng.k có fưong huớng...buớc đi dò dẫm k lối thoát..
    thèm 1 bàn tay níu mình trở lại.
    trong mắt mọi ngừoi mình thật mạnh mẽ...thâạ ra dó là cái mình thể hiện để che jấu cái bản chất yúe ớt của mình....con nguời đầy gai góc....đau thương quá nhiều khiến cho mình chai sạn
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chị đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em! Kể cả cách nhìn nhận đánh giá rùi xử lí các mối quan hệ!
    .....Được cảm nhận niềm hạnh phúc ngập lòng khi nghĩ đến ánh mắt, khuôn mặt... trìu mến, yêu thương!!!....
    Thêm vững bước để đi khi có người hiểu, cảm thông và chia sẻ!!! Thấy ấm lòng vì không còn buốt giá cô độc!!!
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Sáng cafe... ăn trưa xong thêm 1 cốc cafe ...Tối lại cafe...Đêm không ngủ được, lại mò dậy pha cho mình 1 cốc cafe ....ngồi nói chuyện với đêm... cùng tiếng nhạc...
    Cứ như thế , 1 tuần , 2 tuần... cũng may mà mấy tuần nay được nghỉ nhiều... k lại ảnh hưởng đến học ....
    Tưởng như cafe đốt cháy hết cảm giác, chẳng còn j cả....chỉ có nỗi đợi chờ ... là chưa hết... Nó chưa hết chứ k phải là không hết.
    Anh vẫn bảo sẽ uống cafe với em, dù anh chẳng biết uống.... Nhưng em vẫn cứ uống cafe một mình...
    Anh vẫn bảo sẽ dầm mưa cùng em, nhưng Hà Nội mùa này hết mưa rồi anh à
    ...
    I never thought i''d needed you there when I cry...
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Phù ! Hôm nay cãi nhau với anh..... Cũng chẳng có j là to tát, em đã muốn nói chuyện với anh bao nhiêu ... em hiểu cảm giác của anh. Em muốn xin lỗi anh, thế nhưng anh chẳng còn muốn nghe em nói nữa ...
    Sự thật là anh không muốn nghe em nói nữa...
    Ức đến phát khóc được...
    Thế rồi em lại cảm thấy nhẹ hơn, vì lần này lý trí của em không thể hành động theo trái tim em được nữa, có vẻ như lý trí đã quá chiều chuộng con tim rồi.
    Em còn rất nhiều việc phải làm hơn là cứ ngồi đây mà đợi anh, em cũng không goi điện cho anh nữa , em sẽ trở lại là chính em như trước khi gặp anh, cho dù đó là cảm giác cô độc 1 mình đi chăng nữa , dù với em rất khó khăn bởi em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không. E giận anh nhiều lắm đấy...
    Em thà để cảm giác 1 mình còn hơn là để cảm giác hoang mang ....
    Dù j thì lý trí của em vẫn còn kiêu hãnh lắm ..
  6. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Không biết uống caffe sợ mất ngủ, nên chả biết viết gì. Mặc dù cái topic nghe rất lãng mạn. Ai bán cho tôi ít lãng mạn không?
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian caphe00h00 đúng là như cái vàng vàng ở trên đấy! Chúc bạn sớm bình tâm!!!
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...Để làm gì???...
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Trước khi gặp anh mình đã uống cafe rồi. Không lẽ vì anh mà bỏ cafe....
    Cố gắng không nghĩ đến anh, không uống cafe, đem hết fin,cafe, sữa định vất hết đi, mà không đành... Cứ nhìn thấy cafe là thấy lời anh nói sẽ uống cafe cùng em....
    Anh chẳng quan tâm j đến em cả. Em đau lắm, anh biết không ??? Em ghét anh lắm! Em giận anh lắm. Anh biết không hả.
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    @ caphe00h00 : Cảm ơn bạn nhiều. Mong bạn vui lên!

Chia sẻ trang này