1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng ê chề khi nghĩ đến anh , những tưởng rằng em sẽ nhận đưọc những cuộc gọi hay những tin nhắn từ anh trong thời gian nghỉ tết nhưng quanh em tất cả im lìm.Trogn những ngày qua em nhận đưọc rất nhiều missed call rồi sms ...nhưng lại không có lấy một số nào từ anh. Thật sai lầm khi em luôn nghĩ về anh và em thật ngây thơ khi cứ ngồi đấy mogn chờ tin anh để rồi cái em nhận đưọc là sự mòn mỏi mấy ngày wa , sự vô tình anh đa dành cho em!
    Thật buồn cho số phận mình biết trách ai đây khi em tự chuốc lấy , chỉ đáng thương cho em dù biết trước là sẽ kết cuộc như thế mà em vẫn...hy vọng.Thôi thì khi chưa là gì của nhau , khi chưa có gì với nhau em sẽ thôi khôgn ngộ nhận nữa , em sẽ thôi khôgn còn nghĩ về anh nữa. dù nói sao đi nữa thì thái độ của anh hôm nay cũng đủ làm em xót lòng và đây là lần cuối cùng em nghĩ về anh với tất cả trái tim .Hy vọng em sẽ vuợt qua được giai đoạn này ....
  2. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    M ah, mấy hôm nay được bên nhau ấm áp quá.... thấy yêu thương ngập lòng. M hát hay lắm M b k? giọng M ấm và trong vắt lại rất tình cảm nữa chứ....tớ vui lắm vì M chỉ thích hát cho mình tớ nghe.... Y.l.....
    Cố lên M nhé! chúc M ..Vinh quy bái tổ!.....
  3. Tsubame79

    Tsubame79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình đã hạn chế uống cafe, lý do là có cái nghĩa địa trên thớt. Lòng thanh thản và thật nhẹ nhàng.
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    trầm tư,thả hồn suy nghĩ...chợt nhớ,ngày xưa em....
  5. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cả hai đứa mình đều vui . Hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt M. Gặp M rồi chẳng muốn rời ra nữa. Đi đâu xa cũng muốn nhanh chóng được về bên M. Yêu thương dâng trào ! ...
    M biết đấy, trước đây chưa bao giờ tớ hát nổi một bài Karaoke nào nên hồn. Được M động viên, khích lệ tớ mới hát được đấy. Đúng là tớ chỉ hát cho mỗi M nghe và hát khi một mình trong phòng mà thôi.
    Chiều nay M nhắc lại lần đầu tiên chúng mình tiếp xúc với nhau. Kỉ niệm trong sáng tưởng như mới chỉ hôm qua. Đã gần hai năm, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.
    Tớ vẫn giữ quyển sổ mà chúng mình nói chuyện riêng bằng bút trong ngày đầu tiên ấy. Buồn cười nhỉ ! Hôm ấy M nói chuyện nhiều quá không cho tớ ghi nữa, tớ nghĩ thầm : ngày bé đi học chắc cũng nói chuyện riêng nhiều lắm đây ! ...
    Gần hai năm, M đã làm tớ thay đổi thật nhiều. Tớ trưởng thành hơn, vững vàng hơn ... Chúng mình đều sống tốt hơn ! Cám ơn cuộc đời đã cho chúng mình được tìm thấy nhau. Nguyện cầu là mãi mãi !
    Cám ơn M vì đã đến ! :-* ...
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe dạ khúc - Thấy mình cũng cần thế....
    Thắp nến rồi mà vẫn cứ lạnh!
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    lâu quá rùi nhỉ. Uống đen đặc, và nhiều hơn xưa. Có chút rượu nồng, nhạc Trịnh, Phú Quang, guitar - đủ say ....K nghĩ nhiều như xưa nữa, lặng yên thế thôi ....
  8. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...thay cho lời muốn nói...
    Được honglienhoa sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 14/02/2009
  9. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Gìơ này chắc M đã ngủ say lắm rồi ... Thương M nhiều lắm, M biết không !? ... Đang ngồi nghe lại những bài hát chúng mình hay nghe. Tớ lấy mấy bài làm nhạc chuông cho M rồi đấy ! Hôm nay tớ mới biết cách ... đặt nhạc chuông M ah!!! ... M cũng hỏi tớ về blog, đấy cũng là món mà tớ chưa biết tí gì đấy ! ... Tớ yêu lắm sự hồn nhiên nơi M ! ... ... Thích lắm khi được ngắm M mới gội đầu xong ! Trông M xinh lắm !
    Tuần vừa rồi mệt quá M ah ! May có cu T.A giúp sức, tình hình xem như ổn rồi. Bắt tay vào kế hoạch mới thôi !
    Ngủ ngon M nhé ! Nguyện cầu giấc ngủ ấy được bình yên ! Nguyện cầu những người thân yêu được an lành !... Nguyện cầu ...

Chia sẻ trang này