1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện với một ngưòi yêu mình, đấy là ngưòi ấy tự nhận , tự nói với mình chứ mình chưa kiểm chứng đưọc điều này bao giờ nên cũng hơi ...rối.Thật sự thì trong mình chẳng có tình cảm gì với him cả , và nếu nói thế thì hơi vô tình còn nói có thì càng lạnh lùng hơn là lừa dối chính mình.nhưng đôi khi hơi chạnh lòng khi nghĩ về him , thật có lỗi khi chính mình là lý do để him buồn đau nhưng biết sao đưọc bây giờ.Nhưng không biết sao mấy hôm nay mình không còn nghĩ về ngưòi khác nữa mà lại cứ nghĩ mãi về him.....cafe cũng muốn call cho anh ...ốc cũng muốn call cho anh và rồi cuối cùng mình đã call nhưng him lại không tới đưọc .thật buồn nhưng mình vui vì anh không tới.có lẽ hơi mâu thuẫn khi cứ vui buồn lẫn lộn...
    Tại sao mình khờ thế không biết trong khi ngồi đây buồn nghĩ về ngưòi khác thì cvũng khoảng thời gian ấy cũng có ngưòi buồn vì mình.Mình không biết trân trọng điều đó thì đến khi nào mình mới biết đưọc hạnh fúc thật sự nhỉ!!!
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13.2.2009
    Một ngày đáng nhớ và khó quên
    Thứ 7 ngày 14.2.2009
    Một ngày càng k thể quên
    CN ngày 15.2.2009
    Chào mừng con yêu!
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cafe bên anh em thấy thật bình yên chưa bao giờ em có cảm giác như thế , như có đưọc cảm giác của sự chở che , sự quan tâm lo lắng từ anh. mỗi ngày nhận đuợc tin nhắn từ anh em thấy thật vui , đã lâu lắm rồi em khôgn như thế , có thể ngày trước em khôgn cần ai quan tâm thế nhưng nay thì lại khác .Em khôgn biết đó có phải là tình yêu ? như anh đã nói anh yêu em nhưng em nghĩ rằng ta sẽ kiểm chứng lại điều đó trong thời gian tới và em cũng thế ! Bên anh em thật bình yên mà lại cũng rất sợ....sợ anh lại như ngày xưa nhậu nhẹt bê tha, lăng nhăng ,....khi ấy em sẽ thế nào nhỉ?? hy vọgn những gì anh đã nói với em là sự thật .Em tin anh đã thay đổi , tin những gì anh nói nhung sao em lại có cảm giác rằng thật miễn cưỡng khi nhận sự quan tâm từ anh.em sợ anh mệt mỏi khi nhắn cho em ....sợ anh lại buồn em nhưu trưóc ....
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đã quá nhiều đau khổ và quá nhiều hy sinh ... quá nhiều tổn thương ! Thật sự là kiệt sức, kiệt sức hoàn toàn vì một trái tim yêu ! Rượu đã từng giúp mình trị những vết thương và đớn đau trong luyện tập và bây giờ cái đắng cay tức thời của nó giúp mình tạm trốn đi một đắng cay khác.
    Đã vỡ một niềm tin lớn lao nhất trong đời ! Đã vắt đến kiệt cùng tim mình để yêu thương, để hy sinh, để cam chịu và để vun bón và giữ gìn cho một tình yêu ... Tất cả đã nhạt nhoà, vỡ oà như bong bóng xà phòng. Đã chưa từng yêu thương được ai đến như thế, đã cháy mình để hy sinh ... cuộc đời thật nghiệt ngã. Phũ phàng và phụ bạc ! Phù phiếm ! ... Một tấm lòng chân thành đối đãi với nhau mà sao khó quá ! Không còn nữa ư !? Mình có còn đủ sức và đủ niềm tin để kiếm tìm hay đón nhận !? ...
    Niềm tin đã vỡ ! ... Lại tự liếm lấy vết thương rỉ máu, như đã từng tự chăm sóc mình sau mỗi trận đấu. Một con người và một lý tưởng đã chết ! Vĩnh biệt!

    Nhờ Mod khoá topic này lại ! Vĩnh viễn ! Cám ơn Mod và cám ơn tất cả các bạn đã ghé thăm, quan tâm và chia sẻ vơi caphe00h00 ! Nguyện cầu mọi người được an lành với hạnh phúc giản dị !
  5. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải mạnh mẽ . vẫn phải gồng lên để che giấu những giọt nước mắt . Thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết .
    Giá mà mình sớm yên ổn .
    Giá mà mình đến với anh sớm hơn .
    Mình ghét cảm giác bây giờ . Ghét cái cảm giác chờ đợi .
    Mình sợ . Mình hèn nhát.
    Mình hận ....

  6. hinbee

    hinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tự rơi vào một chuyện éo le do mình bày ra
    Muốn thoát ra cũng ko đc
    Nếu muốn đc như ý mình thì lại làm ng đó thất vọng
    Nếu muốn đc như ý ng` đó thì mình lại ko thể chịu đựng đc
    Cả 2 đều đánh mất cơ hội của chính mình khi cứ cố nhẫn nhịn thế này
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh đối xử với em như thế này đây ???
    Em đớn đau 1 mình ... khổ đau cũng 1 mình ... nhớ nhung & yêu thương cũng 1 mình !
    Đã xa rồi , xa thật rồi " cơn mơ ấy " .
    Em mang theo bên mình kỷ niệm , em mang theo những hạnh phúc ít ỏi & nhỏ nhoi mà đôi khi anh mang đến cho em .
    Em sợ thời gian , nó trôi chậm quá . Em sợ những lúc em tỉnh táo .
    Hình ảnh đó cứ cứa vào tim em .
    ANh lạnh lùng thờ ơ ??
    Em chọn con đường đi ko có anh .
    Em có buồn .
    Nhưng em biết , đó là điều tốt nhất cho cả anh và em .
    .... Sẽ có 1 người đàn ông khác bước vào cuộc đời em , biết trân trọng tình cảm của em , biết yêu thương em đúng nghĩa & trọn vẹn !
    Em chẳng trách anh đâu
    Em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi còn nước mắt trốn vào tim...?

  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đã vạch ra mọi chuyện.
    Mua nhà rùi xây nhà do vợ chịu trách nhiệm tìm đất vì vợ ở Hn.
    Một năm sẽ đưa cả gđ ra bắc 1 lần thăm ông bà ngoại và fải có chồng đi cùng ko bỏ bê chồng
    Vợ đi học nữ công gia chánh.
    Đã thiết kế fòng lv cho vợ.
    ...........................................
    Nhiều lắm ý, nhưng thực ra em chưa thực sự muốn cưới vì em không yêu anh đủ để tiến tới hôn nhân, em đối lập trong chính suy nghĩ của em.
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    2 lớn 2 bé
    1cafe 1 bia
    Ai nhìn vào cũng tưởng đó là 1gia đình hp anh nhỉ
    ấm áp lắm anh ạ
    Bao giờ nhỉ??? Có hy vọng được ko anh???
    Time nhé, time để ổn định lại lòng mình nhé
    Hãy cho nhau những nụ cười và niềm tin yêu

  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên rồi, đầu e bắt đầu thấy mình thành kẻ dở hơi mất thoai a à. Đầu e hông lúc nào là hông nhớ đến a, phải làm thế nào bây giờ hở a.
    Lâu lắm ròai con tim e mới vui lại được như thế nàynhưng e cảm giác có những nỗi sợ hãi bên cạnh những niềm vui
    Lúc đầu e đã xác định là hông iu anh đâu nhưng càng nói càng iu mất roài
    Nhưng mà.............
    Em thấy chuyện tình cảm của chúng mình nó xa vời quá
    Em cảm giác là nó sẽ chả ra đâu vào với đâu
    Em cảm giác lo sợ là a chỉ yêu đương vớ vẩn thoai
    Em lo sợ mình sẽ hông bước qua được quá khứ để đến với anh
    Em lo sợ nếu như bị phản bội 1 lần nữa chắc e sẽ không thể nào đứng dậy được.
    Em sợ cái khoảng cách chúng mình ở xa nhau lắm
    Em sợ có ai đó tấn công e và e ko kìm được lòng mình
    Em sợ em sẽ bị say nắng 1 ai đó khi không có anh bên cạnh
    Em sợ mình lại bước đi một mình không có ai nắm tay cùng e đi hết đoạn đường còn lại
    Liệu e và a có thể chung đôi không trên cùng 1 con đường không anh

Chia sẻ trang này