1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười
    và đức tin ở con người.
  2. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...thương wa!...cố lên M nhé! đôi khi khó khăn làm con người trưởng thành hơn...và biết đâu nó tiềm ản những cơ hội mới?!...
    ...như M vẫn thường nói ....mọi thứ đến với mình trong cuộc đời dù xấu hay tốt thì nhìn từ một khía cạnh nào đó cũng đều tốt cả....vì xét cho cùng một đời người cũng là để học hỏi mà thôi.
    ----------------------------------------------------------------
    Cần trả lời 3 câu hỏi
    1/ Đã làm đúng chưa?
    2/ Đã làm hết khả năng chưa?
    3/ Có ân hận không?
    còn thành công hay thất bại chỉ có Chúa mới trả lời được "Yes" or "No"...còn những học viên trường Nguyễn Đình Chiểu như chúng ta thì cần mỉm cười và chấp nhận dù "No" hay "yes"....

    Được honglienhoa sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 04/12/2009
  3. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhớ wa!....
    Được honglienhoa sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 04/12/2009
  4. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    thật buồn vì nhiều khi mình đã không cố gắng hết sức. một năm dương lịch nữa sắp hết rồi. cái j cũng chảy trôi. một năm có nhiều thật nhiều những biến động và thay đổi trong cái cuộc sống bé nhỏ của mình.
    may mắn vì bên mình vẫn còn những bàn tay và những bờ vai.
  5. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...lo lắng nhiều...loay hoay mà ko biết phải làm j? thôi cố gắng chăm lo cho bản thân thật tốt để M bớt đi một nỗi lo. Nhớ M lắm..rất nhớ M ah. Đừng lo lắng M nhé!...tớ sẽ sống thật tốt để M yên tâm làm việc, tớ biết điều đó rất có ý nghĩa với M. Dũng cảm lên M nhe!..tớ tin tương lai sẽ tốt hơn bg rất nhiều...mong M bền chí (Có những 3 đường chí đạo cơ mà...nhêy!! )
    ...Nguyện cầu M được an lành!...tha thiết nguyện cầu!
    ...lần nào thắp hương tớ cũng cầu nguyện cho M!...M an tâm M nhe!...
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    M muôn vàn yêu dấu ! Tớ vào ttvnol được roài ! :-* ...
    Hn tớ qua nhà bạn a.Th để làm giấy tờ, bên nhà mất điện, qua đây có mạng lắp chảo nên tốc độ lớn hơn, vào được ttvnol. Mạng unitel không tài nào mà vào nổi.
    Mừng quá M ah ! Tớ nhận được ảnh M gửi rồi, "M és bonita " ! Lâu quá rồi tớ không được nhìn thấy M, nỗi nhớ M dâng trào trong tớ !
    M đừng lo lắng nhiều, tớ cũng bắt đầu thích nghi được với cuộc sống ở bên này rồi, sẽ còn rất nhiều khó khăn nữa mà tớ chưa lường hết được nhưng tớ sẵn sàng để đón nhận. Nhịp sinh học của tớ cũng đã " bắt nhịp" được rồi, không còn "chệch giờ" như trước nữa. Tớ thương M ở nhà một mình vất vả, đi đâu lại cũng một mình ... thương M nhiều lắm, M biết không? ... Tớ nhớ M vô cùng, lúc nào tớ cũng nói chuyện với M, tâm sự với M, ... lúc làm việc, lúc đi đường, lúc lên kế hoạch, ...v...v... tớ tưởng tượng M đang ở trước mặt tớ và tớ nói chuyện với M, như thế tư duy cũng rõ ràng hơn. Chỉ cần có M, chỉ cần trong tim M luôn có tớ, cuộc sống nơi đây dù khó khăn thế nào tớ cũng sống được. Tớ nhớ lắm bàn tay thon gầy của M, bàn tay có mùi của nấu nướng, mùi của công việc và mùi của sự chăm sóc ... nhớ nụ cười ấm áp, nhớ giọng nói, ... Tớ ngắm ảnh M suốt, lâu lâu lại mang chiếc khăn có mùi của M ra ngửi, cho đỡ nhớ ! Tớ phải gói vào túi nilon rồi M ah, kẻo để ngoài nó mất mùi mất !
    Tớ cũng chụp ảnh rồi, bằng điện thoại M ah, (máy ảnh tớ để dưới tỉnh roài), lát nữa tớ gửi cho M, M vào hòm thư xem M nhé !
    Bây giờ tớ phải làm việc tiếp đây, còn hai bộ nữa, trong lúc làm viYệc tớ sẽ gửi mail cho M ! ... Y.M.m.m .... Giờ này M đang ngủ roài, ... một ngày làm việc nhiều căng thẳng ... nguyện cầu giấc ngủ nơi phương trời ấy được bình an ! Ngủ say đi M ... tớ sẽ thầm hát ru M ngủ ! ...
  7. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1/ Biết thưởng thức thế nào là ngon, thế nào là ko ngon nhưng không thèm khát
    2/ Biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu nhưng không si mê
    3/ vẫn thấy rung động mãnh liệt trong tình yêu nhưng không tà dâm
    KL:Tâm không phân biệt sẽ tu được thân.
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    3 tháng ! Sẽ phải làm gì để khoảng thời gian 3 tháng đó thật ý nghĩa ?!?
  9. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...Mệt mỏi, cảm giác đơn côi xâm chiếm cõi lòng. Những lúc khó khăn lại thấy M đơn dộc. bao giờ M mới có được một niềm tin nơi người!...
    ...mai rồi sẽ ra sao?...xung quanh M vắng lặng wa!
    ..Nhớ!!!!
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh rồi ! ... Hà Nội chắc lạnh và đẹp lắm ! ... Nhớ không gian , khí trời , nhớ mùi hương, nhớ từng con đường, nhớ gió heo may, nhớ hương hoa sữa, nhớ bếp lò nướng ngô bên đường trong gió lạnh đêm đông, ... Hà Nội ơi nhớ đến xé lòng ! ... M ơi, trên đường về nhà M còn hoa sữa nữa không M, ... chắc hết rồi M nhỉ ! ...
    Luanda ngày thứ 6 mất nước. Sang đây không dám tập nhiều ... sợ kiệt sức và sợ ra nhiều mồ hôi, không được tắm nhiều ! Cũng đã quen với việc thiếu nước rồi. Sắp tới lại đi xa nữa, ... như một chến binh ! ... Phải luôn có thời gian tĩnh để nung nấu quyết tâm và lập kế hoạch dài hạn, nhất định phải có "con đường".
    Cuộc sống khắc nghiệt, sinh và tử quá đỗi bình thường, sinh mạng con người rẻ mạt, chất lượng cuộc sống là điều quá xa vời ở mảnh đất này. Đã gần một tháng đặt chân lên mảnh đất này, mình vẫn chưa có một bữa ăn đúng nghĩa và một giấc ngủ cho tròn. Sạch sẽ cũng là điều xa xỉ ở nơi đây !!! ... Thế giới văn minh ! ...
    Thời gian còn dài ! Còn rất nhiều điều để phải im lặng, quan sát , để tránh những sai lầm ! Còn rât nhiều ... tĩnh để trăng soi vào đáy nước !
    GIÁNG SINH ... Cầu chúc những người thân yêu và cả những người xa lạ có một giáng sinh an lành, hạnh phúc ! ...

Chia sẻ trang này