1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    " Tôi ơi đừng tuyệt vọng "
    O sao đâu, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi mà, hãy coi như đây là khoảng thời gian thử thách để mình lớn lên, để trường thành hơn.
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mập ơi...mập đã 22 tuổi rồi đó....
    sao nghe thống thiết vậy....21 thôi...ăn jan quá,tính cả tuổi mụ làm chi?
    jờ này,khi trong căn nhà mênh mông chỉ còn lại 1 mình mình,đén cả con mèo mình yêu nhất cũng đã rời xa mình ,lại ngồi ngẫm về bản thân
    ngừoi ngoài cho rằng mình thật hạnh phúc vì học 1 truòng tử tế,1 tuơng lai rạng ngời,1 guơng mặt k xinh đẹp nhưng cũng đủ để gây ấn tuợng với ng khác..sao bản thân mình lại k thấy hạnh phúc?
    khi gặp anh...em đã nghĩ hình như bọn mình bù trừ cho nhau thật hoàn hảo...anh sôi nổi,hòa đồng,em thì khó gần,lạnh lẽo....2 đứa ngày càng gắn bó khi fát hiện ra quá nhiều sự tình cờ của thế hệ trứoc
    và rồi...vì em...vì em quá vô tâm...em đã làm anh tổn thưong...để rồi đứa con gái kiêu ngạo trong em k thèm jải thik với anh 1 câu..và em mất anh
    cái truờng mà mình đang nhắm mắt nhắm mũi đi cố...cái truờng mà mình đang tiêu fí cả tuổi thanh xuân...là cái truờng mà mình căm thù...ghê đến tận xưong tủy....và mình còn cả 1 quãng đừong dài đầy đen tối fía truớc để đi...và vẫn chỉ có 1 mình
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Sao anh lại không nói gì nhỉ? Em không nghĩ điều đó lại quá khó với anh. Sao a lại im lặng??? Liệu trái tim em có đi đúng đường nó chọn không??? Em chỉ mong sao cho nó đừng lạc lối, đừng đi quá xa...
    Dù sao thì em cũng luôn mong anh biết rằng, em muốn anh vui và hạnh phúc.
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay 11/9
    tại nứoc mỹ xa xôi đang kỉ niệm 6 năm vụ tai nạn khủng khiếp đó
    tại ttvn có 1 con bé cũng đang kỉ niệm SN 2 tháng từ ngày nó bứoc chân vào cái thế jới này
    2 tháng trôi qua với bao nhiêu niềm vui...và 1 vài nỗi buồn
    buồn vì bị mod lock,ấm ức cũng vì bị mod lock mà chả hiểu tại sao
    vui vì quen thêm đc bao nhiêu là bạn...mọi ngừoi rất tuyệt vời....1 cuộc sống ảo nhưng với những buổi offline tưng bừng thì nó k còn là ảo nữa..nó cảm thaýa yêu cái nơi này...tại đây nó có thể nói ra những j nó nghĩ chứ k fải dè chừng đắn đo như tren blog
    tự thửong cho mình 1 li vì ngày 11/9
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay BinLaDen chắc ăn mừng to lắm !!! ước gì mình được ở đó...........
  6. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bên ly cafe mình đang tìm cho mình một hướng đi khác trên con đường lập nghiệp.Công việc và công việc là những gì mình đang phải nghĩ tới và sẽ phải làm những gì tiếp theo khi cuộc sống vẫn tiếp diễn.Nếu dừng lại mình sẽ luôn luôn là người đi sau.Cuộc đời con người thì chẳng ai muốn mình bị tụt hậu cả.Vậy thì càng phải tiến bước khi tương lai vẫn còn phía trước.
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he... Khâm phục năng lực pots bài của "bà" này đấy!!!
    Mới 2 tháng mà đã là: " người gắn bó và xây dựng ttvnol ngày một tốt đẹp hơn" rùi!!!
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ... Để biết mình không còn đơn độc!
    Để biết mình có thể "thoải con gà mái" mà bộc lộ : " I am dở hơi"...
    Để được nhìn ngắm và thưởng thức, để thấy ấm lòng, thực sự hạnh phúc!!!...
    Để được trao gửi tin tưởng và yêu thương!!!
    .................
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thích điều Thiện là tốt còn Ghét điều Ác thì không được!!!!
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng biết fải làm thế nào nữa rồi. Không lẽ tất cả sẽ kết thúc sao ????

Chia sẻ trang này