1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ngày mồng một Tết và cũng là Valentin ! Valentin năm nay M thiếu vắng tớ ! Tết này gia đình vắng bóng tớ ! ... Hình ảnh mọi người luôn đầy ắp và ấm áp trong tim tớ ! ...
    M yêu dấu ! Cám ơn M suốt mấy năm qua đã luôn chia sẻ buồn vui, chăm lo và săn sóc cho tớ về mọi mặt ! Từ ngày có M , cuộc sống này thực sự có ý nghĩa, tớ trưởng thành hơn, chín chắn và đàn ông hơn. Cám ơn M đã luôn bên tớ ! Thật cám ơn Đất Trời đã cho chúng mình tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc đời này !
    Chúc M Valentin và cả 365 ngày trong năm luôn cảm nhận được tình yêu chân thành và sâu sắc, thiết tha và chung thủy tớ dành trọn cho M !
    Ngày đầu xuân, cầu chúc những người thân yêu an lành, hạnh phúc , mạnh khỏe ... luôn cảm nhận được tình yêu thương từ những người thân yêu , cảm nhận được ý nghĩa và cái đẹp cái thiện trong cuộc sống này ! Cầu chúc cha mẹ mạnh khỏe thêm nhiều năm nữa _ khi đã qua đi biết bao tháng năm vất vả _ để anh em con được phụng dưỡng, để đủ làm cha mẹ có nhiều niềm vui và ấm áp bù lại những tháng năm khốn khó ngày xưa !
    Chúc toàn gia bên M và cũng sẽ là gia đình của tớ, an lành, mạnh khỏe , và phát đạt. Chúc a.L và bà , a.H, a.K ý thơ luôn dồi dào, sáng tác và vẽ ngày càng đạt ý ! Chúc hai cháu H, Đ.T và các cháu khác vui khỏe, chăm ngoan học giỏi ! Đặc biệt chúc a.Hg năm nay đạt được ý nguyện !
    Chúc mọi người , nhất là những người nghèo sang năm mới ấm áp, đủ cơm ăn no, đủ áo mặc ấm, đủ để tránh nắng mưa, gió bão, đủ niềm vui và đủ để biết trân trọng niềm vui !
    Chúc thế gian an lành , bình yên, ấm áp !
  2. phamhoangtramanh

    phamhoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bản dạ khúc nào cũng hay!
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ... nghe giọng Tuấn Ngọc với những : " Mùa thu không trở lại" , " Dưới giàn hoa cũ" , " Aó lụa Hà Đông", " Riêng một góc trời " ... nhớ đến vô cùng những kỉ niệm dấu yêu ! ... Mùa thu Hà Nội, chúng mình đã bên nhau trên từng con phố, những buổi tối đi bên nhau trong hương hoa sữa ngọt ngào. Hà Nội đẹp lạ lùng ! Biết bao kỉ niệm ngọt ngào và yên bình. Như một cõi bình yên, một khoảng lặng để nuôi dưỡng tâm hồn mình ở nơi mà mọi thứ đều cằn cỗi.
    Ngày trên CS, ... ấm áp M nhỉ ! Tớ nghe " Aó lụa Hà Đông " và tự hỏi : tớ thích nhất cái áo nào của M? ... Tớ nhớ nhất cái áo tím M mặc những ngày trên CS !
    Sẽ về với Hà Nội mùa thu !
  4. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    M ơiii! Hôm nay mới vào được mạng để gửi thư cho M, cám ơn M!...vì tất cả...cảm nhận được tớ quan trọng với M, tớ thực sự thấy hạnh phúc lắm ...M bk?
    Hôm qua gọi điện cho mẹ M, thương cô quá vì cứ khóc suốt M ah. Cứ nhắc đi nhắc lại là phải nói với M cô rất khỏe và động viên M cố gắng làm việc. Chắc cô cũng biết dược phần nào khó khăn của cuộc sống bên đó...thương M lắm!...M ơiii..
    Năm mới tớ đi lễ chùa nhiều lắm, cầu nguyện cho M được bình an vô sự, cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của 2 đứa được an lành, Hạnh phúc, cầu nguyện cho tình yêu của chúng mình mãi mãi sắt son, chung thủy...
    ...........
    M ơi! lại thêm một năm mới nữa, tương lai sẽ thêm nhiều thử thách phải vượt qua tớ mong và tin rằng chúng mình sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi cùng nắm tay nhau trong mọi khúc rẽ của cuộc đời. Có tình yêu của M trong tim tớ thấy tự tin đối mặt với cs nhiều khó khăn này. Tớ cũng tin M cũng có cảm giác giống như tớ để có thể vững vàng vượt qua những khó khăn nơi phương trời đó. Chúng mình mãi mãi thuộc về nhau...mãi mãi không chia lìa M nhé!...
    Được honglienhoa sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 21/02/2010
  5. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    M có biết ...tớ hạnh phúc thế nào khi đọc những dòng tâm sự của M ko?... Valentin vắng M nhưng tim tớ ấm áp vô cùng, hạnh phúc trào dâng qua từng con chữ ....
    ...Ngày ấy sẽ còn rất xa...rất xa...
    ...Nhớ !!!...
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cho đến hôm nay em mới thật sự biết nhớ anh dù ngày nào cũng được gặp nhưng em , với bản tính lạnh lùng , thờ ơ và trẻ con lại làm ngược lại những mong muốn của mình , em đã làm anh rất buồn , thất vọng .có lẽ giờ đây anh đã có những hối tiếc khi ngày xưa anh dành cho em tình cảm nồng nàn anh nhỉ? Em đã không cho anh cơ hội vì em biết một khi em và anh gặp nhau thì em sẽ không giữ vững sự cứng rắn mà bên trong vốn yếu đuối của em trước anh .Và em đã dứt khoát , dứt khoát 01 cách lạnh lùng hơn em tưởng mặc dù còn đó quán cafe cùng những bản dạ khúc mà hai ta đã cùng nghe, còn đó những kỷ niệm , những rung động khi anh nắm tay em và anh sẽ không bao giờ biết được rằng anh chính là người đàn ông đầu tiên nắm tay em , mãi mãi !Em đã làm tất cả để có được kết thúc có hậu (theo lời nhỏ bạn em ) như ngày hôm nay thế nhưng khi anh quay đi cùng với biết bao điều em đã cố tình làm tổn thương anh thì giờ đây em lại đau buốt , xót xa , trên hết nữa là sự dối lòng mình .Nhưng em vẫn sẽ chấp nhận , em sẽ bằng lòng với nỗi đau em tự gây ra cho chính bản thân mình và em sẽ tiếp tục tranh đấu với những ngày tiếp theo khi anh lạnh lùng, tàn nhẫn quay đi .Anh sẽ không thể nào biết được điều đó đâu anh nhỉ?
  7. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...triết lý cs theo thuyết lão tử
    1. Tính việc khó từ chỗ dễ, làm việc lớn từ chỗ nhỏ. Bởi việc khó bắt đầu từ chỗ dễ, việc lớn bắt đầu từ những việc nhỏ.
    2. Cái j có trươc?...cái j có sau? Đâu là tiên đề, đâu là hệ quả? Cái hôm nay là cái tất yếu của cái j hôm qua? sự kiện hôm nay sẽ là tất yếu j của ngày mai? Tât cả đều không ngoài những vòng tuần hòan, những chu ký định sẵn, những quy luật bất dịch. Người nắm vững nguyên lý đó sẽ biết được vị lai
    3. Làm thì ưa điều nhân, nói thì chịu giữ lời, dùng người thì hợp với khả năng, hành động thì hợp thời...mọi sự trị đều tốt đẹp
    4. Tư tưởng cực đoan không mang lại kết quả tốt đẹp nào, ngoài những sai lầm nghiêm trong.
    Sưu tầm 17/3/2010
    Được honglienhoa sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 17/03/2010
  8. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ....
    6. Muốn phát triển người ta phải thấy cái khiếm khuyết chứ ko phải chỗ đã hòan thiện (cái thiếu cần bổ sung) Muốn tốt hơn người ta phải thấy được cái sai chứ không phải cái đúng(cái cần sửa chữa)
    7. Triều cường ắt có sóng, nước lũ không thể trong. Việc đã thành, thân nên lui về để tránh cho mình và thiên hạ cái họa tranh đoạt.
    8. Thô bạo là mối nhục của tri thức, là sự ấu trĩ của trí tuệ, là sự bach nhược của tâm hồn
    9. Người tướng giỏi không dùng đến vũ lực, người giỏi tác chiến không giận dữ, khếo thắng địch là không cùng tranh với địch, khéo dùng người là phải biết cách hạ mình (nói cách khác là đánh giá cao người dùng)
    10. Việc làm mà không ngay thẳng, rõ ràng thì ngay biến thành nguy, lành biến thành dữ. không một khoa học nào, không một nghệ thuật nào có khả năng che dấu một sự thật.
    ...
  9. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...Tất cả mọi yếu tố như: bạo tàn - nhân ái, Tham lam - từ thiện, Cứng mạnh - mềm yếu, cao thượng - thấp hèn đều cần thiết như nhau với phương diện là động lực thúc đẩy lịch sử phát triển. Điều quan trọng là con người phải làm sao luôn giữ được những căp mâu thuẫn ấy vận động cân bằng không thái qua hoặc bất cập. Đó là hành động duy nhất đúng đắn đảm bảo cho hạnh phúc loài người (lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu)..
  10. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...tớ như kẻ mộng du đi lạc giữa ban ngày cho đến khi gặp M...cảm giác đó giống như sự thức tỉnh, như tìm thấy một chốn nương tựa bình yên và hạnh phúc...
    ...lại chênh vênh, lại hụt hẫng ...lại bước tiếp những bước đi vô định nếu ngày nào đó mất đi một bến đỗ bình yên.... Tất cả ...ko loại trừ ai cả!
    Con đường xa quá...cái gì mình sẽ gặp nơi cuối con đường? hãy dũng cảm lên ...

Chia sẻ trang này