1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cuộc sống giờ đây sao bế tắc, sao áp lực quá. Không biết đến bao giờ mới dứt được ra khỏi cái này. Mình ơi, mệt quá. Hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.Thật là mệt quá. Nói chuyện được 1 lúc, thấy đỡ hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về với thực tại thôi, không tránh được.mệt mỏi, chán chường quá, đời ơi!
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ấy dành cho lạc thú của bản thân chứ đâu phải cho mình ! ... Mới chỉ bốn tháng ! ... Caphe00h00 ??? ...
  3. saolaithehu

    saolaithehu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    k ơi, ta cùng đi qua quãng đời khó khăn này nhé !
  4. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quyết định rồi, và anh đã k nói gì, làm gì..., vẫn biết là mình đã lựa chọn nhưng cái phần chấp nhận này sao mà khó khăn đến vậy.......
    Được princestreet sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 28/03/2010
  5. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở cơ quan, nghĩ đến ly cà phê mà thèm cháy bỏng. Anh nhớ những lần cùng em đi uống cà phê ở cái quán gần nhà em... Em thật tinh nghịch và hồn nhiên, giống như một đứa trẻ vô tư... .... Em uống cà phê mà cứ như uống nước lọc, rất nhanh và vội vã.... Uống xong, em lại giành lấy ly cà phê anh đang uống dở... Vị cà phê đắng chát hòa lần mùi thơm của bàn tay em... Một cảm xúc yêu thương vô bờ bến...
    Em bây giờ đã quá xa, xa đến mức anh không biết có còn gặp lại em nữa không. Biết là em vẫn ở đó, ở một phương trời xa lắm... Nick của em sáng lên, rồi lại vụt tắt...
    Nhớ em nhiều, yêu em nhiều... Chỉ mong chuỗi ngày này sớm qua, mọi chuyện hãy ngủ yên để em về bên người mới....
    Chúc em hạnh phúc... CR...
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chào buổi sáng với 1 ly cafe sữa không khuấy, 2 tầng tách biệt cho ta thấy sự rõ ràng trong cảm xúc cũng như hiện thực bây giờ...đơn độc và lẻ loi ....những vết thương trong sâu thẳm tâm hồn vẫn đôi khi nhức nhối ...đã là cả 1 quãng đường dài đi qua , đã là những năm tháng tuổi trẻ sống phóng túc và bất cần , để rồi nhìn lại ...thoảng khi ..thấy như con số 0.. vẫn cứ là cô đơn và trống rỗng
    ......nhưng .......thanh thản chứ ? yên bình chứ ?........bên ngoài dòng người trôi , nơi đây thời gian như bị đóng kín lại rồi lửng lơ bay lượn ....
    1 cái mở đầu cho 1 ngày cuối tuần ....rảnh đến thảm
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thê là đã hơn 1 tháng kể từ ngày đó...ngày mà khi biết em có người yêu, anh đã không tranh đấu như con người anh vẫn thế, anh quyết định quên em tập trung vào sự nghiệp. Nhưng chẳng dễ dàng chút nào, đã hơn 1 tháng rồi, anh vẫn luẩn quẩn trong cái vòng xoáy suy nghĩ về em, nhiều lần muốn lao đến, chỉ để nói anh yêu em nhưng....con người anh thật kỳ lạ, chỉ vì mặc cảm về vật chất mà không dám nói lời yêu thương.!!! anh biết nhưng không thể vượt qua được nó, giờ a chỉ muốn e hạnh phúc, ít ra người đó sẽ đem em nhiều niềm vui hơn anh. Đêm nay, đã bao đêm anh mất ngủ, anh hiểu anh không thể vật vờ như thế này được nữa. Cho dù là 1 kẻ không dám đối mặt thì anh cũng phải sống cho ra hồn, không thể chỉ là tồn tại như một cái bóng này nữa!!!
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cho mình 1 ly cafe vào cái giờ này để cố trút hết mọi ám muội ra khỏi đầu
    sống và suy nghĩ lần cuối cùng cho quá khứ
    1 cái quá khứ đã xa thật xa và cũng k còn đáng trân trọng nữa
    mình vẫn cứ bị mù ..cho dù đã dưới 1 lần được banh mắt ra cho mà nhìn
    thật nực
    nhưng k trách ai được,chỉ trách ..chính mình
    cafe hôm nay ......lợ
  9. Lolem1611

    Lolem1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ly caphe đúp chiều nay làm m mắt ngủ, lang thang...ngó trộm sang những cốc caphê bên cạnh mà muốn khóc quá, m còn gì để khóc nũa nhỉ??? Thấm buồn caph mặn quá...
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm mất ngủ
    Dạo này mất ngủ liên miên
    Lo lắng ... rẽ con đường mới.

Chia sẻ trang này