1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miam

    miam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Em đã muốn cùng anh đi tiếp con đường em đang đi, nhưng thật buồn, em nhận thấy rằng anh ko là bến bờ bình yên cho em. Em đã bật khóc khi nói với anh điều đó( cho dù anh chúng ta chưa phải là người yêu của nhau). Chúc cho anh luôn vui vẻ và tìm đc người anh yêu
  2. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin là điều duy nhất cần vứt bỏ lúc này để bước tiếp. Ước mình là kẻ hời hợt để dễ dàng bước qua mọi chuyện! Tôi đang đau... Lần đầu tiên anh trễ hẹn vào ngày 22, lần đầu tiên trong 4 năm... lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi mình chẳng có được một ly cà phê tử tế mặc dù cà phê Hà Nội vẫn đầy huơng vị quyến rũ, cảnh sắc Hà Nội vẫn nhẹ nhàng bâng khuâng. Chỉ là vì mình, vì chính bản thân mình không còn cảm thấy tĩnh tại để có thể thưởng thức trọn vẹn một ly cà phê.
    Và vì thế, cũng chưa đủ tĩnh tâm để nhìn lại những gì đã qua. Chưa đủ thanh thản để nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Cứ xáo trộn không theo một trật tự. Cứ đan xen, quay vòng như không có điểm dừng. Cứ buồn phiền lo âu và cứ lặng mình đi như thế.
    "Better late than never". Nhờ câu nói đó mà mình mới có thể cố gắng theo đuổi một mục đích, dẫu chưa thể biết rằng mình với được đích hay không. Sự cố gắng làm mình trở nên bận bịu hơn và giảm bớt đi những khoảng thời gian buông những tiếng thở dài.


  4. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    M ơi, Hà Nội, những ngày cuối Xuân đầu Hè thời tiết đỏng đảnh như người thiếu nữ, cái nắng rát mặt xen lẫn những cơn gió lạnh nàng Bân càng làm rõ nét hơn đặc thù khí hậu nơi đây. Nhưng trên hết vẫn là cảm nhận hương vị của các loài hoa. Sáng nay khi tớ đi làm hít một hơi dài cái mùi hương hoa cau ngan ngát của những gánh hàng bán hoa rong hôm rằm. Không gian trong vắt của buổi sớm càng làm cho mùi hương đó thêm phần thanh cao tinh khiết. Dọc con đường tớ đi mùi hương thiên nhiên thoang thoảng, tớ cũng không xác định nổi là mùi hoa j nữa chỉ biết nó cho tớ một cảm giác vô cùng dễ chịu...tự nhiên thấy thèm được uống một ly cà phê buổi sớm cùng M quá! ...
    Lúc đi lễ BB ngồi ở quán hàng quen thuộc cạnh cây hoa Hoàng Lan thơm đến nao lòng M ah. Chú chủ quán, ngồi cười tủm tỉm hỏi chồng cháu khi nào vê?... Tớ thấy nhớ M...nhớ lắm người yêu ah
    Ngày nào tớ cũng nguyện cầu cho M, ở nơi xa xôi ấy mong M luôn mạnh khỏe và bình yên, mong M sớm ổn định và sớm về bên tớ!
    ...yêu thương nồng nàn xin gửi về phương ấy!
  5. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vẫn uống cafe mỗi sáng đi làm, nhưng lâu rồi mới cảm giác thèm cafe buổi tối đến vậy? Cũng lạ, đã hết những căng thẳng bức xúc của buổi đầu xây dựng, thiết kế tổ chức trong công việc để rồi mỗi khi đi làm về lại nhâm nhi cafe khuya tại các quán ven đường triệu việt vương hay tuệ tĩnh của 1 năm về trước.
    Cảm giác thèm cà phê tối giờ thảng thốt lúc nhớ lúc quên, như lòng mình không dám nhớ và chẳng thể quên những ly cà phê khuya bên nhau. Vẫn gặp nhau đấy hàng ngày, mỗi sáng, vẫn thi thoảng cà fê sáng bâng quơ công việc và cuộc sống. Nhưng vẫn luôn tảng thốt trong tim "tối qua anh cà phê một mình"...
  6. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...Cuộc sống thật lạ, như kiếp phù du...mong manh như sương như khói. Khoảng cách giữa niềm tin và sự tuyệt vọng đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Cùng một sự vật, sự việc mà mỗi người lại nhìn nó ở những góc độ khác nhau, đôi khi là trái ngược.
    ...đúng thật là tâm tùy, cảnh đổi...cuộc đời như giấc mộng. Vậy thì hãy để giấc mộng ấy qua đi với những ký ức tốt đẹp còn giữ lại. Như thế mới không phí mất một đời...
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hai ng yêu nhau ko nên chấp nhặt, Trễ hẹn có một lần, dù có thể đó là ngày kỷ niệm rất quan trọng chứ
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm
    Sai lầm khi yêu và thương nhớ đến một ng đến như vậy
    Đặt trọn niềm tin rồi sụp đổ
    vậy mà mình đã từng tha thứ,
    =))=))=))
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm
    Sai lầm khi yêu và thương nhớ đến một ng đến như vậy
    Đặt trọn niềm tin rồi sụp đổ
    vậy mà mình đã từng tha thứ,
    =))=))=))
  10. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mình biết là mình đang ngộ nhận nhưng không biết làm thế nào để dứt ra hẳn, chỉ biết tận tuỵ trong mù quáng thôi

Chia sẻ trang này