1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ không bao giờ có thật . Em nhỉ !
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ không bao giờ có thật . Em nhỉ !
    ----------------------------------------------
    Ai bảo anh là không có thật....không có thật mà có nhiều lúc người ta vẫn nói...." KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC,...GIỐNG Y NHƯ MƠ" heeeeeeee
    NOEN đi chơi ở đâu rùi anh?....em zề quê...zùi...đi vô biển...thấy box du lịch ru rê thung nai...thích quá mà chắc hông đi được...

  3. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là giống như mơ thôi , chứ chưa phải là mơ .
    Noel anh chả có kế hoạch gì cả , ở nhà để hưởng thụ cái bình yên ! .
    Em về quê à ? Lại được đi biển thích thế còn tiếc gì nữa . Ko thể làm một lúc cả 2 việc được đâu em .
  4. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Một chút để rồi người xa xôi lắm
    Một chút để rôì tất cả thành dĩ vãng ...
    Bài thơ của em hay lắm !
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    GỬI BÌNH YÊN!...CHO HI VỌNG!...
    Nâng bút phân vân,tâm tưởng ngân,
    Chim không dừng cánh,cánh ngàn vân,
    Tâm xa,tóc rối,ôi!...1 tối...
    Dzĩ lạc cung ngân,lý-trí ngân...
    Trời xưa,gió vắng,then vờ vắng,
    Loạn xã-vu hồi-gió thốc thôi,
    Cần sao ý tính-tâm thần kính,
    Xuất nghĩa-vị sinh...há chí linh.
    Giờ thấy bình yên,bên cửa hiên,
    Xuân khắp! triền miên....vui!...đảo điên,
    Dzã từ thôn giá,cung-thương-mã,
    Thong thã-ung dung...ý-lý dung.
    Mây ngàn đạp núi,hồn rong duỗi,
    Phiêu du 1 cõi,cùng mây bay,
    Vút nghìn trùng xa...xa...xa...tít,
    Lệ rơi!Trăng khuyết!...huyết rụng rời...
    (DINHLEHUNG)
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHÚ....
    Được trả tự do rùi hả chú.........
    Vui lém!
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Bố mẹ bảo...làm kinh doanh mà nóng như hổ lửa...thì sao thành công được...
    Biết thế...mà chẳng thay đổi được...
    Bất cứ chuyện gì cũng tham gia...cũng phải...ngay thẳng trắng đen mới chịu nổi..
    hic hic...chết mất...thi xong...mai đi chơi rồi...khỏi...lo..nghĩ...chuyện thiên hạ..
    Chúc mày noen zui zẻ nhé!
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG SAO!....CHỈ CẦN KHÔNG LÀ TIỂU NHÂN...HÀNH XỬ CHO ĐẸP! CỐ GẮNG! SẼ THÀNH CÔNG! GÁI ĐÊM RẰM Ạ!....
    DZUI HA! CHỚ LO NGHĨ CHI!...VƯƠN LÊN! PHÁ VỠ MỌI GIỚI HẠN ĐI NHÉ!....BYE!....
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Vì một người ra đi mà khóc...
    không hiểu sao lại thế...nước mắt cứ tuôn ra...
    Muốn nói điều gì đó...muốn níu giữ...nhưng có lẽ những gì mình yêu và thân thuộc...khó nói thành lời có phải thế không anh...???
    Noen này...em lại về quê với mẹ. Buồn. vui lẫn lộn.
    NHưng buồn hơn vì cảm thấy xa anh.
    Anh đã từng mắng chửi em rất nhiều.
    -" Xời ơi...đồ ngu...có trí mà vô đạo đức thì làm gì...cái xã hội này đang chết vì những thằng thế đó"
    _" Đồ nóng như hổ lửa..làm ăn được gì"
    -" Sống cho ra sống đi"
    _" có người san sẻ nỗi đau...rồi bay vút lên...sao cứ ôm khư khư...để chết chìm..."
    ..................

    Anh hẹn em...rồi sẽ găp lại...ở một nơi nào đó.
    Nhưng em không.
    KHông có thói quen thay đổi...nếu gặp anh ở đâu đó...thì anh sẽ là anh của nơi đó...không phải anh mà em đã gặp...
    ...và em cũng là em của nơi đó...không phải em mà anh đã gặp....
    Giọt nước mắt rơi vào không gian...vì cái se lạnh của noen..mà dừng lại thật lâu...buốt...
  10. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
    Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
    Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
    Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
    Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
    Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh?
    Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
    Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
    Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này