1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Mở đầu trang 19 nà... bài nì chị CAUVONGDEMMUA post tặng mình...hok bít chị ấy vít hay ai vít nữa...cho vô đây vì thấy giống cảm xúc của mình bi giờ..
    em vẫn biết rồi anh sẽ chẳng thuộc về em
    từ khi chưa gặp nhau em đã biết rằng như thế
    vẫn biết con đường chúng ta đi chẳng thể
    chẳng bao giờ có giao lộ phải không anh
    em vẫn biết anh sẽ không gọi điện về đêm
    không email, không nhắn tin, không dịu dàng say đắm
    em vẫn biết trong giấc mơ anh không bao giờ gặp
    em
    bàn tay anh không phải là của em
    đôi mắt anh chẳng bao giờ nhìn em nữa
    ôi tiếng hát muôn đời như ngọn lửa
    sưởi ấm lòng cô gái khác - không em
    anh biết em không muốn mình như thế đúng không anh
    không bao giờ muốn lạc mình trong mong nhớ
    em tự kéo mình ra ngoài nông nổi
    mà chẳng thể nào em bất lực trước em
    Em biết khi lao mình vào lời nói của anh
    Em giống như con chim nhỏ
    Lao vào bụi mận gai cay đắng
    Để máu ứa trong mình như nước mắt long lanh
    Những dòng sông những dòng sông
    Trôi đi trong đêm dài vô tận
    Em cũng biết đâu chỉ có em là người ngây thơ
    Cả tin
    Đa đoan
    Hay hối hận
    Những hoa tím vô hình
    Rơi rụng
    Trước sân
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ài chà chà.....hay...hay...
    sao tự dưng ta lại bắt gặp cái bài hát này cơ chứ...
    hay do ta chủ ý...đi tìm nhỉ?....hay..hay...

    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    những nỗi buồn của mùa mưa khác
    những buồn vui anh chưa có bao giờ
    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.
    Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
    nhưng năm tháng cuộc đời
    vẫn như ngày xưa...
    ("Có một ngày" - Nguyễn Khoa Điềm/Phú Quang)

  3. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ...viết dở...
    Có 1 ngày?
    Rồi sẽ có một ngày
    Tay trong tay
    Mắt trong mắt
    Và môi?là của môi
    Có 1 ngày?
    Ngày đó chẳng xa xôi
    Ngày trong tôi?
    Ngày có đôi
    Ngày nắng?lên rồi
    Có 1 ngày?
    Chỉ là 1 ngày thôi
    ?????
    ( Ngày có hoa?ngày riêng ta?cùng điệu nhạc ngân nga?)
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    EM...ẢO ẢNH...
    (haiyentran_159)
    Cơn mưa sớm nay xoá dấu vết ngày hôm qua
    Thấy bầu trời bỗng trở nên thiếu vắng
    Hay là do trái tim em thầm lặng?
    Em chợt nhìn cơn gió vội bay đi.
    Xoà bàn tay không chạm phải điều chi
    Bởi khoảng trống bây giờ mênh mông lắm
    Tìm cái gì để nắm...
    Sao hụt hẫng hoài những tiếng vọng hư không
    Mưa rơi hoài kìa những nhịp đập con tim
    Len trong đó vị mặn mòi cô độc
    Trời đang mưa chứ em nào đâu khóc
    Em vẫn biết rồi mình sẽ chia tay
    Cơn gió vô tình thổi mãi đắm say
    Em lạnh lắm khi mình là ảo ảnh
    Không thể chạm vào nỗi nhớ
    Không thể chạm vào hơi ấm- nơi anh
    Vì có một điều gì đó mong manh
    Theo bong bóng mưa rồi oà vỡ mất
    Em luôn biết một điều rất thật
    Anh chẳng bao giờ yêu ảo ảnh- em đâu...!
    Sao lại có sự cô đơn thế nhỉ?
    Mình sắp cảm thấy không chịu được nữa rồi...viết đi...viết nữa đi...nhanh...kẻo k kịp...kẻo vỡ oà ra...

  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
    VÀ giờ mình cũng đang bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên...xây móng phải vững chắc...xâm lăng...chiến thắng...một mình...có sao không....móng...phải vững chắc...nhé!
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ giật mình vì có tiếng chuông đt....
    Hix..bực cả mình...
    - AI VẬY ẠH?
    - ĐANG Ở ĐÂU ĐÓ, TÔI ĐÃ NÓI 8H HỌP Ở VĂN PHÒNG KHOA CƠ MÀ..
    - ÔI! THẦY....MẤY...GIỜ RỒI AH..
    -9
    15P NỮA...EM CÓ MẶT..............................................................................
    - Lóc cóc mò lên VPK...mặt thầy đỏ ngầu ngầu...trời mưa...mình thì chỉ mún...xỉu lun. Mệt!
    Ngồi họp...mấy đứa lớp trưởng hăng hái xét điểm rèn luyện, đóng góp ý kiến này nọ...mình chỉ...gật...gật...gù...gù...
    Đến khi họp xong...thầy gọi dậy mới...bít...hix...hix..
    Thầy hỏi dạo ni răng hok lên trường nhiều? răng hok thấy tên làm đề tài kế toán doanh thu...răng...răng gì chẳng bít nữa...nhưng tự nhiên thấy mún khóc...
    Rồi thốt lên với thầy rằng: " THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN, NHỨT ĐỊNH E SẼ MUA TẶNG THẦY 1...CÂY BÚT.."
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    2 người có tình cảm với nhau, 2 kẻ hay suy nghĩ, hay trăn trở, 2 kẻ có thể may mắn gọi bằng 2 chữ "đào hoa". Thế nên gọi là "tình" đấy mà cứ nửa đùa nửa thật, nửa sâu nặng lắm, nửa lạnh lùng hờ hững, chỉ đơn giản bởi vì chữ "tình" 2 người ấy đã được quá nhiều, mà khi được nhiều người ta thường ko biết quý.
    Được bao lâu nhỉ? Khoảng thời gian chắc cũng có thể được gọi là dài so với những "trò chơi" tình cảm bây giờ.
    Có thể 1 lúc nào đó trái tim họ đã thực sự thuộc về nhau, có thể 1 lúc nào đó họ đã cùng mơ đến 1 điều gì xa xôi hạnh phúc, có thể lúc nào đó họ đã bên nhau trong nụ cười và nước mắt, có thể nhiều lắm... Người ta vẫn hay tạo cho mình những ảo tưởng lãng mạn trong tình yêu. Nhưng sự thật ko phải lúc nào cũng là cổ tích, cũng giống như người ta chẳng bao giờ đắm đuối mãi 1 trò chơi. Thế là ắt hẳn có người sẽ phải bước ra khỏi trò chơi, giải thoát mình khỏi cái mê cung tình cảm rối ren: "Cuộn chỉ rối nếu ko gỡ được thì nên cắt bỏ chỗ rối là hơn".
    Tôi thấy thật nực cười, khi trong tay thì nửa đùa nửa thật, khi xa rồi mới trách cứ chi ai? Hơn hết đừng làm cho người bước đi vương vấn hay suy nghĩ nữa. Đừng lầm tưởng họ suy nghĩ vì chữ "tình" lưu luyến, chẳng qua vì chút "nghĩa" xưa còn lại mà thôi.
    Vì thế, nếu có một người ra đi, hãy cầu chúc cho người ra đi tìm thấy chân trời hạnh phúc mới, mình ở lại cũng thanh thản hơn nhiều lắm chứ.
    VÌ thế, nếu có một người ra đi, Hãy cảm ơn vì trò chơi kết thúc, ko ai có lỗi nên cũng đừng tự làm đau mình ...​
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bạn vừa gọi đt nói tôi là :" Sao lãng quên người ta nhanh thế"
    Tôi chỉ mỉm cười...vẫn khúc khích như thế mỗi khi nghĩ tới bạn...
    Tôi biết bạn giờ đã là một anh lính biên phòng chững chạc. BIết bạn giờ này đang đứng gác...một mình và nhớ ...tôi!
    Ư! Chúng ta mãi là bạn. Đó là câu tôi nói trước khi bạn nhập ngũ. Tôi thấy trong mắt bạn một màu xanh hơn, thẳm xa hơn và lắng đọng hơn..
    Đừng buồn tôi. Vì tôi muốn giữ chúng, giữ kỉ niệm của 2 ta.
    Mãi mãi!!!
    Hè đến rồi, những cách đồng bao la vẫn chờ bước chân tôi_ bạn. NHững cơn gió vẫn chờ cho những cánh diều sẵn sàng vươn cao...Cùng ước mơ và tiếng cười của chúng mình.
    Bạn đã từng hỏi tôi: " tình bạn là gì"
    Và nhớ không? tôi đã trả lời rằng: " Tình bạn là như 2 chúng ta"
    Tôi Thấy trong mắt bạn một màu xanh hơn, thắm xa hơn và lắng đọng hơn!!!
  9. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chúc em iwcotte bình yên
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Ơ? ...HÁ....BI?NH YÊN LÉM!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này