1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

  2. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    nó xấu mờ nên chả phải kiêu,điêu 1 tí và ko điệu ấy thế mà ....
    Nó thực sự không thích cái cách người ta quan tâm đến nó như thía ,thậm chí là gét cay gét đắng...
    Nó có quá nhẫn tâm không nhỉ?
    nó có phải sẽ bị trừng phạt vì quá nhẫn t âm không nhỉ
    "LÒNG BÌNH YÊN MÀ SEO BÙN THẾ"
    TIỆN THỂ :em mún s]ả lại ch]x ký mà chả biết lèm seo,em thành thật quá còn các bác toàn tà lưa ko ah
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    BÀ DZÀ XẤU THÓI....KIÊU-ĐIÊU...lại còn DZỐT nữa!...
    QUAN VÂN TRƯỜNG nhá!...nói cho mà biết nhá....nhá!...
  4. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    phong cách ngoài đ[ì cảu em ko nhủ thía này,vào đây thấy các bác hoành tráng quá,ấy thế mà học theo ko kịp,thui đành vậy
    để từ từ chắc cũng phấn đấu tiến bộ được phần nào,nhờ bác chỉ giáo
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ............................................................
    GRỪ.....GRỪ....
    CẢ CÁI BÀI THƠ TUI VÍT...ĐỂ TẶNG " 1 KẺ NHẪN TÂM, THỜ Ơ"
    THÍA MÀ CẬU Ở ĐÂU...CHUI ZÔ...KẾT LUẬN 1 CÂU LÃNG XẸT...
    HIX...HIX...
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Nghong158 ơi!...
    Bắt được dzô đây măm chộm ha!...
    Mang dzô PÔ-LI-SỪN ha!...
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ................................................................................
    ÁI CHÀ CHÀ....
    HAY LÉM....DÁM ZÔ COI XEM...NGƯỜI TA THÍA NÀO HẢ CÔ BẠN....
    BỊ CHÚ TA TÓM HẢ...? HAHAAA.....
    ĐỪNG ZÔ NỮA...LO LÀM LUẬN VĂN ĐÊ...
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Làm việc
    Đang ngồi dưới tầng một
    Tha hồ mà hò hét
    Tha hồ mà nói...phét
    Đi giầy dép quèn...quẹt
    Chẳng sợ ai...ha ha
    Nhưng đứa nào ...gét ta
    Lại trình bày với sếp
    Dù tặng thùng ruợu nếp
    Vẫn: " Tầng 7...xin mời"
    Thế là ta mất chơi
    Mạng nhanh tay vào...chậm
    Ông ấy mà bắt gặp
    Chẳng biết đường nào đi
    Thế là hết tình si
    Ta gửi vào trang web
    Còn ai ngồi phán xét
    Xem ta đẹp hay không?
    Nhưng được cái..." chổng mông"
    Phía bên kia là sếp
    Ông ta chẳng thể trông
    Tay ta...cầm điện thoại..
    he he.. . vẫn nhắn tin nhoay nhoáy...giỏi....nếu mà luyện được tuyệt chiêu như của Cóc " không cần nhìn vẫn...chuẩn" thì chắc mun đời cái ông sếp kia...cứ ngồi mà tự đắc " Đã giam hãm được ta" ha ha
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CHỐN VIỆC CÔNG...ĐI Ở...BOX HẢ!?!?....
    [​IMG]
    DZỐNG!....MÌNH...
    Hối hận quá!....LÀM!...VIỆC!....
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Ta đã nghĩ rằng mình giữ cân bằng rất tốt
    Ta đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được mọi nỗi đau rất giỏi
    Đúng, đó là ta nghĩ.
    Còn giờ chênh vênh lắm...
    Đứng giữa cái ranh giới của sự mất còn... sao ta run rẩy...
    Cố níu kéo, giải thích, và cho người hiểu... có lẽ sẽ không mất người, nhưng ta đánh mất lòng tự trọng của chính mình!
    Mặc kệ người, với những huyễn hoặc người tự cảm nhận, tự tưởng tưởng, để rồi làm ta đau khổ...kệ.. lòng tự trọng của ta còn đó, nhưng...sẽ mất người.!
    ranh giới thì luôn mong manh, chỉ một bước chân là lạc về nơi khác... Ta có đủ minh mẫn để nhận ra nên làm thế nào cho đúng k?
    Lý trí hay trái tim?
    Nhưng tại sao? tại sao người cứ muốn ta phải đau khổ thế này, tại sao người k chịu hiểu rằng, với ta người rất quan trọng... Và ta k hề gian dối!​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này