1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    còn nhìu cái TRÚ...CHƯA BIẾT ĐẤU...
    hok bít mà nói loạn lên...cứ như là ĐẺ... ra ý... SỢ
    THÌ CHÁU ZỐN ĐỊNH Đi.... nhưng ghé qua...thấy sợ quá... chốn bình yên của NHỮNG TÂM HỒN CẦN BÌNH YÊN... lại được tổ chức...CUỘC THI...XEM AI HƠN...AI NÀO...hix...hix..
    CON CHÁU ĐINH BỘ LĨNH...DẸP LOẠN...MỘT VÀI ..QUÂN NHÂN ĐÂY...
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    THÀNH VIÊN NÀY NẰM TRONG NGHI NGỜ CỦA VỤ THỬ: XÓA BÀI CŨ!
    NGHIÊM CẤM!
    BOX CÓ ĐẦY ĐỦ BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ KHẲNG ĐỊNH: KHÔNG VIỆC DZÌ-LÀM DZÌ ...PHẢI XÓA!
    THÀNH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM PHỨC TẠP HÓA TÌNH HÌNH!
    BOX KÊU GỌI THÀNH VIÊN...KIỀM CHẾ!
    DZẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA ... LIÊN HỢP...BOX!
    HOÀN TOÀN TÔN TRỌNG TOÀN VẸN LÃNH THỔ, CÁC VÙNG ĐẶC QUYỀN "BÌNH YÊN" VÀ VẤN ĐỀ "2 CHĂM"HẢI LÝ BIỂN-ĐẢO.....
    NHÁ!....

  3. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này nói xấu dinhlehung!
    Được vitcotdn2 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 26/03/2009
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    DZẠ!...CẢM ƠN!....
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu đang rất cần bình yên.
    Én ơi, Hnhu mắc nợ Én một lời xin lỗi.
    " Cho Hnhu xin lỗi Én. "
    ( Én đừng hỏi nguyên nhân. Hãy nhận lời xin lỗi của Hnhu, để, Hnhu được bình yên. Rất chân thành đó Én. )
    THUỞ NÀO...!?
    Thuở nào dợm bước lơ ngơ
    Bàn chân nhỏ nhắn lạc hờ vườn yêu.
    Thuở nào ngọn cỏ liêu xiêu
    Cũng làm thương cảm, một chiều, thành thơ
    Thuở nào lời nói vẩn vơ
    Của người ngang ngõ, cũng tơ tưởng lòng
    Thuở nào ngắm sóng trên sông
    Thương con chim lẻ, chiều, không có nhà.
    Thuở nào một nốt nhạc sa
    Em gom góp lại làm quà tương tư.
    Thuở nào...? Biết có...? Thực? Hư?
    Chiều này ảo mộng chợt như mới rồi!
    Thuở nào ơi. Thuở nào ơi...
    ( 28/3/09 - Hnhu.)

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 28/03/2009
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    LÒNG ĐANG BUỒN MÊNH MANG... đọc...khóc... k hiểu gì... nhưng thấy cái gì đó não nề đến độ k dám .... hiểu..
    GỬI CHỊ!!!
    ( Thân tặng chị hnhu yêu dấu!)
    Én buồn mấy độ thời gian
    Én đi mấy độ, bão tan én về
    Đời người lắm nỗi ê chề
    Tránh sao cho khỏi, trách chê miệng đời
    Bây giờ lá rụng tả tơi
    Cõi lòng ngập úa, tình rơi..rơi tình
    Duyên trời định sẵn chúng mình
    Gặp nhau là để nỗi buồn vơi đi
    Én thì chẳng hiểu điều chi
    Nhưng xưa nay én, không hay gật đầu
    Én nào cho chị nợ đâu
    Sao nay chị trả? trước sau có nhầm?
    Nợ gì? Én cứ trầm ngâm?
    Tình? tiền? không phải, âm thầm én nghi?
    Én thì chẳng dám hỏi chi
    Nhưng mà không nhận, những gì ...chị trao!
  7. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bị lỗi
    Được minhluat2809 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 28/03/2009
  8. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bình yên
  9. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    sao nhỉ?
    viết hoài sao chẳng bình yên
    muốn một điều mà suy nghĩ mãi
    có nên ko.....có nên ko nhỉ
    đến một nơi mà lòng thật bình yên......thanh tịnh
    bình yên đi nhé.....bình yên đi nhé
    Nếu một ngày khoác trên mình chiếc áo nâu sòng ,sẽ thế nào nhỉ.........
    sau một tiếng thở dài ....là gì nhỉ .............cuộc đời như tiếng thở dài ấy sao?
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây có người đã được bình yên!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này