1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhé kỷ niệm ơi.
    [​IMG]
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT ANH!
    Cái ngày mà bạn bè anh, và anh chẳng thích... Ngày âm!
    Nhưng em thích. Em thích 1 ngày của anh chỉ riêng em nhớ, k phải là ngày mà anh có thể ôm tât cả các bó hoa... Mà là ngày anh chỉ có 1 bông hồng của em ...( Em đã giữ nó hộ anh rồi...)
    Không biết đã bao thư đi, bao tin nhắn, bao cuộc điện thoại. Sưj im lặng của anh làm em nín thớ. Và sáng nay... anh repply ! tin nhắn... mà anh k viết 1 từ nào.
    Thế là quá đủ.
    Đôi khi người ta cần cái gì đó để mình mạnh mẽ hơn,
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Gặp TA
    K bít chị ấy có bất ngờ khi gặp mình k.
    Mình thì k bất ngờ.
    Có lẽ cái tính coi mọi việc là lẽ " đương nhiên" của mình khiến người ta tò mò hơn.
    Chị xinh. Chị nói chuyện rất hay. Nhưng điều đó k làm mình chú ý. Điều duy nhất. Hôm qua chi cho mình 3 cái cần phải nghĩ. 3 điều...
    Thứ nhất: Khi trời mưa, thay vì ngồi ngoài trời hóng gió, mình và chị cùng vào quán. Nhưng nếu như mình tự bưng tách cafe vào... thì chị cười rất tươi gọi người phục vụ...: Ê!... àh.. xin lỗi giúp em vào trong quán được chứ?" Đương nhiên! Xinh thế cơ mà. Khi đi về, chị lại cười rất tươi:" Anh quay đầu xe cho em nhé?" Đương nhiên! Còn mình... tự quay đầu xe, và ... nhận ra... Mình vẫn luôn như thế. Tại sao? Trong khi người ta nghĩ đó là những điều mình được hưởng, vì dịch vụ này nằm trong tiền mình đã trả... thì mình vẫn luôn... tự làm. Mình tự kẹp patê, nếu cửa hàng khách đông,... Mình tự đi lấy sữa cho vào kakao.. nếu như người phục vụ vô tình quên thay vì gọi. Mình vẫn tự sấy tóc, khi đi gội đầu nếu quán đang thiếu người...Có lẽ thế, nên mình sai, nên trong cuộc sống, mình thường k giống như người bình thường... Kể cả là sự mong chờ Ỉn. Đó là điều ngu ngốc! Mình phải học TA....
    Thứ 2: TA nói" Tớ k thể vào trái tim anh ấy, dù tớ quen anh ấy khá lâu.... Bởi vì trong tim anh ấy luôn chứa đầy hình bóng chị Trang. Bạn biết Trang?"
    - Không!
    Thứ 3: Vì hai điều trên. Mình sẽ trở về là một người bình thường.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0


    Em lại đi về một phía không anh
    Con đường này giờ do em tự chọn
    Không ai đẩy em cả..
    Có thể rằng em sẽ gục ngã
    Nhưng em tin vào những ánh bình minh lên
    Con chim lạc đàn hoang mang , hoảng loạn
    Em lạc đường...
    Tự biến mình thành... khách thăm quan.
    Cuộc sống ai muôn đời được mãi hỉ hoan
    Bởi thế nên, em chẳng mong chờ điều gì bằng phẳng
    Đôi chân bước thằng.
    Đó! Con đường em đi.
    Giọt nước mắt rơi đọng lại điều chi
    Mải miết theo anh, đọng lại điều gì...?
    Một tâm hồn trống vắng với trái tim máu rỉ.
    Nhỏ giọt từ từ... thẫm đỏ nỗi nhớ nhung
    Tất cả các con đường đều là của chung
    Ai cũng có quyền đi vào nơi ấy
    Cái riêng là tất cả những gì mà ta nhìn thấy
    Cũng có một người cùng bước... như ta
    Tình yêu ngày nào ngỡ đã nở hoa
    Hai nửa trái tim ngỡ đã hoà một nhịp
    Cỏ ba lá, loài hoa này màu tím
    Anh rẽ đi rồi, Em bước tiếp đường chung...
    [​IMG]
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT NGÀY..
    Có một ngày em sẽ hỏi anh
    " Anh còn yêu em như lời anh từng nói?
    Qua bao con đường cát sỏi
    Còn lại cuối đường riêng bóng: Em , anh! ?"
    Và dẫu rằng trời vẫn mãi thắm xanh
    Em vẫn biết chữ " yêu" giờ đứng lại
    Đâu điều gì mãi mãi?
    Em tự làm ấm lòng bằng chút nắng hanh
    Có một ngày giữa ranh giới mong manh
    Đi hay ở???
    Em sẽ hỏi anh: Giờ anh còn nhớ
    Và anh có lấy em làm vợ?
    Như nguyện ước nào của một đêm trăng vỡ
    Anh cười: Hai mảnh ghép tình yêu
    Tất nhiên rồi sự im lặng cháy thiêu
    Em trách mình sao nhanh vội hiểu
    Sao không khù khờ tự dối...
    Anh nào đâu có lỗi.
    Tại... tình yêu!
    Có một ngày vào đúng buổi chiều
    Em cầm trên tay tấm vé
    Đi chuyến tàu ra khỏi cuộc đời anh
    Lần cuối cùng em hỏi, đáp lời em thật nhanh..
    " Em cứ đi đi..."
    Chẳng nhớ được gì
    Chẳng ước điều chi
    Cái gì rồi cũng là kỉ niệm
    Qua một đời trải nghiệm
    Nỗi đau " một ngày" sao vẫn cữ vẹn nguyên?
    ( haiyentran_159) 5/4/09
    [​IMG]
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Giá đâu đó có người đợi tôi
    Để tôi sống chứ không phải là tồn tại
    Để tim rung lên, không chỉ là đập mãi
    Để tôi vững vàng, vì tôi có...một ai!

    ( 23/03/09)
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Trời kia xanh thẳm bình yên
    Người kia im lặng, triền miên tháng ngày
    Nhìn trời, gió lặng ai hay
    Lòng ta bảo nổi vì người đổi thay​
    7/4/09
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Giữa...
    ( Hnhu viết cho mình cùng tặng Én )

    Giữa hai đầu biển nhớ
    Là giọng nói của em
    Giữa hai đầu biển nhớ
    Là một trời dịu êm.
    Giữa hai đầu bão tố
    Là một mặt trời - anh
    Giữa hai đầu bão tố
    Một khoảng, bình yên - xanh!
    Giữa hai bờ, em - anh
    Là mịt mùng bão nổi
    Giữa hai bờ tình yêu
    Là nghìn lời bổi hổi.
    Ngoài khơi bão cuồng dâng
    Trong lòng nôn nao lắm
    Bao giờ cho biển lặng
    Để thuyền tình ra khơi!?
    ( 7/4/09 - Hnhu )
    Én à, vất đi! Nghiến răng mà vất! Đáng gì đâu!
    Cho hắn đi đi. Cũng là cho bản thân một lần trải nghiệm. Hãy thận trọng hơn, cho lần sau.
    Đời dài biết mấy!
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị...
    rất nhiều người nói em... VẤT ĐI.... họ nói nhiều điều lắm... nhưng có 1 điều ai nói cũng giống ai... én chẳng biết nữa...
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Nhìn một lúc mới để ý thấy hình trái tim!!! Ảnh đẹp đó!
    iwcotte này, lúc nào buồn buồn em ghé về chơi nhé, em đi lâu lâu hình như anh cũng thấy nhơ nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này