1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đơn giản một điều là, không vất, Én giữ lại gì?
    Thực tình, Hnhu hiểu là khó biết bao, nhưng, chả lẽ, Én chết vì nó a?
    Chả đáng! Nói, sợ Én thêm buồn. Ngữ đờn ông ấy, tránh xa là phúc của Én đó. Thế thì, hà cớ gì phải nặng lòng nữa. Én có nặng lòng hơn thế, chuyện cũng ko tốt lên được.
    Hnhu chỉ muốn chia xẻ cùng Én. Mong Én lại trở lại bình thường. Còn phải qua ải bv lv nữa chứ!
    Hãy nghĩ đến gia đình và bản thân Én à.
    ( Nói với Én vậy thôi, Hnhu cũng đang bị nỗi buồn quất cho bầm dập... Hơn gì Én đâu! )
  2. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    huongnhu4 viết lúc 12:17 ngày 08/04/2009:
    iwcotte viết lúc 19:50 ngày 07/04/2009:
    huongnhu4 viết lúc 16:56 ngày 07/04/2009:
    Giữa...
    ( Hnhu viết cho mình cùng tặng Én )

    Én à, vất đi! Nghiến răng mà vất! Đáng gì đâu!
    Cho hắn đi đi. Cũng là cho bản thân một lần trải nghiệm. Hãy thận trọng hơn, cho lần sau.
    Đời dài biết mấy!

    [/QUOTE]
    Chị...
    rất nhiều người nói em... VẤT ĐI.... họ nói nhiều điều lắm... nhưng có 1 điều ai nói cũng giống ai... én chẳng biết nữa...
    [/QUOTE]
    Đơn giản một điều là, không vất, Én giữ lại gì?
    Thực tình, Hnhu hiểu là khó biết bao, nhưng, chả lẽ, Én chết vì nó a?
    Chả đáng! Nói, sợ Én thêm buồn. Ngữ đờn ông ấy, tránh xa là phúc của Én đó. Thế thì, hà cớ gì phải nặng lòng nữa. Én có nặng lòng hơn thế, chuyện cũng ko tốt lên được.
    Hnhu chỉ muốn chia xẻ cùng Én. Mong Én lại trở lại bình thường. Còn phải qua ải bv lv nữa chứ!
    Hãy nghĩ đến gia đình và bản thân Én à.
    ( Nói với Én vậy thôi, Hnhu cũng đang bị nỗi buồn quất cho bầm dập... Hơn gì Én đâu! )
    [/QUOTE]
    Định ko vào reply vì chốn này BÌNH YÊN quá...
    Trước tiên hãy nhìn lại mình đi trước khi nói người khác đáng hay ko đáng..và ko phải người trong cuộc thì đừng khẳng định bất cứ điều j..(tất nhiên mình được tự do ngôn luận mà haaa)
    Mình thấy đúng mỗi câu:"Cho hắn đi đi. Cũng là cho bản thân một lần trải nghiệm. Hãy thận trọng hơn, cho lần sau.
    Đời dài biết mấy!"
    Uhm. Đời còn dài mà..cứ trải nghiệm đi..trên đời này thiếu j đàn ông..để trải nghiệm phải ko HN? Và mỗi lần đau thì lại vào đây viết cho mình bình yên..rồi lại tiếp tục trải nghiệm..
    Chúc hai bạn sớm tìm được HP và Bình yên..mà ko phải thêm nhiều lần trải nghiệm!
    Được hpdonso sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 12/04/2009
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Định ko vào reply vì chốn này BÌNH YÊN quá...
    Trước tiên hãy nhìn lại mình đi trước khi nói người khác đáng hay ko đáng..và ko phải người trong cuộc thì đừng khẳng định bất cứ điều j..(tất nhiên mình được tự do ngôn luận mà haaa)
    Mình thấy đúng mỗi câu:"Cho hắn đi đi. Cũng là cho bản thân một lần trải nghiệm. Hãy thận trọng hơn, cho lần sau.
    Đời dài biết mấy!"
    Uhm. Đời còn dài mà..cứ trải nghiệm đi..trên đời này thiếu j đàn ông..để trải nghiệm phải ko HN? Và mỗi lần đau thì lại vào đây viết cho mình bình yên..rồi lại tiếp tục trải nghiệm..
    Chúc hai bạn sớm tìm được HP và Bình yên..mà ko phải thêm nhiều lần trải nghiệm!
    Được hpdonso sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 12/04/2009
    [/QUOTE]
    TO: HPDONSO
    Có lẽ bạn nói đúng. chỉ người trong cuộc mới hiểu... NHưng tất nhiên nếu nói giữa 2 người NGOÀI CUỘC... thì chị hnhu hiểu hơn bạn đó.
    Mình nghĩ có lẽ bạn dị ứng với từ TRẢI NGHIỆM... Nên có vẻ..

    Nhưng dù sao cũng xin hoan hô bạn đã dám viết lên cái lối suy nghĩ...( mạn phép).. nông...cạn rằng: TRÊN ĐỜI NÀY THIẾU GÌ ĐÀN ÔNG... ĐỂ TRẢI NGHIỆM.
    Mình tin có lẽ bạn là người khi đã nói yêu ai, chỉ yêu duy nhất 1 người, và có lẽ muôn đời chỉ yêu 1 người đó. Người con gái đó thật may mắn. Nhỉ?
    Thay mặt chị hnhu, cảm ơn về lời chúc bạn dành cho 2 chị em mình,
    Và cũng chúc cho bạn. Mãi mãi hp bên người con gái bạn đã yêu.
    Trên đời, k phải ai cũng biết biến những nỗi đau thành 1 câu an ủi rằng: Đứng dậy đi, 1 lần vấp ngã như 1 lần trải nghiệm, rồi ta sẽ lớn lên. Và tôi nghĩ cũng k phải ai cũng hiểu đúng nghĩa từ trải nghiệm...
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    TRONG ĐỜI NGƯỜI ĐÁNG KHÂM PHỤC NHẤT LÀ BẬT DZẬY SAU KHI NGÃ!
    CHÚC THÀNH CÔNG!
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Lang thang trên phố... gió nhè nhẹ.. thấy lòng mơ hồ điều gì đó, k gọi được thành tên.
    Khắp phố, loa kèn nở trắng trinh như tâm hồn người con gái.
    Nhưng là của người con gái k u sầu, k nhung nhớ...
    Năm nào mình cũng háo hức chờ đến tháng tư, tháng tư hoa loa kèn... năm nay... mình cũng hoá hức, mình nghĩ sẽ có một người tặng mình loài hoa đấy... nhân dịp sn của chính người đó..
    Mộng mơ quá.
    Ta yêu màu trắng, người thích màu xanh.
    Hoa loa kèn, trộn lẫn hai màu xanh trắng... bình yên... nhẹ nhàng!!!
    [​IMG]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA SƯA
    Để hoa Sưa dzô nhà Én nà. Hnhu chôm mà hông xin ở ST đó. Hì. Kệ, hông biết chèn, thì, chôm đỡ dzậy.
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    TẶNG ÉN!...CHO BÌNH YÊN! NGHỊ LỰC! NIỀM TIN VÀ HOÀI BÃO!
    ANH SINH THÁNG NÀY!...LOA KÈN ĐẦY PHỐ-KHẮP NẺO ĐƯỜNG-ĐI-NGÀY NÀO ĐI QUA CŨNG TỰ CƯỜI THẦM-HỌ MỪNG THÁNG MÌNH SINH-DZỜI MỪNG THÁNG MÌNH SINH...ĐẤT NƯỚC MỞ CỜ-PHỐ XÁ HÂN HOAN...
    TỰ CÓ CÁI THỨ CẮM HOA TỪ HỒI SINH VIÊN...TOÀN BỊ TRÊU LÀ TÍNH CON GÁI!...KỆ!...LÚC NÀO CŨNG CÓ!...MÀ CÓ CAN CHI AI ĐÂU!?...TỐI TỐI PHÒNG NỨC MÙI HƯƠNG,HOA NỞ TẮNG PHAU,ĐỂ DZƯỚI BÓNG SÁNG CỦA ĐÈN...TRẮNG TRONG-THANH KHIẾT....
    YÊU HOA VÌ NỞ ĐÚNG THÁNG SINH,MÙA SINH CỦA MÌNH,CHIÊM NGƯỠNG THẤY VUI VÌ DZÁNG VẺ MẠNG MẼ CỦA TỪNG CÁI LÁ,CỦA TỪNG CÀNH HOA,MÀU XANH SẪM KHÔNG DZỄ PHÔI PHAI,CÀNH CỨNG CÁP,HOA TRẮNG PHAU,NHỊ VÀNG,HƯƠNG TỎA NGÁT...
    NÓI SAO CHO HẾT CÁI TÌNH VỚI HOA LOA KÈN! CHẮC SAU CÓ GIA ĐÌNH BẮT VỢ THÁNG NÀY CẤM CÓ MÀ QUÊN MUA HOA NÀY DZÌA!...MỆT MỎI CHI THÌ MỆT MỎI,NẰM GỤC XUỐNG MÀ THẤY HOA CHẮC SẼ TỰ KHỎE RA...HỨNG THÚ ĐỜI LẮM!
    SAU NÀY CŨNG DZẶN MẤY ĐỨA NHÓC...NGÀY SINH BỐ VÀ DZỖ BỐ...NHỚ CẮM CHO BỐ BÌNH LOA KÈN NHÉ!...Ở NƠI NÀO ĐÓ! CHẮC BỐ VUI BIẾT MẤY!...VUI BIẾT MẤY!...
    HOA LOA KÈN TRẮNG-RẮN DZỎI-THANH KHIẾT-YÊU THƯƠNG VÀ KỲ VỌNG!
    YÊU THÁNG TƯ-HOA LOA KÈN...SÁNG NHỮNG NIỀM VUI-KHÁT CHÁY YÊU THƯƠNG!
    TỰ TIN!... VÌ TRỜI-ĐẤT-NẮNG-GIÓ-HOA CÙNG HÒA BẢN NHẠC DZAO MÙA THƯƠNG MẾN! XUÂN TIỄN-HẠ VỀ!
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Chị zà chú nha!
    CHú nà! nếu đã nói tiếng NGHỆ phải nói cho đầy cho đủ nha..
    CAN CHI AI ĐÂU? Nghe ngứa tai, họ đoánh cho zụng...ĐAI đó..
    CAN CHI MÔ. Nhớ chưa? khì....khì...
    Cười ! khi nào con người ta cười cũng đẹp ha.
    Loa kèn đẹp thiệt đó. Nhưng mình hok bao giờ mua vào đầu mùa zà cuối mùa...vì ...ĐẮT. còn giữa mùa rẻ thôi rồi...
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    AYZAZAaaaa.....

    Con mèo lười nằm duỗi
    Chân thẳng chẳng buồn xoay
    Chuột nhìn chẳng buồn chạy
    Chó ngáp: Kệ tụi bay
    Ngoài kia gió xoay xoay
    Lá gật đầu nhẹ xuống
    Hoàng hôn đang dần buông
    Chiều êm đềm trôi mãi
    Cánh đồng xa hoang hoải
    Mây trắng trôi u hoài
    **** chập chờn uể oải
    Tựa muốn nằm lên mây
    Em vẫn còn ngồi đây
    Nhưng k còn yếu đuối
    Chỉ nhìn chiều lần cuối
    Để hồn lặng vào đêm!!!
    (Haiyentran_159)
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    SÁNG NAY CHƯA KỊP TỈNH NGỦ ĐÃ NGHE CÔ GIÁO GỌI INH TAI..
    " CÔ LẠY MÀY, GIỜ NÀY CÒN CHƯA RA TRƯỜNG"
    Sao mà các thầy cô hay có câu hỏi giống nhau thía hok bít. Hic đêm qua, có ngủ được tý nào đâu, sáng phải bù chứ.
    Mặc cái áo dài màu hồng mẹ may từ lớp 11. Vẫn vừa như in. Hic chẳng lẽ bao nhiêu năm ăn cơm ba mẹ, ta hok lớn thêm được tý nào? Đi loẹt quẹt cái giầy 1cm.. tìm cả nhà chỉ có đôi dép thằng em là cao hơn 1 tý.
    Xem nào. Đánh tý son, macara nữa.. tại cái lông mi của ta ngắn ngủi Phấn ... mà thôi hok phấn, gét nhứt phấn. Thía này là được rồi, nhìn khá hơn mọi hôm nhiều, tự nhiên nghĩ : Chắc cũng tươi như đoá thược dược được mẹ đổ thêm cho bã nước chè...
    Lóc cóc..dắt xe...máy.. vì tội hôm qua đi hết xăng, mà hok thèm để ý, đi được nửa đường đành dắt nốt vậy... Tha hồ nghe trêu ghẹo dọc đường, có kẻ ác ý còn nói:" Mặc áo dài rùi thả dáng"
    Hok lẽ dừng hẳn xe, bắt hắn nổ, k nổ được đập cho vài đập. Ức chết! Nhưng thui. Nuốt cục nghẹn vào. Ực.. ực.. hum nay ta bắt đấu ngày tươi sáng, với lại tự nhiên ta muốn ta...dịu dàng, nên Kệ. Nghĩ trong đầu:" Lần sau tao oánh chết"
    KHoa mình suốt ngày hội họp, đón tiếp đại biểu... oai ghê. Tranh thủ tý wifi vô viết tâm trạng đầy hứng khới tý.
    Lâu nay, ta ủ dột quá. Phải chát chít, bột bả lại.. tư tưởng thôi. Yếu đuối thế, gió mưa nào chả ...mít ướt...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này