1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trixfliix

    trixfliix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ƯƠM NẮNG CHO MƠ.
    Chẳng gì người cũng đã xa
    Em mang mơ nhỏ, ra, hà hơi xuân
    Mơ em, bé dại gian truân
    Chết đi, sống lại, phân thân, nhiều hồi.
    Mơ nay ủ rủ giữa đời
    Em ươm nắng ấm cho chồi mơ xanh
    Người xa. Thôi thế, cũng đành!
    Thương con tim lạc, còn quanh chốn nào.
    Về thôi tim nhỏ, máu đào
    Đập, cho nốt, nhịp nào, vì anh.
    Về thôi, tim nhỏ, mơ xanh
    Em thay nắng mới, bởi, anh chẳng còn.
    Đi đi. Hạt nước tìm nguồn.
    Đi đi. Tim nhỏ đổi buồn vì...vui.
    Mơ đời, rồi lại...mơ thôi!
    Người đời, rồi lại, luân hồi nhớ - quên.
    Một mai mơ nhỏ lên tiên...
    ( 16/4/09 - hnhu )
    Viết cho Én và cho cả Hnhu. Xem ra Én đã bình yên.
    Hà, Hnhu thì, còn lặn, ngụp mãi...
    Có mỗi vết thương, hết lành, lại lở.
    Phen này phẫu thuật, quăng béng nó đi.
    Đau!
    Căm!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 16/04/2009
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Én ư?.. Én không phẫu thuật... vì chẳng con dao nào sâu nổi bằng nỗi đau này... K người bác sĩ nào có thể gắn liền vết thương này. Chỉ là băng bít bên ngoài, để che lấp thì thôi. ĐỂ ĐÓ!
    Chị àh. Én nghĩ chị cũng là người mạnh mẽ.
    Én có cảm giác rằng NHỮNG NGƯỜI MẠNH MẼ RẤT... YẾU ĐUỐI.
    Thế nên, yếu đuối rồi, lại mạnh mẽ nha chị... Em không hối hận, không căm. Em bằng lòng với những gì em đang có vì...NHỮNG GÌ EM ĐÃ CÓ.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    ĐẾN CHIẾC LÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU...
    SAO EM KHÔNG GIỮ NỔI YÊU THƯƠNG???
  5. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hát đi em, hát lên những lời trái tim
    Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau hơn
    Có tiếng hát ai như cơn gió mát
    Giọt lệ nào là giòng suối trong veo
    Như là tôi đang ở trong em đó
    Như tim em về ngủ trong tim tôi
    Cách xa đâu là lãng quên
    Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim
    http://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/37.gif
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Thở nữa đi đêm từng nhịp đập
    Ta đang rối bời, những bâng khuâng
    Lẽ nào hạnh phúc mong manh thế
    Chưa thấy hình hài đã vỡ tan???

  7. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dĩ độc trị độc
    Bất độc bất trượng phu
    Thường thì khi bị dính phát này thì người ta thường " Không muốn chữ không chịu lành thú độc "
    Thì cứ gặm nhấm nó một mình đi, lúc sướng thì ai sướng cho chứ... Đến một lúc nào đó lại " giật mình tỉnh ra - ồ nắng lên rồi " đấy Én àh.
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    THANKS FOR YOUR ADVISE!!!
    Én nghĩ!
    Phàm đã là con người ai cũng có cái nỗi buồn, để giải bày, và tâm sự.
    Phàm đã là con người ai cũng có phần thiện, phần ác
    Phàm đã là con người ai cũng có lúc sướng ( K ai sướng cho..) và lúc buồn ( k ai buồn hộ...)
    Phàm đã là con người khi người khác buồn.. K an ủi, thì cũng k nên..
    Phàm đã là con người. AI CŨNG CÓ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
    NHờ! MINHLUAT nhờ
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    NIỀM VUI KHÔNG THỂ VAY
    NỖI BUỒN CÓ CHO ĐI CŨNG CHẲNG AI DÁM NHẬN
    NÊN TA ĐÀNH ĐỂ LẪN...
    GIỮA CUỘC ĐỜI CHO GIÓ CUỐN ĐI...
    Câu thơ này, anh trai tolate yêu thích lém....
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1 vò?ng hoa nhò? xìu trĂn 'Ă?u, tòc là?m xofn cùfng tỳ xìu thĂi.... nhơ?!
    22/4
    Mì?nh là? mẶt con ngẮc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này