1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nắng..!
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 13/06/2009
  2. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Pờ-ao ơi ! Lâu không gặp sao mà lờ đờ thế....hết nắng rồi gió...nhớ Nghệ An ah?
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HAHA MẦN CHI PHẢI NHỚ N.A CHỚ. Ở NI CŨNG ĐỦ NÓNG ROÀI.
    SỢ.
    LÂU LÉM MỚI GẶP.
    THẬT RA HUM ROÀI CÓ GẶP Ở " NHỮNG BÀI THƠ TÌNH.." NHƯNG THẤY ÔNG ANH TINYEU ÔM ẤP ANH WA...
    CHẲNG DÁM NHẬN NGỪI WEN.
    KHOẺ NHA!
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NẾU PHẢI CHỌN NGHE LỜI BA HOẶC MẸ BẠN SẼ CHỌN AI??? HIC HIC HIC
    Mưa! cơn mưa rả rích cả ngày, là hậu quả cho việc MẤT ĐIỆN. Nhưng chỉ có MỖI NHÀ MÌNH MẤT. WHY? TẠI...WHY???
    - Alô ba à! ....vâng mỗi nhà mình mất.
    - Đừng lo, bật cái công tắc đen sang bên trái, rồi dập cầu dao sang bên phải con nhé.
    - Vâng.
    .....tút...tút...
    - Vâng... con đây mẹ, àh mất điện...vâng! mỗi nhà mình...con vừa gọi cho bố....SAO CƠ Ạ? BẬT CÔNG TẮC ĐEN SANG BÊN PHẢI, RỒI DẬP CẦU DAO VÀO GIỮA AH? HIC HIC.... ba nói khác...
    DI ĐỘNG: Mày phải nghe ba chứ, ba lắp cái hệ thống điện nhà mình chẳng lẽ ba k biết, mày k làm theo ba là chập hết điện đó.
    MÁY BÀN: Con phải nghe mẹ, mẹ ở nhà suốt, mẹ sử dụng chứ ba mày có dùng đâu, KHÔNG NGHE TAO LÀ NỔ NHÀ ĐẤY
    HIC HIC... tai trái nghe ba nói chạy sang tai phải, tai phải nghe mẹ nói chạy sang tai trái... lung tung hết, nghe ai bây giừ... bối rồi, bật loa ngoài của điện bàn và di động. Ba, mẹ trực típ tranh luận luôn ( Giống cầu truyền hình quá) chít mất.
    KẾT QUẢ: Ở nhà có 1 mình, sợ chết, chẳng làm theo ai. KỆ.( tại theo như phân tích, nghe theo ba, hay mẹ đều...toi. hic ra net chơi vậy)
    Mai ba về!!!
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sao hôm nay ta yêu đời thế nhỉ?
    Ôi! Tình yêu! Mi là gì mà lam bao người rơi lệ? làm bao người lại rạng rỡ nụ cười.
    Ta đã rơi lệ. Và đã đã rạng rỡ...cười thật nhiều.
    Tim vỡ oà. Từ nay ta hạnh phúc.
    Từ nay ta chấm dứt hết mọi muộn phiền. Chấm dứt hết khắc khoải cô đơn và đau khổ.
    Nụ cười người còn nơi đây. Ôi! sao bàn tay người lại ấm đến thế. ây daa... tát 1 cái vào mặt roài mà vẫn chưa tỉnh.
    Ta chẳng bao giờ mơ ước gì nữa. Ta đã yêu. Và Hạnh phúc.
    Ha ha... anh và em bị lừa rồi kia... ĐỒNG CỎ BA VÌ...CÓ ĐỒNG CỎ BA VÌ... HA HA
    Uhm! Xin chúc mừng bạn đã quay vào ô ...ngày đẹp haaaaaaaa
    Yêu...yêu...yêu là lá la la
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Đang bập bẹ hát theo bài hátt của Vân Trường.... Thấy nhớ... đến nao lòng...
    Hum nay đi loanh quanh hn, loanh quanh đường phố...
    Hum nay được đi lên cầu Long Biên. Lần đầu tiên được ngắm nhìn cảnh vật ở đây vào đêm.
    Và anh dừng xe lại... dẫu lúc đi em đã nói: " Ta cứ đi mãi thế này nhé" Uhm! Em cũng thích được đứng lại 1 lúc mà...
    Hp... Hum nay hp. Vì nhận ra rằng, sẽ có người hiểu ta, mà k nghe theo lời ta đã nói.
    Ngủ ngon nha! mai. Thế là 1 tuần rồi... Nhanh thật!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ừa, Hãy đi và hãy yêu. Để biết rằng còn bao điều mình chưa biết, dù, nó ở ngay cạnh trái tim mình.
    Hạnh phúc nhá Én.
    Cho Én ngày chủ nhật yêu thương nà.
    HNhu lại đến cửa hàng và sau đó là cõng đàn đi học.
    Chợt bâng khuâng nhớ cái ngày còn đi học.
    Mới đó mà đã nghe xa lâu lắm.
    Hà, cuộc sống bộn bề.
    Đi thôi nào, ta ơi.
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thanks Chị nhìu nhìu lém.Mà chị có biết Chú mất tăm mất tích ở đâu roài hok? Én k vô ttvn có 1 dạo, mà zề chẳng gặp ....
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em luôn tin ngày mai
    Nắng sẽ tràn đường phố
    Hoa trăm nơi nở rộ
    Mình đi vào tương lai
    Bỏ qua ngày xưa cũ
    Những chuyện buồn liễu rủ
    Giận hờn giờ chợt ngủ
    Để thức dậy thương yêu
    Ôi! còn biết bao điều
    Em tin vào vĩnh cửu
    Như em không thể thiếu
    Một ngày vắng bóng anh!!!
    (hn 6/09)
    Nắng quá...
    Sáng dậy từ sớm, chạy ùa ra bể bơi, thía mà cũng có nhìu người dậy sớm ghê....
    Lao mình xuống nước. Mát. Nhớ ĐẠI HẢI THUỶ. Chà chà.... chỉ muốn đắm mình vào thôi... Sao mà mọi thứ toàn màu xanh thế này. Trời xanh, nước xanh.... Bình yên lạ!
    Nhớ ngày còn bé, lon ton theo ba ra sông.... Tập bơi mãi, chẳng được. Cho chuồn chuồn ngô cắn rốn, đau chết đi được mà ra sông vẫn ...NGHỈM. ( Gét ai bày ra cái trò chuồn chuồn cắn rốn nổi ngày wa ) Cuối cùng sau những lần chít hụt thì năm lớp 4 cũng đã bơi được. Lạy chúa! Chưa có cái môn nào học lâu đến thía...
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hình như đã xuôi dòng sông xanh!
    Đang định hỏi Én đó chứ. Tưởng Én cất giữ chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này