1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thông báo cho cả lớp là sẽ chuẩn bị liên hoan chia tay.
    Tụi nó đã nhong nhóng lên đòi đi hát.
    Uh! tui bay thích đi hát, thfi đi hát. Mừ tao chưa được ăn BBQ bao giừ... lớp mình sẽ oánh chén ở đó trước khi hát. Mỗi em 100k nha....
    CN nhận học bổng. Vẫn diện cái áo dài hồng mẹ may từ cấp 3. Dù mẹ kêu xấu tệ. Đi thuê cái đẹp mẹ cho xiền.

    Mẹ nhìn mình rồi bảo... suốt ngày thấy chơi, thấy ngồi nét mừ vẫn được khen thưởng lạ nhỉ? Mình thì hp. Chun cái mũi lại, ôm mẹ thật chặt roài cười tinh vi: Con gái mẹ hok những 1 HB mà còn nhìu nhìu danh hiệu khácn nữa cơ.
    Khỏi tả mẹ hp dường nào, mắt sáng ngời: NÓI!
    " Dạ, sinh viên hay đi mụn nhất nè, sinh viên hay trốn học nhứt nè... sinh viên chuyên gia phá phách nè... ha ha... "
    Mẹ xoa xoa cái mặt mẹt của mìh rùi rơm rớm:" Nuôi lớn rồi lại bay đi, 3 năm nữa mới về.... hay ở nhà với mẹ."
    ....
    Không nhắc tới chuyện đó nữa, vì sao con đi, mẹ biết. Giừ con đi xem thực đơn BBQ đây... sẽ đem về cho mẹ 1 xuất nha...
    Đấy! Đang viết với doàng cảm xúc tuôn trào...thằng em gọi toáng lên: Chị, Chị cứu e... cho em ít tiền, em giả vờ rủ đứa nhà bên đi uống trà sữa mà nó đi thật. Nhanh! cho em ít.... hic hic hic... K lẽ đến nước này mình mặc xác nó.
    Nó nuôi con trong Phong thần mình thấy còn đỡ tốn hơn việc nó đi chơi zới bạn gái.
    Mẹ nói con mừ chiều nó thế, sau con đi mẹ đâu có tiền cho nó...
    Thấy... buồn kinh khủng
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thông báo cho cả lớp là sẽ chuẩn bị liên hoan chia tay.
    Tụi nó đã nhong nhóng lên đòi đi hát.
    Uh! tui bay thích đi hát, thfi đi hát. Mừ tao chưa được ăn BBQ bao giừ... lớp mình sẽ oánh chén ở đó trước khi hát. Mỗi em 100k nha....
    CN nhận học bổng. Vẫn diện cái áo dài hồng mẹ may từ cấp 3. Dù mẹ kêu xấu tệ. Đi thuê cái đẹp mẹ cho xiền.

    Mẹ nhìn mình rồi bảo... suốt ngày thấy chơi, thấy ngồi nét mừ vẫn được khen thưởng lạ nhỉ? Mình thì hp. Chun cái mũi lại, ôm mẹ thật chặt roài cười tinh vi: Con gái mẹ hok những 1 HB mà còn nhìu nhìu danh hiệu khácn nữa cơ.
    Khỏi tả mẹ hp dường nào, mắt sáng ngời: NÓI!
    " Dạ, sinh viên hay đi mụn nhất nè, sinh viên hay trốn học nhứt nè... sinh viên chuyên gia phá phách nè... ha ha... "
    Mẹ xoa xoa cái mặt mẹt của mìh rùi rơm rớm:" Nuôi lớn rồi lại bay đi, 3 năm nữa mới về.... hay ở nhà với mẹ."
    ....
    Không nhắc tới chuyện đó nữa, vì sao con đi, mẹ biết. Giừ con đi xem thực đơn BBQ đây... sẽ đem về cho mẹ 1 xuất nha...
    Đấy! Đang viết với doàng cảm xúc tuôn trào...thằng em gọi toáng lên: Chị, Chị cứu e... cho em ít tiền, em giả vờ rủ đứa nhà bên đi uống trà sữa mà nó đi thật. Nhanh! cho em ít.... hic hic hic... K lẽ đến nước này mình mặc xác nó.
    Nó nuôi con trong Phong thần mình thấy còn đỡ tốn hơn việc nó đi chơi zới bạn gái.
    Mẹ nói con mừ chiều nó thế, sau con đi mẹ đâu có tiền cho nó...
    Thấy... buồn kinh khủng
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    27/6/2009
    27/6/2012
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .....
    Bỏ lại đằng sau những xóm làng hiền lành như củ sắn củ khoai
    Những đứa trẻ hồn nhiên tựa lá dâu non gọi nắng
    Những mái nhà cong vênh lời số phận
    Ủ những giấc mơ biphù nh dị đến không ngờ
    Tôi ra đi....
    Lầm lũi hướng mình về phía cháy sáng ước mơ
    Mặc cho bầy giun đất hiền ngoan, đám sẻ đồng ríu ran
    Trên những luỹ tre xanh nói tôi là hạt phù sa lạc
    Mặc gió thị thành thổi hồn tôi bỏng rát
    Bụi bặm phố phường vây bám trái tim thơ
    AI...???
    Ai dang gọi tôi từ phía cuối giấc mơ
    Giữa gối chăn căn phòng nhỏ chật hẹp
    Có chút gì ngọt bùi tinh khiết
    Hương phù sa ấm nồng nàn
    Làm kiếp phù sa chẳng thể rời khỏi dòng sông
    Rời dòng sông phù sa chỉ là cát bụi
    Về đi tôi ơi, dòng sông nhói lòng thức gọi
    Những kẻ tha hương chẳng thể giàu có cho tâm hồn....
    (st)
  5. vitcotdn4

    vitcotdn4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ủa, cho tớ hỏi, cái con bé ngồi cạnh bờ ao ở đây đi đâu mất tiêu rồi
  6. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm...lạnh lạnh,gió thổi làm rung cái cửa ầm ầm...bác nào bảo có MA em ứ thèm chơi
    Đau đầu vì các công thức lằng nhằng...
    Đau đầu vì đốt thuốc nhiều...không hút thì chịu thế ếch nào dc
    Bực mình vì cái máy như con sên...bực mình vì cái office 07 nặng như con bò....con ốc sên cõng con bò...
    Mệt vì dạo này toàn thức đêm ngủ ngày...
    Choáng vì cái avatar của pơ-ao...hấp dẫn vãi chưởng
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    ÉN ƠI!....
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Mình thấy mình như đứa ngớ ngẩn vậy. Có gì đâu mà lại cứ cảm giác như mình bị lừa, bị phản bội, bị đem ra bông đùa...
    Người dưng! Thì thật ra với họ mình đã luôn là thế, chẳng qua họ k biết gọi thế nào, nên mình nói hộ cái đó gọi là: DƯNG! thế. Thế thôi...
    Sao mình phải khóc cơ chứ? Chẳng việc gì phải thế cả. Đáng gì đâu. Xá gì. Nửa tháng nay mình gặp nhiều chuyện quá, mà thần kinh lại có vấn đề, có chuyện động trời thì nước mắt lại đông đặc.......
    ........nghẹn chút ở cổ
    ...........................Ực cái.
    Trôi!
    Rồi có chuyện ( đúng ra là chẳng chyện gì) thì lại tự ngồi khóc như kẻ bị bỏ rơi. Ngu quá!
    Nhưng tại sao trên đời lại có kẻ buồn cười thế cơ chứ? K hề biết mình đang gặp chuyện gì? k hề hiểu và biết mình bị những dằn vặt, khổ đau tận sâu tâm hồn như thế nào? k hề...những tháng ngày qua, mình thì monh manh quá...k hề chạm được vào tâm hồn mình... nhưng lại luôn trách mình....
    Tại sao có thể trách khi mình đăng kí đi ĐH, mà k hề hỏi mình là e có định đi đâu k? đi vào lúc nào, để hiểu... Chỉ biết trách, trách và trách.... Lúc nào cũng nghi ngờ mình, lúc nào cũg cho rằng mình giả vờ, Mình tệ đến thế sao??? Mình gọi điện, máy hết tiền k gọi lại. Mình hỏi đang ở đâu? có đi ĐH k? thì nói mình là: Sao e giả vở ...... Mình dập máy. K gọi lại. Mình chờ...sao mình lại ngu thế k biết....
    Xá gì đâu! Dưng thì dưng hết, dưng tất. Mình là mình, và mình sẽ k bao giờ ngu lần nữa với người dưng. Mình hứa, k khóc cho những điều mà mình thì thấy to lớn, còn người ta chẳng thì k thấy có gì cả. Tuyệt! Người ta sống tuyệt lắm.
    Lúc nào cũng nói " người với người..." Chỉ biết chua chát với mình...mà k hề biết những cái nhói lòng, những nụ cười cố gắng bật ra...thôi. Dưng thì mình có quyền gì mà phán quyết chứ. Và từ nay, mình cũng thế. Và người ta cũng chẳng có quyền gì với mình cả. Chẳng quyền gì cả.
    Thuấn vừa gọi điện. Nó là cái thằng mà mình cười hay khóc là nó đều hỏi: " Có sao ko?"
    Mình vừa qua nhà nó. Uhm! sim beeline gọi nội mạng k mất tiền, tuyệt quá mà... Mua 1 đôi... 1 một và 1 cái thì... thôi cho Thuấn.
    - Sao nay hào phóng thế sếp? Nó cười đùa
    - Dám mỉa tao àh? Đập chít giờ. Đang định tặng 1 người, nhưng...thôi. Có những thứ với mình ý nghĩa thì với người khác chẳng là gì
    - Sếp sao thế?
    - Hỏi lắm tao cầm về. Mày có lấy k? T cũng có 1 cái, nghe đâu buôn dưa k mất tiền, yêu đương đứa nào mà k biết cách tán, phone tao, tao dạy vài đường cơ bản...
    Thuấn vừa gọi... nó thử
    - K mất tiền thật sếp ạh..
    - Điên! Tao thèm lừa tụi bay...tao mệt, đừng làm phiền...
    tít...tít...
    Trời! báo hại, k mất tiền, nó gọi liên tục. Bực mình. Tắt!
    Giờ, với mình, nó cũng chẳng ý nghĩa gì... Giá đừng mua. Mai cho đứa e vậy.
    Nào! Hộp đây! hộp sắt đây. Gói hết mọi thứ vào... yêu, hận, nhớ, đau... gói, cho vào đây...
    ....khoá chặt lại....
    ......Và...ném cái chìa đi................
    Dưng thì phải nhớ dửng dưng
    Khi không lại trách, như từng... đã quen
    Yếu lòng mắt đã lệ hoen
    Từ nay xin chớ chen ngang. Dưng mà!
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Mình mệt quá! Ngủ để mai về quê sớm thôi.
    Kẻ đó thật chẳng đáng gì...
    Không tin mình một chút nào. Thà đừng nhắn tin đỡ bực mình.
    Thôi nào! Tức già, và xấu lắm. Quên phéng đi.
    " Đi ...có vui không?"
    ha ha ha
    Không thấu được tận ta, thì ta oán trách làm chi. Mà thấu tận tới ta cũng khó lắm. Hèn gì....
    HN của ta hum nay nắng, rát hết cả tâm can. Soi chi mà soi dữ dội thế anh bạn. Tôi cháy cả một góc tâm hồn rồi nà.
    Ngủ nào. Mai về quê chắc " Cô chít" đích tôn lớn lém rồi. Nghĩ tới trẻ kon mà sướng. Sau nêu k lấy chồng, ta xin 1 đứa zề nuôi vậy ( Nhưng mà kiểu gì chả lấy....)
  10. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự của các bạn thì hiển nhiên là rất hay nhưng nhiều khi dài quá làm người đọc cảm thấy như đang đọc một bài văn thì đúng hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này