1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HIỂU!.
    Dzờ ANH đã hiểu-biết BÌNH YÊN!
    1 miền thanh khiết,chẳng ưu phiền,
    1 nơi hạnh phúc không thẳng lắm,
    1 nơi câu hỏi dzải nhật thiên.
    Dzờ ANH đã hiểu-biết tình yêu,
    Chẳng quá cao siêu,chẳng mỹ miều,
    Pha chút-chút thôi!....Thương cùng gió,
    Thương xô-Thương vắng-lẳng lặng Thương.
    Dzờ ANH đã hiểu-biết 1 điều,
    Câu ca tình tự thứ mỹ miều,
    EM viết cho đời, say kẻ khác,
    EM viết cho ANH chút mong manh.
    EM viết cho ANH sao mong manh?
    Lượm lặt,khoan thanh,ý long lanh,
    Tứ thơ dzần dzật tựa hơi thở,
    Câu tứ xa xôi,thôi!...khỏi ANH...
    Dzờ ANH cũng hiểu biết 1 điều,
    EM viết cho EM-cho riêng EM,
    Lấp ló xa xa hình-bóng-dáng,
    Khoảng lặng,vùng êm-EM tránh thêm...
    Đau điếng,lắt lay...chừng cũng HIỂU!.
    Hiểu chút vấn vương khó tỏ tường,
    1 hoa trăm lá,hoa vừa lá,
    Hoa thiếu lá xanh,hoa nhớ ANH!
    ANH chỉ không hiểu sao có thể,
    EM mang bài ca-vui lá hoa,
    Khắc vào tâm khảm ANH đến tội,
    Chưa đủ cho AI?....EM cho ANH!?
    Cứ để hồn xanh,cùng trời xanh,
    Sao nỡ níu cành,vít hoa thanh?
    Cho kẻ trước kia,dzường chưa thỏa,
    Đâm tiếp-xô ANH kiếp chông chênh.
    Bài ca nào Em viết cho ANH,
    Ý thương nào cho hết đời xanh,
    Xin EM lại....ANH mang trả lại,
    Tẩy não-xóa nhớ-khinh miệt-lạnh lùng.
    ĐÓ!...cõi BÌNH YÊN hãi hùng,
    ANH ở đó,chốn trong kỳ vọng,
    Đốt lửa lòng thay hận-hãi-ngu si,
    Cho vuông nốt-tròn sao kín nghĩa,
    Khỏi lạnh lòng mình-khỏi lạnh lòng nhau.
    Hiểu chừng đó...cũng là chưa đủ,
    Vị mặn mòi trải khắp đường đi,
    Nhưng dừng lại...đủ thôi...1 chút,
    Hiểu rằng EM....ANH hiểu-biết EM.....điều cần...
    Mây trên cao,có 1 tiếng 1 lời,
    Anh cố nhớ,rồi dằn MÌNH đi tiếp,
    Trong cơn mơ,lâm rầm than riết,
    EM đã đi rồi....Muôn kiếp hết gặp nhau.
    Dzật mình mộng mị thêm đau,
    Vĩnh biệt nhé!....ANh từng yêu...sao yêu đến thế...!?
    Nhưng cũng hiểu 1 điều EM cũng hiểu...
    ANH là thế thân...cho những kẻ....EM cần....!!!
    (DKT)
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HIỂU!.
    Dzờ ANH đã hiểu-biết BÌNH YÊN!
    1 miền thanh khiết,chẳng ưu phiền,
    1 nơi hạnh phúc không thẳng lắm,
    1 nơi câu hỏi dzải nhật thiên.
    Dzờ ANH đã hiểu-biết tình yêu,
    Chẳng quá cao siêu,chẳng mỹ miều,
    Pha chút-chút thôi!....Thương cùng gió,
    Thương xô-Thương vắng-lẳng lặng Thương.
    Dzờ ANH đã hiểu-biết 1 điều,
    Câu ca tình tự thứ mỹ miều,
    EM viết cho đời, say kẻ khác,
    EM viết cho ANH chút mong manh.
    EM viết cho ANH sao mong manh?
    Lượm lặt,khoan thanh,ý long lanh,
    Tứ thơ dzần dzật tựa hơi thở,
    Câu tứ xa xôi,thôi!...khỏi ANH...
    Dzờ ANH cũng hiểu biết 1 điều,
    EM viết cho EM-cho riêng EM,
    Lấp ló xa xa hình-bóng-dáng,
    Khoảng lặng,vùng êm-EM tránh thêm...
    Đau điếng,lắt lay...chừng cũng HIỂU!.
    Hiểu chút vấn vương khó tỏ tường,
    1 hoa trăm lá,hoa vừa lá,
    Hoa thiếu lá xanh,hoa nhớ ANH!
    ANH chỉ không hiểu sao có thể,
    EM mang bài ca-vui lá hoa,
    Khắc vào tâm khảm ANH đến tội,
    Chưa đủ cho AI?....EM cho ANH!?
    Cứ để hồn xanh,cùng trời xanh,
    Sao nỡ níu cành,vít hoa thanh?
    Cho kẻ trước kia,dzường chưa thỏa,
    Đâm tiếp-xô ANH kiếp chông chênh.
    Bài ca nào Em viết cho ANH,
    Ý thương nào cho hết đời xanh,
    Xin EM lại....ANH mang trả lại,
    Tẩy não-xóa nhớ-khinh miệt-lạnh lùng.
    ĐÓ!...cõi BÌNH YÊN hãi hùng,
    ANH ở đó,chốn trong kỳ vọng,
    Đốt lửa lòng thay hận-hãi-ngu si,
    Cho vuông nốt-tròn sao kín nghĩa,
    Khỏi lạnh lòng mình-khỏi lạnh lòng nhau.
    Hiểu chừng đó...cũng là chưa đủ,
    Vị mặn mòi trải khắp đường đi,
    Nhưng dừng lại...đủ thôi...1 chút,
    Hiểu rằng EM....ANH hiểu-biết EM.....điều cần...
    Mây trên cao,có 1 tiếng 1 lời,
    Anh cố nhớ,rồi dằn MÌNH đi tiếp,
    Trong cơn mơ,lâm rầm than riết,
    EM đã đi rồi....Muôn kiếp hết gặp nhau.
    Dzật mình mộng mị thêm đau,
    Vĩnh biệt nhé!....ANh từng yêu...sao yêu đến thế...!?
    Nhưng cũng hiểu 1 điều EM cũng hiểu...
    ANH là thế thân...cho những kẻ....EM cần....!!!
    (DKT)
    ------------------------------------------------
    [​IMG]
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    HIỂU???
    Có thật anh .. hiểu ...biết ..tình em
    Chẳng chút yêu anh, chẳng thật lòng
    Chẳng chút vấn vương, chẳng nhớ mong
    Mãi cứ thờ ơ, cứ hững hờ ???
    Có thật anh...hiểu ...biết..lời thơ
    Đã viết trao anh quá xa vời
    Lời như bay **** hoa trong nắng
    Sẽ tắt lịm dần mỗi đêm đen ???
    Có thật anh hiểu..biết..em say
    Với gió, với mây, với người tình
    Với hoa, với cỏ, với trăng sáng
    Rồi quên đi mất đâu chính mình???
    Anh hiểu đó ư? Đó là anh hiểu?
    Em biết nói chi trăm vạn điều
    Ừ thì em phong phanh sương gió
    Tội tình gì đâu phải nhớ nhiều?
    Xúc cảm anh có được bao nhiêu?
    Em nghe tâm khảm gào trong chiều
    Không... tin ai hết...tin ai hết
    Quá khứ ngày xưa đã tiêu điều
    Em cứ ngông nghênh sống trên đời
    Cần chi ai hiểu...tin...yêu..nhớ...
    Đã từng một lần bỡ ngỡ....
    Em hiểu chính mình...
    Thế thôi anh...bấy nhiêu cũng đủ rồi....!!!
    ( haiyentran_159)
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hãy cho ta tìm, chút bình yên
    Hãy cho ta vất hết, ưu phiền
    Hãy cho ta...hãy cho ta...hãy...
    Hãy cho ta tìm, chút bình yên!
  5. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi lòng có phải anh yêu em?
    Mà sao nhớ,sao thương,sao khắc khoải
    Sao dõi theo tháng tháng ngày ngày
    Tình yêu là gì anh cũng chưa dc biết!
    Tự hỏi lòng anh là ai trong đôi mắt ấy?
    Bâng quơ,vu vơ mà tha thiết êm đềm
    Âm thầm lặng lẽ cho con tim thổn thức đêm ngày
    Nhưng đã đủ để gọi là tình yêu?
    Trên nẻo đường chênh vênh,gấp gáp
    Anh tự hỏi có bao giờ ta đến được với nhau
    Rồi u hoài trong khói thuốc, đêm thâu
    Phút giận dỗi em cho là hững hờ
    Ngàn dặm xa xôi sóng chẳng về bờ
    Sóng lang thang,sóng dạt dào biển cả
    Sóng cuồn cuộn giữa muôn trùng khơi xa
    Sống chôn vùi tình em vào đại dương sâu thẳm.
    Được k3lagthag sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 12/12/2008
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    À!...HAY....vẫn phong độ...như ngày nào....
    Mà cái chứ kỹ....HÚT THUỐC ...TRẮNG RĂNG ĐÂU RỒI...!?!?.....
    DZỮA YÊU VÀ THUỐC...IEM CHỌN...THUỐC!!!...BỎ YÊU ĐƯỢC CHỨ...THUỐC THÌ KHÔNG!!!...KHÔNG BAO GIỜ!!!...
    VÌ...NGƯỜI YÊU BỎ TA...CHỨ!!!...THUỐC...KHÔNG BỎ TA...ha ha ha......
    CÓ ĐẦY ĐỦ ...BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ....RÕ RÀNG.......ha ha...
    BÁC nhỉ!?.... ...nhưng cũng hay...thi thoảng lại...BẬT RA ....THƠ...
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Tự hỏi lòng có phải anh yêu em?
    Mà sao nhớ,sao thương,sao khắc khoải
    Sao dõi theo tháng tháng ngày ngày
    Tình yêu là gì anh cũng chưa dc biết!
    Tự hỏi lòng anh là ai trong đôi mắt ấy?
    Bâng quơ,vu vơ mà tha thiết êm đềm
    Âm thầm lặng lẽ cho con tim thổn thức đêm ngày
    Nhưng đã đủ để gọi là tình yêu?
    Trên nẻo đường chênh vênh,gấp gáp
    Anh tự hỏi có bao giờ ta đến được với nhau
    Rồi u hoài trong khói thuốc, đêm thâu
    Phút giận dỗi em cho là hững hờ
    Ngàn dặm xa xôi sóng chẳng về bờ
    Sóng lang thang,sóng dạt dào biển cả
    Sóng cuồn cuộn giữa muôn trùng khơi xa
    Sống chôn vùi tình em vào đại dương sâu thẳm.
    k3langthang
    ----------------------------------
    CHào mừg anh đã zìa....
    Lâu mới thấy ha.
    Trước pm mấy lần hổng thấy hồi âm....
    Nhà lại nối dây ...văn hoá...rùi..hả anh...
    Em giừ mún vô box...phải lang thang....tìm nét...hic

  8. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hông những nối dây văn hóa....mà còn nối dây....LANG THANG...nữa thì phải!?....
    Hôm nào BÁC DZAI rủ KÔ GÁI....cùng LANG THANG...cho dzui ANH dzui Ả...chứ hả!?!?...
    Có dzì cứ PM...cho nó...BÍ MẬT ha!....
  9. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    __________@pơ-ao: Hiểu cái cảm giác phải lọ mọ ra quán là vất vả,nhất là chuyện thơ phú...rất mất tập trung nhưng pơ-ao vẫn giữ dc phong độ chứng tỏ...nặng tình với box...hoan hô
    _________________Không nhận dc pm nào của pơ-ao.
    ------------------@tinyeu:Lang thang thì phải một mình mới PHIÊU...có đôi có lứa thì không phải...lang thang
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    __________@pơ-ao: Hiểu cái cảm giác phải lọ mọ ra quán là vất vả,nhất là chuyện thơ phú...rất mất tập trung nhưng pơ-ao vẫn giữ dc phong độ chứng tỏ...nặng tình với box...hoan hô
    _________________Không nhận dc pm nào của pơ-ao.
    ...............................................
    Cảm ơn anh hỉu cho pơ- out....cái khoản lang thang...tìm...net...em sợ nhất là.... tiền....
    Cứ ở nhà...cúi thág thanh toán 1 cục...ko có thì...lỳ....
    chứ ra quán..nó oánh...em hổng...lại...khì...khì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này