1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Về gửi lại Ninh Bình chút nhớ thương
    Hành trang là nỗi lòng tri kỷ Box
    Thoảng đâu đây chút hương thời xa lắm
    Ôi nỗi lòng những kẻ...xa xăm

    Được k3lagthag sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 18/12/2008
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    LÂU LÉM ROÀI KHÔNG VỀ
    CŨNG CHẲNG MUỐN NHỚ
    VÌ GÉT NHỮNG NƠI NÀO LÀM TA ...NHỚ...
    VÌ NHỚ...CHẲNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VIỆC QUÁI GÌ
    VÌ NHỚ...CHỨNG TỎ LÀ CÁI GÌ ĐÓ ĐÃ XA...
    VÌ NHỚ...NÊN VỀ...LẠI NHỚ...LẠI XA...NỖI NHỚ CỨ TĂNG LÊN GẤP BỘI....
    NÊN KHÔNG VỀ...HOÁ RA TA SỢ...

  3. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    THIÊN LÝ....
    Thiên lý dzặm trường mấy ai thương,
    Thăm thẳm mù sương,những con đường,
    Thiên lý mênh mang đâu trời biển!
    Thiên lý mênh mang,1 người mang....
    Nắng ấm-gió lan-hoa nắng tan...
    EM ấm-tình loang-âm ấm loang.
    Xuân kìa!...thiên lý,dzưng dzưng tủi,
    Chim QUYÊN nhường ÉN,nén xuân thì...
    Bình yên thiên lý vui hương ấm,
    Nắng nhả trời buông hương nhặt khoan,
    Cô EM hờ hững đầy thương nhớ,
    Mắt ngóng xa xăm,thiên lý mong...
    (DKT)
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Không biết viết gì cả..............
    Chẳng biết viết gì cả...........
    Chỉ nhìn........
    Tiếc nuối..............
    Mất thật rồi.........
    Mà có gì đâu phải khóc cơ chứ........
    Tháng này mất nhiều thật....
    Đen quá....
    Nghe ai đó nói ăn thịt chó giải xui
    Thế là cắm đầu đi " giải xui"....về xem ngày: Mùng 1. hic hic
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .........................................
    Nắng trắng trên hoa
    ( haiyentran_159)
    Nhìn kìa anh nắng trắng trên hoa
    Hoa thì run rẩy, hoa nhạt nhoà
    Hoa thời hương sắc, hoa không có
    Nắng trắng trên hoa, hoá một màu
    Nắng cho em hiểu hoa cũng thế
    Cũng muốn biết yêu và được yêu
    Cớ sao anh chọn loài hoa thắm
    Bóng dáng hoa em, thẳm trong chiều?
    Em thời không ngát hương không toả
    Em thời không sắc, giữ ai qua?
    Em thời bé nhỏ, ai yêu mến
    Có nắng yêu em, nắng trắng hoa...!!!
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 21/12/2008
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT
    ( HAIYENTRAN_159)
    Chẳng còn cái gì với ta cả...tất cả phai phôi, nhạt nhoà...dường như gió cũng đang run rẩy cùng ta.....

    Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi
    Một chút nhìn nhau, yêu thương nán lại
    Một chút cầm tay, rồi xa nhau mãi
    Một chút biết rằng...không có ngày mai
    Một chút rất buồn, anh về với ai
    Một chút ngắn dài lệ trong mắt biếc
    Một chút hỏi anh: có gì nuối tiếc
    Một chút hiểu rằng, muôn kiếp quên đi
    Một chút kỉ niệm, anh còn nhớ chi
    Một chút thẫn thờ, em còn trông ngóng
    Một chút giật mình chia đôi: Bờ- sóng..
    Một chút phôi phai, lòng nhớ tới lòng...
    Một chút mơ màng, nhớ trong mắt trong
    Một chút ngậm ngùi giờ chia đôi ngả
    Một chút hoài mong giờ thành kỉ niệm
    Một chút bên người trong giấc chiêm bao...!!!
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    KAKAO Nóng...!
    Chẳng bao giờ vào quán cafe 1 mình. Gét cái kiểu phơi bày tâm trạng đang buồn, hay mơ mộng ở những nơi đó. Nơi có bao người đến chỉ để ngắm mưa bay, chỉ để nghe nhạc Trịnh...vv Lãng xẹt.Dở hơi. Vô vị.
    Đó. Là những suy nghĩ cách đây khá nhiều năm( Từ ngày biết suy nghĩ)
    Còn bây giờ?
    Đi qua, muốn ghé vào..
    Thèm 1 cốc kakao nóng. Từ đó đến giờ luôn là kakao nóng. Thậm chí người phục vụ thấy mình, đã vồn vã..."kakao nóng phải không?
    Tại sao mình thích nhỉ?
    NHư là nghiện ấy.
    Tại cái mùi vị vừa đăng đắng, vừa thơm và ngọt? Tại cái cốc cao cao và cái vòi mút dễ thương?
    Hay tại vì kakao đen cùng sữa trắng. 2 màu mà mình thích nhất...Tại gì chẳng biết nữa.
    Hùng đã từng kể về " Lục Trà Chanh"...
    Hi vọng Kakao nóng sẽ không như thế.
    Nhỉ?
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    ..." Hãy khóc đi em , khóc như lần thứ nhất
    Khóc như lúc chào đời chưa biết những buồn đau
    Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
    Bầu trời trong mắt em đẹp lắm
    Hãy khóc đi em , nước mắt từ sâu thẳm
    Dốc ngược lòng lên từ biệt những niềm đau
    Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
    Em sẽ không còn khóc nữa "....
    --------------votrungh..................
    Tặng riêng những ai.....
  10. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cho em chọn hoặc là đi với anh thì có 50 nghìn, hoặc là ở nhà .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này