1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình nó thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bugs-bunny, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bugs-bunny

    bugs-bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình nó thôi

    8.00 , nó tỉnh dậy ,ahhh , chào một ngày mới nhé. Sao hôm nay trời lại ấm hơn mọi ngày ..nó mong chờ được nhìn thấy một ai đó....
    12.45 , thôi chết lại muộn rồi , nó quơ vội quả táo , cũng chả kịp nhìn xem mình trông có tươm tất hay không nữa . Vừa đi đường mà vừa chán , hôm nay nó đã mong sẽ ăn mặc điệu hơn mọi ngày  để cho u ngạc nhiên một chút. Nghĩ đến u , nó lại nhớ đến nụ cười và ánh mắt ấy , sao nó đáng yêu và mê hoặc quá,,,,
    2.00 , tiết học lý chán phèo , cái cậu K dễ thương ấy hôm nay trông thật lạ , nó nhẩm tính , có khi nó để ý K được 4 tháng rồi cũng nên. Lâu thật , vậy mà những mẩu nói chuyện không đầu không cuối với K mới chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi....
    4.15, chạy hộc tốc từ p-o về , thế là muộn mất 15' rồi ....hơ hơ hóa ra đến nơi class lại cancel ... nó nhìn quanh ... thế là u về mất rồi , chắc không thấy nó u lại lang thang đi đâu đấy. Tự trách mình , giá mình về sớm hơn chắc sẽ được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt dễ mến của u ... chắc sẽ được nói với u vài câu .... Mà sao u không đợi nó...Bất chợt một ngày của nó trở nên nhẹ tênh và vô nghĩa....Nó thấy nhớ ...kỳ lạ thật ...lần đầu tiên nó thấy nhớ u ....!!!!
    4.25 , K đang đứng trước mặt nó ... chả hiểu giữa K và u thì nó thích ai hơn ... nhiều lúc nó cũng tự hỏi chính bản thân nó ...và rốt cuộc nó kết luận rằng nó quá tham lam .....
    9.00 , oa , phim hay quá, chàng diễn viên chính thì lại quá đẹp trai , nó lại bắt đầu mơ mộng .... và u biết gì không ? Trong cái day dream đấy nó thầm gọi tên u !
    Hì , nó biết u đã trở thành một phần trong những ngày bận rộn của nó...nó biết u đã trở nên quen thuộc trong những giấc mơ lãng mạn của nó...nó biết , nhưng chẳng thể nói cho u những điều đó được , bởi một lẽ đơn giản , nó ghét nói yêu bằng tiếng anh .... Liệu nó nên vui hay buồn???? Lại cười ..... u và nó , thật ngộ !!!!

    Chick Farm

Chia sẻ trang này