1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình - trước cuộc hôn nhân đầy bất ngờ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niky78, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình - trước cuộc hôn nhân đầy bất ngờ!!!

    Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày cưới - ngày quan trọng nhất trong cuộc đời con gái. Nhưng mình vẫn không thể nào quen được với cái cảm giác là mình sẽ lấy chồng, và mình vẫn chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa...Mọi thứ diễn ra qua sức tưởng tượng của mình,đến mức bạn bè và mọi người xung quanh vẫn còn chwa kịp nhận ra tại sao mình lại thay đổi nhanh đến thế!!!
    Càng đến gần ngày cưới, nỗi nhớ người yêu cũ càng cồn lên, truớc đây mình đã từng mơ uớc đến 1 đám cưới và 1 cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh,mối tình đầu đầy cay đắng, 1 đám cưới trong mơ ....Rồi mối tình đầu tan vỡ, mình nói chia tay anh ấy mà lòng đầy nỗi ám ảnh khôn nguôi vì mặc cảm mình là kẻ có lỗi...
    Cứ tưởng rằng có người yêu khác trong lòng sẽ nguôi ngoai đi nhưng mỗi khi về đến nhà hoặc ở nhà 1 mình thì những kỷ niệm cũ lại lùa về trong ký ức. Khi chia tay nhau và mất nhau vĩnh viễn rồi,đã thuộc về một người khác rồi mới thấy rằng mình có quá nhiều kỷ niệm với nhau chẳng thể nào quên nổi, chấp nhận làm đám cưới với người đàn ông khác trong thời gian này là một quyết định điên rồ nhwng tâm trạng mình bây giờ thật chẳng thể biết thế nào là đúng nữa.
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là điên rồ thật, sau này nghĩ lại càng thấy sao có lúc mình ngớ ngẩn đến thế.
    Bây giờ chuẩn bị lấy chồng rồi, hãy nghĩ đến người chồng tương lai của mình, hãy nghĩ rằng anh ấy có thể mang lại cho bạn những niềm vui, những kỷ niệm dễ thương khác. Quá khứ là quá khứ, đẹp đẽ lung linh thật đấy nhưng cuộc sống vợ chồng sẽ khác. Va chạm vào đời thường sẽ phải chung lưng gách vác những trách nhiệm với nhau, với gia đình và con cái, còn cái quá khứ ấy, cứ lăn mãi vào nó thì làm tan cả cái hạnh phúc bây giờ đấy. Còn thấy nếu với người mới chẳng có cảm xúc gì, chẳng thấy những gì tốt đẹp sau khi đã ngâm cứu kỹ thì cũng có thể hoãn đám cưới lại, đừng có cố mà quên người này rồi chôn vùi vào cái khác mà lòng ko thấy bình yên và hạnh phúc. Mà cũng đừng cố nghĩ về cái người cũ một cách thần tượng hoá nữa, nếu anh ta có là người chồng thì cũng có một lô những tật xấu giống hệt như những ông chồng khác thôi. Nên cái gì gượng ép cũng đều ko có kết quả hay.
    Chúc bạn được bình yên

Chia sẻ trang này