1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình và một người - chốn riêng tư mong mọi người nói khẽ...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Jan6th, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình và một người - chốn riêng tư mong mọi người nói khẽ...

    ...
    Đêm tràn trề sương và gió lạnh. Năm nay mùa thu thật dài như níu kéo, còn mùa đông rụt rè như chưa dám đặt chân vào ngưỡng cửa. Đường Bà Triệu gió vi vu... hương hoa nguyệt quế đêm thơm đến ám ảnh.

    Ký ức ta dịu dàng với hoa nguyệt quế, tiếng đàn như vọng về từ một ngày đông rất xa xưa, bức tranh vẽ dang dở và căn gác đìu hiu lạnh...

    Người vẫn ở nơi xa lắm... theo đuổi giấc mơ của riêng người... Mình ta với tiếng mọt đều đều gõ vào tiềm thức... Bất chợt giật mình, hẫng hụt khi tiếng mọt vô tình nghèn nghẹn... Gió chuyển mùa rồi, phải không?

    Ta ngồi mòn mỏi với thời gian và ký ức bụi bặm lục lại từ giá sách. Cuốn từ điển mua được từ đồng tiền đầu tiên ta kiếm được... dấu vết cánh hoa khô ta dán lại và đôi câu thơ ngu ngơ... Tự hỏi tại sao những ngày trong sáng đến vậy đã qua???

    Ký ức Pha Lê.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    phải em viết cho ta không, chốn riêng tư cho mình và 1 người. đã lên đây, cứ công khai cho nó dân chủ em ạ.
    giọng văn em viết hay lắm, nhưng giá như em vào cái topic đăng ký thành viên ấy mà, có lẽ, không biết chừng, biết đâu đấy,....
    thôi, nếu thực sự viết cho anh thì lúc khác anh sẽ nói. Mùa đông năm nay đang sắp qua đi những ngày nắng nóng vào buổi trưa rồi, sẽ chỉ còn gió cứ quất vùn vụt vùn vụt vào lòng chúng ta mà thôi.
    biết đâu đấy, hôm nay trên đường đi làm về nhà ta lại nhặt được 1 cái chăn đa năng.
  3. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã nửa tháng kể từ ngày gặp anh. Nó buồn. Nó buồn vì hình như càng ngày nó càng ít nhớ anh.
    Anh giận nó mỗi lần nó online. Anh cho rằng trên đó toàn những thứ bậy bạ và người ta online để tán tỉnh nhau. Anh sợ mất nó. Đúng rồi. Anh sợ mất nó nhưng anh lại tỏ ra bất cần nó. Nó cũng chẳng buồn hờn dỗi nữa.
    Những ngày tươi đẹp dần trôi qua.
    Người ta giục nó đi lấy chồng. Lấy chồng rồi, nó sẽ sống vì cả những người khác nữa. Sẽ thực tế hơn. Lấy chồng rồi, nó sẽ chẳng còn lãng đãng và quá nhạy cảm trước những cơn gió đổi mùa nữa. Lấy chổng rồi, nó sẽ quên người ta đi. Người ta cũng sẽ trút được một cái gì như là món nợ.
    Anh luôn hẹn rồi trễ hẹn, mặc dù anh yêu nó lắm lắm. . Nó ra sức bảo vệ cái tình yêu ấy trước những ai lăm le nghi ngờ tình yêu của anh dành cho nó, không phải vì nó sợ người ta chê cười nó, mà vì nó ghét ai không hiểu được tình cảm của anh. Người ta không xứng đáng.
    Nhưng anh vẫn trễ hẹn thường xuyên.
    Gần đây, anh chuyển từ trễ hẹn sang lỗi hẹn. Và nó vẫn tin rằng anh chỉ yêu mình nó thôi.
    Người ta đã không hẹn thì thôi, chứ người ta luôn đến đúng lúc nó cần, không để cho nó có một phút nào chơi vơi vịn cầu thang cả. Người ta đón nó bằng nụ cười vẫn ám ảnh nó mỗi khi bình minh gõ cửa. Đấy là ánh nắng.
    Anh sắp về. Nó sắp gặp lại anh rồi. Anh có ôm nó và hôn? Không. Anh sẽ bảo, nó đi chơi ít thôi. Rồi sẽ giận nó vì một cái cớ nào đó vụt trỗi dậy từ ngày nảo ngày nào năm ngoái năm kia, rồi hơi hơi giận nó nữa.
    Nó quan sát và hôn nhẹ lên từng cơn giận dỗi của anh.
    Anh thì không bao giờ biết đêm đêm nó khóc vì một người khác.
  4. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nó tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại anh gọi. Số ở đâu thế này? Chẳng biết vì ngái ngủ hay vì... Nó đau lòng nhận ra nó không hề nhớ anh.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ box mình tràn ngập những topic kiểu này, đã có một chủ đề : viét cho người dấu yêu rồi mà còn thích mở một cái riêng của mình, ai cũng mở cho mình một cái riêng thì cái box này sẽ như thế nào nhỉ .
    Quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhớ nhớ thương thương...
    ngày từ xưa đến giờ mình yêu khoảng chục cô gì đấy, hì ngày mai mà lập các topic viết cho người yêu của mình "đề nghị mọi người không viết vào hoặc" , " bí mật chuyện riêng tư" , " viết cho con mèo nhỏ của anh ", " viết cho em rắn xanh của anh " thì chắc mình phải có đến 10 topic .
    Toàn những đồ thích chơi nổi. Chú saochoinho đâu anh em mình hoành tráng một phát chứ
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Híc, chốn riêng tư của em , đề nghị mọi người không nhìn ngó nghe chưa, em nói nhỏ đấy: em thay quần áo đây.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    viết cho mình: bùn cuời .. hẹ hẹ
    viết cho kẻ xấu tính: ông làm tôi buồn cười. thanks..
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Không dám không dám, tại hạ không dám
    Mà cười nhỏ thôi nhé . Chỗ nay không được nói to, giang hồ hiểm độc biết hết chuyện chúng mình ngay.
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào chốn riêng tư, tự hỏi thầm: Tại sao sau khi chú Xấu Tính thay quần áo thì khổ chủ của Topic buồn rồi cười hẹ hẹ hẹ thế nhỉ? .
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    chắc tại chú xấu tính thay quần áo giống tôi, cứ mặc rồi cởi, cởi rồi lại mặc, hẹ hẹ hẹ...

Chia sẻ trang này