1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình và một người - chốn riêng tư mong mọi người nói khẽ...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Jan6th, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    to conec : hix hoá ra shinote gì đó chính là jan6th a ? giang hồ hiểm đôc thật không biết đâu mà lần,như hiểu chú romantic chính là legis mà hình như là ttvietnamonline luôn thì phải . hix.
    Mỗi mình em quân tử : kexautinh thôi không có nick nào khác.
    to t9g68: anh cũng giống chú và giống luôn cả conector cởi rùi lại măc mặc rùi lại cởi , chắc chắn vì chưa ai thấy anh hoăc chú hoặc conector không mặc quần áo mà ra đường cả, hị hị
  2. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em những muốn lặng im, nhưng rồi không thể... bởi gió ngoài kia vẫn lạnh, và những ngôi sao vẫn đi theo em trên mọi nẻo đường đêm.
    Anh có bao giờ tự hỏi, chúng mình là gì của nhau? Hình như, cái tình cảm của chúng mình ấy, cả anh và em đều chưa kịp đặt tên. Nó mang nỗi nhớ, sự ghen tuông, có khi lại hờn tủi, rồi giận dỗi vô cớ.
    Nhưng nó không phải Tình yêu.
    Tự bao giờ, người con gái trong em quy định ngặt nghèo rằng tình yêu phải từ hai phía, tình yêu ở một thời điểm nào đó phải được "lập trình" rằng sẽ đi đến hôn nhân. Thiên hạ tán tỉnh nhau rồi dắt nhau lên giường, rồi bye bye với bao nhiêu là nước mắt, đối với em cũng chưa phải là tình yêu.
    -------------------------------
    Biết rầng anh đang buồn khổ lắm!
    Em thì cũng không vui nhiều như mọi người tưởng.
    Sáng nay, đồng nghiệp chúc mừng em, rất chân tình.
    Sếp bắt tay nồng nhiệt, cái bắt tay gửi gắm nhiều lời chúc tốt lành.
    Em vẫn mòn mỏi kiếm tìm một cái gì ở rất cao, rất xa. Hạnh phúc kề bên rồi có hờn tủi với em?
    ------------------------------------
    Việc cần làm bây giờ??? Hoàn thành nốt công việc với sự hăng say hiếm có. Ngày làm việc sẽ kết thúc vào lúc không thể gượng dậy được nữa. Rồi mọi cái sẽ qua.
    Crazy for Work # Money! Is that You?
  3. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em về
    mây vẫn trôi
    Cho em bình yên nhé,
    Hoa tường vi khe khẽ
    Nở hồng riêng cho em.
    Em về
    giữa trời đêm
    Cánh đồng sao bát ngát
    Đường chân trời nhàn nhạt
    Giữa em
    và hư vô...
    Em về
    như trẻ thơ
    Chạy giữa vườn hoa nắng
    Nắng vàng, và rất ấm
    Trên đôi tay bình yên..
    Em về nhé, bình yên...
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa em là SHONETI ạ
    em đây không biết bác Jan6th là ai hết trơn
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói là riêng tư rồi mà, giọng văn thì gập tràn cảm xúc, em đọc mà thấy xúc động thế mà bác xấu tính cứ chêm vào vài câu.....làm em đọc cụt cả hứng!
  6. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con đường tình em đi
    Dài vô tận
    vô tận...
    Có điều gì còn - mất
    để em vẫn mong chờ.
    Dẫu biết mình ngây thơ
    Biết để rồi hối hận
    Biết rằng ta đến chậm
    Đôi bàn tay lạc loài
    Mình em trên đường dài
    Gió
    và mưa
    thổn thức
    Kỷ niệm rồi sẽ rơi
    Giữa đêm buồn
    bất tận.
    Nào đi em, thật chậm...
    Thật chậm
    đi
    rồi thôi...
  7. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay anh lại lên đường.
    Em tự hỏi đến bao giờ, Noel chúng mình lại được ở bên nhau? Hà Nội năm nay hình như chờ Noel rồi trời mới lạnh. Giá mà có anh bên cạnh, giá mà chúng mình được tay trong tay như những lứa đôi bình thường.
    Em yếu đuối trong những phút giây như thế. Nếu như người ấy lại xuất hiện, đúng vào lúc bàn tay em lạnh giá kiếm tìm một bàn tay, con tim em đơn côi tìm hơi ấm...
    Lạy chúa, con cũng chỉ là một con người...
  8. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày ta và người không còn găp gỡ nhau?
    Ta biết người buồn lắm. Người đã đánh mất ta thật rồi. Dẫu biết trước sau gì cũng có ngày như vậy, nhưng sao ta và người đều thấy hẫng hụt, vẫn buồn.
    Còn vài ngày nữa thôi, ta sẽ xa mãi mãi con đường Kỷ Niệm của chúng mình. Người có bao giờ trở lại? Sẽ chẳng bao giờ còn tìm ta được nữa. Rồi cũng sẽ có đêm ta trở lại, khi lòng ta cô độc, và con thuyền ta bơ vơ không bến đậu. Rồi ta có gặp lại người?
    Và con đường ấy mãi giữ trong lòng một mối tình bí mật, ở một ngày cuối thu có gió lạnh và trăng suông.
    Người và ta, sẽ có những đêm rực rỡ và hạnh phúc, nhưng có bao giờ quên được những khoảng lặng ấy không, một mùa thu có hoa sữa ngọt ngào trong vạt áo, có những nụ hôn nồng nàn như tan cả trăng sao, và những đêm lạnh, ta khoác áo người, hoà chút hơi ấm hiếm hoi...
    Có những lúc, nỗi nhớ trở nên day dứt kỳ lạ, mà ta lại chẳng thể là kẻ tàn nhẫn.
  9. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Dầu ru lòng tất cả đã qua rồi
    Em đã khác và cuộc đời cũng khác..."
    Em mong sao nếu có lần nào gặp lại, em không "bỗng dưng bật khóc" nữa, bởi nếu vậy, người đau khổ sẽ là anh.
    Anh luôn cố tình tạo tổn thương cho em, để em có thể quên? không đâu anh ạ, càng đau càng khó quên...
    Vừa đọc trên status của một người bạn, thế nào nhỉ? "ta ngắt đi một cụm hoa Thạch thảo, em biết cho mùa Thu đã chết rồi!" nghe xót xa, nghe như có cái gì sắc bén cứa ngọt vào lòng bàn chân mình, đôi bàn chân anh từng vuốt ve trong những đêm sương giá lạnh.
  10. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua
    Em nhận thấy dường như em đang đứng lại giữa con đường, mặc cho mọi cái trôi vùn vụt qua em một cách nhiệt thành mà em thì không nhúc nhích nổi - giống như một cái bùng binh vô cảm vậy.
    Ngày hôm nay, mặc lại bộ áo váy hôm gặp anh, vẫn giày ấy vẫn tất ấy, nhớ anh đến nao lòng... anh ạ. Nhớ đôi mắt mà em sợ nhìn thẳng vào, có lẽ đến giờ anh vẫn chưa biết được, tại sao khi bên nhau, em thường cúi đầu mân mê ve áo anh như một con cún con bẽn lẽn.
    Giáng sinh vắng anh. Lạnh.

Chia sẻ trang này