1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình và một người - chốn riêng tư mong mọi người nói khẽ...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Jan6th, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Em đọc lại rồi quyết định xoá tất cả những ký ức yêu thương trong mailbox của mình, chỉ còn để lại tên folder. Em vẫn như còn cảm nhận được hơi thở nồng nàn anh gửi gắm qua từng thư, cái ngày mà chúng mình cứ sáng dậy là mở mailbox để được nghe những lời yêu ngọt ngào, bắt đầu cho một ngày mới. Em những tưởng nó sẽ thành một thói quen, cho đến một ngày...
    Mới đêm qua thôi, em còn nằm đếm những ngày chúng mình xa nhau. Lần gặp nhau ấy đáng nhớ và nhiểu kỷ niệm, đến nỗi em không dám tin rằng đó là lần gặp gỡ cuối cùng.
    Chẳng ai biết được đó là lần gặp gỡ cuối cùng đâu. Chỉ biết rằng, cả anh và em luôn sống trong cảm giác, lần gặp nào cũng là lần gặp cuối cùng, để rồi yêu như thể ngày mai sẽ chết. Chúng ta không thể chắc chắn được, cho đến một ngày đẹp trời nào đó, số phận lại run rủi cho chúng ta về bên nhau...
    Em nhớ anh, nhiều lắm...
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài của em này, muốn nói khẽ lắm mà chẳng nổi, thôi thì em hãy click vào đây để chuyển từ thằng đó sang anh nhé.
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hoá ra hai anh em nhà này cùng Mậu Ngọ à... chẹp chẹp.,.. cái tuổi nì xung với mình thí mồ.. phí thật

Chia sẻ trang này