1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình và tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me2006, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình và tương lai

    Nó và anh quen nhau tình cờ và lúc đầu Nó còn ghét Anh nữa ... rồi dần dần cũng ko biết tại sao Nó rơi vào hoàn cảnh này...
    Chỉ đơn thuần là một người Bạn theo đúng nghĩa Từ khi nói chuyện nhiều cũng là lúc mọi người phản đối và nói rất nhiều điều ko tốt về anh Mọi người bạn bè và tất cả những người quanh Nó đều bảo " Đường thẳng không đi lại thích đâm đầu vào đường cụt, vào nơi đá sỏi " và vô vàn những lý lẽ đáng thuyết phục để rời bỏ dù là Bạn... Khi đó chẳng nghĩ gì nhiều bởi với Nó thêm một ng bạn, một người vui vẻ như Anh đâu có gì ...
    Rồi cũng như với mọi người quanh Nó, quan tâm chia sẻ và hỏi han về mọi thứ quanh cuộc sống như tất cả bạn bè và những người Nó yêu qúy chỉ có một điều khác Nó rất LO LẮNG cho Anh
    Một ngày nói chuyện gần 8 tiếng online trừ những khi Nó hoặc Anh quá bận rộn vì công việc thì dừng hoặc chậm lại một chút ... Tối và chiều thì nhắn tin thông báo và gần như update về những việc làm của Anh Tối trước khi đi ngủ cũng phải vài cái tin mới ngủ được...
    Mọi người vẫn tiếp tục phản đối và cũng " cảnh báo" những gì tiếp theo cho Nó hiểu... Nó cũng chẳng bao giờ nghĩ vì những quan tâm hay cảm giác " lo lắng khác với bạn " dành cho Anh sẽ tiến lên...
    Nhưng rồi cái gì đến thì cũng đến... Anh nói cho Nó biết mọi thứ quanh mình, những suy nghĩ và những việc làm của mình Mọi người không một ai tin Anh nói thật nhưng chẳng biết sao cảm nhận của Nó là Anh đang thay đổi và tốt dần lên Cả bây giờ khi Nó biết Anh còn đang có mối quan tâm tới một người thứ 3
    Giờ đây với Nó - Anh là một cái gì đó hơn Bạn... Không ít lần tự hỏi: Phải chăng vì thói quen khi ngày nào hai đứa cũng nói chuyện, cũng dành sự quan tâm cho nhau nên giờ nỗi nhớ cũng hình thành từ thói quen đó nhưng không phải vậy khi mà hôm nay khi đi bên cạnh người con trai khác nó đã ước đó là Anh
    ................................................................................................................................

    .............................................................................................................................
    Chẳng hiểu giờ giữa Nó và Anh là mối quan hệ gì ? Anh hỏi : Nếu tiến lên có chịu khổ được không? Có vượt qua ba mẹ và anh chị không? Và giờ thì thấy thật bế tắc... không biết phải làm gì? nên dừng lại hay tiếp tục nữa ... Mệt mỏi và chán nản
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sáng bạn bè kéo tới rủ nó đi Hải Phòng trong khi.. Nó đang ôm con gấu và ngủ say sưa . Ừh! Nó quên mất là mình đã hẹn - khác hẳn với bản tính ham chơi, cứ đi chơi là ngủ không nổi thì lần này Nó ko những ngủ mà còn ko thèm dậy chuẩn bị như mọi khi
    Đơn giản là vì đêm qua sau khi nói chuyện với Anh. Nó nằm và nghĩ nhiều, Về Anh - về Nó - về mối quan hệ giữa Nó và Anh. Về những gì mọi người nói ... Tới khi Nó hiểu rằng - Giờ Nó sẽ không giữ Anh
    nữa. Nó sẽ thanh thản nhẹ tênh mọi thứ liên quan tới Anh không quá vồn vã, không quá nhiệt tình như vừa rồi Nếu thực sự Anh thấy cần Anh sẽ giữ Nó bên mình!
    Rồi cũng quyết định một điều không tưởng Nó cũng không đi chơi nữa mà ở nhà rồi xuống nhà ngoại với ba mẹ làm đồ ăn uống tụ tập với cả nhà sau khi nghe những lời " cau có than phiền " mún đập chít mày đi " của bọn bạn Sozy chúng mày tao ít " hâm" mà cho tao
    " hâm " một lần Xuống ăn uống với mọi người đập phá với mấy ông anh bà chị và mấy đứa cháu sao thấy thanh thản thế Chợt thấy mình vô tình quá lâu rùi vào những lúc mọi người tụ tập con bé không đi chơi với bạn thì cũng ở nhà vùi đầu làm cho xong việc có lẽ giờ Nó biết Nó đang được sở hữu một gia đình tuyệt vời ra sao Nghỉ một buổi đi chơi mà hiểu ra điều thật to tát nhì hihi
    Hôm nay là một ngày đặc biệt Ngày mà Nó không nhận đc tin nhắn nào từ Anh bởi: Máy Anh đã bị khoá một chiều... Thói quen chờ tin nhắn mỗi sáng và những tin nhắn thông báo việc anh làm mất đi ... Nó bỏ rơi cái điện thoại và lúc nhìn vào thì thấy một lô cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, những người khác ... chứ ko có một cuộc gọi nào từ Anh.

    Nó tự bảo: Vậy đó Anh nói nhớ Nó nhưng chỉ là thế thôi - Lời nói thôi mà! Không tới mức phải gọi điện ra cho Nó - Buồn và trống trải mất một lúc rồi : Thế là rõ những suy nghĩ đêm qua của nó là hoàn toàn đúng đắn ko phải lăn tăn một điều gì nữa
    Tối Bà Béo gọi điện về kêu online hỏi han tình hình cả nhà tuần qua thế nào... Nick Anh lò dò sáng rồi:
    A: hum ni ngay dau tien khong nt cho em duoc
    A: khong chat voi em duoc
    A:hix
    A: buon qua troi luon
    A: nho em qua troi
    A: nho em lam
    A: cu cam may
    A: nhin
    A: de cho tin nhan
    A: anh cho tin nhan cua em
    A: cho mai
    A: nhung lai chang thay gi
    E: qua hôm nay
    E: tới h
    E: thì e thấy a ko nhớ e nhiều như những gì a nói
    A:vay sao
    A: hic
    A: em nghi vay
    A: ??
    A: nhung thuc su anh nho em
    A: vi thuc ra bay gio nguoi anh nho nhieu nhat la em
    A: nhieu luc anh cung co y nghi nhu em
    A: anh se ra di
    A: neu co dau kho
    A: hay buon phien thi cung chi mot thoi gian thui
    A: nhung roi
    A: anh khong lam duoc
    A: vi anh khong muon mat em
    A: hum nay
    A: luc lam bua
    A: anh muon co em
    A: a tuong tuong em va chi anh noi chuyen voi nhau trong luc lam bua
    A: vi anh muon em voi cac thanh vien trong nha anh vui ve
    ................................................................................................................
    .........................................................................................................................

    Nó vẫn biết Anh là người khéo nói và giờ thì điều đó Không Sai Nó vẫn vui khi nghe những điều đó nhưng rồi cũng cần nói suy nghĩ của Nó :
    E: Giờ anh giữ e đi
    A: anh giu
    E: còn nếu a ko giữ thì e sẽ ra đi
    A: anh muon giu lam
    E: e ko giữ a nữa đâu
    A: em se o ben anh nhe
    A: anh giu em mot lan la mai mai
    A: duoc khong em
    A: nhung mot khi anh giu em
    A: dung de anh met moi nhe
    A: nhung dung bao gio de anh giu em mai ma ko duoc do
    A: anh biet ben em co nhieu nguoi hon anh
    A: em biet co luc anh mac cam khong
    A: anh rat hp khi anh o ben em
    A: nhung trai lai
    A: nhieu luc anh mac cam voi nhung gi minh co
    A: so voi moi nguoi
    A: anh khong co gi ca
    Nghe mà mệt Thôi thì hãy để mọi thứ cho thời gian trả lời . Lúc này Nó hoàn toàn thoải mái nhẹ nhàng, không nặng nề khi nghĩ về Anh như trước nữa...
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 30/04/2006
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nhưng Chán quá chán chẳng biết sao lại thế nữa... Dừng lại thì cũng không muốn nhưng tiến tới thì thấy đầy rẫy những khó khăn và những khó khăn khiến người khác bị tổn thương - Đó là điều mình không bao giờ muốn làm, nếu không nói là cố gắng để không làm. Mọi người chưa có một ai ủng hộ hay động viên dù chỉ một câu thôi toàn là những lời phản đối và chê đủ thứ
    2h đêm điện thoại kêu mình tưởng ai đó nhầm máy nhưng rùi cứ thấy nó kêu với cái điện thoại hoá ra người đó gọi... chả muốn nghe để đó coi như ngủ rùi... lại tin nhắn... Nhớ ... mà sao dạo này hay nói câu này thế nhỉ và mình thấy nói nhiều trơn tuột sao dễ dàng quá vậy Nói thì chỉ bảo: " Anh sống thật với tình cảm của mình, hay em không cho anh được nhớ em, quan tâm tới em..." - Khác hẳn với mọi khi chỉ là cảm giác MỆT Giờ đúng kiểu " bỏ thì thương, vương thì tội: Ui giời chả biết làm thế nào... Chắc tại mình tham lam quá ... Bế tắc chả biết làm gì giờ
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi Nó nghĩ thế nào nếu Anh nói yêu Nó bây giờ - Khi mà lúc nay Nó đã xác định chỉ làm Bạn với Anh Nó có tin không nhỉ - Hoàn toàn không thế mới kì lạ chứ Hâm quá đi chắc chẳng ai điên như mình Muốn dừng lại quá nhưng sao lại ko đủ sức thế này.. vẫn thấy trống trải khi ko nói chuyện với Anh... thấy thiếu vắng khi máy ko rung lên vì những tin nhắn Dở hơi rồi
  5. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    A:nếu không nhớ anh mua thẻ sim mới để liên lạc với em làm gì
    A: ko nhớ anh on nói chuyện với em làm gì
    A: ko nhớ đến trường hay làm gì anh cũng gọi em làm gì
    A: vậy néu anh y em thì sao
    A: nhưng nếu h anh nói là anh đã chọn em thì em nghĩ sao
    A: anh nói thật
    A: là anh không muốn mất em
    A: anh cũng đã nói với em rùi
    A: cho anh thời gian
    A: a sẽ giải quyết tất cả
    A: anh bốc đông thực sự
    A: nhưng anh cũng biết cái nào bốc đồng cái nào không chứ
    A: nhưng nếu như thế những gì anh làm để làm gì
    E: để tốt cho người anh yêu
    E: đầu tiên là tốt cho anh
    A: mỗi người có mọt mục đích để phấn đấu
    A: khi cái mục đích đó ko còn nữa thì phấn đấu để làm gì
    nhưng cũng phải làm vì mục đích nào đó chứ
    A: h anh nói lời yêu em thì em nghĩ sao
    E: đừng đùa thế chứ
    A: h em sợ a y đúng ko
    A: sợ anh nói lời y
    A: sợ y anh
    A: đúng không
    A: anh nói thật
    A: 2 lần kia nói vậy
    A: nhưng anh rất sợ mất em
    A: sợ mất sợ một ngày nào đó ko được nói chuỵen với em
    A: trái tim anh đã dành phần nhiều cho em
    A: nhưng anh để cho em ở một vị trí tốt hơn thì sao
    A: ??
    A: gần tim anh hơn thì sao
    A: hay nói đúng hơn ở tim anh thì sao
    A: có em
    A: nếu em luôn bên anh thì anh sẽ ko bỏ
    A: em cho anh niềm tin và sức mạnh vượt qua mọi cái
    A: vì chúng ta đến với nhau bằng lòng tin mà em
    A: nên em cứ tin đi
    A: a sẽ làm cho em tin
    A: và câu tl sẽ sớm thui em
    A: ko lâu đâu
    A: và anh sẽ cho em cảm nhận điều đó
    A: nếu anh nói t/y anh dành cho em là 100% thì sao em
    Hôm qua Chị nói với Nó .. Nếu thực sự tin và thấy tình cảm đủ thì hãy chỉ nghe người ta thôi, tin người ta thôi còn kệ những gì mọi người nói... Đó là lời động viên đầu tiên từ khi bắt đầu giữa Nó và Anh có gì đó... Nó cũng đã thấy tự tin hơn một chút và hiểu mình nhớ Anh tới mức nào... Nó đang dần can đảm hơn....
    Chiều vô tình thôi vào blog " cô bé đó " và thấy blog của Anh? - Anh không hề nói với Nó về việc Anh cũng làm blog và blog của A chỉ add mình cô bé đó... Sao thấy buồn thế nhỉ? Hâm quá đi....
    Tự nhiên muốn dừng lại, muốn quay đầu lại và bảo mình: Tình cảm của Anh và người đó còn nhiều vậy mà...
    Tốt nhất là Dừng lại thôi trước khi Tình cảm của Nó dành cho Anh lớn dần
    Nó xa Anh rồi, Nó dừng lại và ra đi rồi, không ở bên Anh nữa đâu.. Chúc Anh sẽ ổn về mọi thứ ....

    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 06/05/2006
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nếu đoán không sai thì chắc hai người quen nhau online. Cái diễn biến tình cảm đó rất thường thấy khi 2 người hợp chuyện và rồi có tình cảm nảy sinh là điều dễ hiểu. Nhưng nếu tiến đến xa hơn, để đủ tin thì có lẽ nên gặp ở ngoài, tiếp xúc với nhau ở ngoài nhiều hơn là chỉ chat và nhắn tin gọi điện bởi đúng là lòng người khó lường lắm. Nửa tin nửa ngờ còn mệt nữa.
    Còn chuyện xưa hay nay thì người ta muốn lấy được tình cảm của NÓ là cách của người ta, không thể một sớm một chiều mà nói là tin đâu. Người ngoài nói cũng có lý của họ mà. Nó cũng nên sống và nghe theo 2 phía, vì nếu chỉ dựa vào cảm xúc của mình không phải lúc nào là toàn vẹn cả, cũng không thể nói rằng sống theo tình cảm và lòng tin của mình sẽ không hối tiếc đâu .
    Chỉ là suy đoán, nếu có sai thì coi như bỏ qua nhé . Mong là mọi điều may mắn sẽ đến với Nó và Anh chàng của Nó vì sea_nymph cũng đã trải qua rồi, từng tin, từng sống, từng giận, từng đau nhưng cũng chưa phải nhìn lại và rơi nước mắt.
  7. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Anh gọi ra nói chuyện gần 3h Híc Nó sắp thành cây buôn xuyên lục địa thật rồi Anh nói với Nó rất nhiều... Nó cũng nói và hỏi và câu trả lời của Anh vẫn thế hợp lý vô cùng lại một lần nữa Nó tin Anh nói muốn cả hai cùng cố gắng cùng nỗ lực vì ngày mai? Nói thật là Nó thấy sợ lắm khi nghĩ tới cái ngày mai đó Thôi thì đành để mọi thứ tự nhiên vậy hic hic
    Đây là lần thứ mấy nhỉ bởi sau khi nói chuyện mình thấy chán nản và trống rỗng... Lại ước như không nói còn hơn... Thực sự cảm giác an toàn và bình yên quá ít nên mình rất hay rơi vào tình trạng như thế này... Bế tắc quá đi mất
    P/S sea_nymph: Thanks bạn nhiều mình và đồng chí đấy đã gặp nhau rùi lần vào Sài gòn đó 2 đứa cũng gặp và nói chuyện nhiều hihi còn giờ thì chỉ liên lạc qua đt và online thôi... cũng không biết thế nào nữa ...
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 07/05/2006
  8. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ lại tiếp diễn như một quá trình.... Anh gọi và on nói chuyện Anh hỏi Nó tình cảm dành cho Anh đã đủ để gọi là Tình Yêu chưa Nó cũng không hiểu được hay định nghĩa chính xác tình cảm Nó dành cho Anh là gì
    Chiều qua khi nói chuyện với Chị, Chị cũng nói và khi nghĩ tới những khó khăn đó Nó thấy Sợ không phải vì khó khăn mà Nó sợ tình cảm của Anh dành cho nó không đủ để bên Nó những lúc khó khăn như vậy...
    Hôm qua, Anh nói cho Nó rõ về từng người trong gia đình Anh và muốn Nó cũng vậy nhưng Nó chả biết nói gì vì ba mẹ phản đối mỗi khi Nó nhắc tới Anh. Mẹ - trước giờ vẫn luôn là một " người bạn lớn " của Nó giờ thì chỉ nghe để chia sẻ chứ không ủng hộ hay mong muốn Nó tiếp tục... Hơn ai hết Nó hiểu mẹ thương và sợ nó phải khổ - mà đó là điều không tránh khỏi Ba thì chỉ cười rồi chốt: Bạn thì được vì trông nó hiền lành còn không yêu đương xa xôi gì cả
    Anh nói Tình cảm Anh dành cho nó đủ để vượt qua được mọi thứ chỉ cần Nó bên Anh
    " Anh biet be den voi anh be chiu rat nhieu ap luc. Tu phia gia dinh ban be va tat ca nhung nguoi than ben be. Anh cung biet be met moi vi dang doc buoc di tren con duong cua minh, khong mot ai chia se cung be. Nhung be hay tin rang anh se ben be de cung be buoc di nhung chang duong kho khan nhat. Va mong rang no se dep mai.
    Khi be den ben anh be da biet rang se kho, nhung be chap nhan no va muon cung anh vuot qua tat ca de tim toi mot cuoc song tuoi dep hon. Anh cung mong rang anh va be se lam duoc dieu do dung khong?. Roi den mot ngay nao do moi nguoi se hieu cho ca anh va be, be ah!. Anh van lam be buon nhung be hay tin rang be buon anh cung buon lam!. Hay ben anh, be nhe!
    Quen be rui den voi be, anh duoc danh gia cao qua, mot nguoi kheo noi, dao hoa va cung co nhung loi che. Nhung anh biet rang co be o ben, nhung gi khong tot anh se tu bo de tro thanh mot nguoi hoan hao trong mat be hay tin anh be nhe! :x :-* "

    Bây giờ Nó chả biết phải làm gì vì thật sự trong suy nghĩ của Nó - Nó không tin tưởng vào những lời hoa mỹ này Yêu thì phải " ngu một tẹo " còn Nó hic chả ngu được Muốn dừng lại và quay đầu lắm nhưng sao chẳng có đủ can đảm thế này Nó vẫn nhớ Anh mỗi ngày nhưng lại Sợ khi muốn tiến lên hihi Hâm quá đi thôi
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 10/05/2006
  9. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Nó đã ngồi nghe những phân tích tỉ mỉ về chuyện của mình ... rồi cũng vẫn để nó lửng lơ như vậy
    Tối Anh gọi điện - mọi thứ lại mềm ra như nước Đó cũng là lần Nó thực sự cảm nhận được rõ nhất Tình cảm mà Anh dành cho Nó
    Sáng ngồi nói chuyện Anh tỏ ra khá bực mình vì thấy Nó dao động trước những gì mọi người nói. Nhưng sao lại không dao động được chứ vì những gì người ngoài cuộc nói cũng chính xác và đúng những gì nó cần phải đối diện mà!
    Anh nói nếu muốn tiếp tục thì cần phải tin tưởng và niềm tin vững chắc hơn Anh nói tình cảm của Anh dành cho Nó đủ để gọi đó là Tình Yêu.. Rồi chẳng biết vì điều gì Anh nói với Nó cái câu 3 chữ đó Cảm giác lúc đó là choáng váng
    và trống rỗng. Anh vẫn nói muốn Nó ở bên và cùng vượt qua mọi thứ ... Hình như Nó đã liêu xiêu thật rồi
    Sự thật Lòng Tin mà Nó dành cho Anh không nhiều... Nó vẫn lo lắng, vẫn nghi ngờ Không phải bị tác động mà sự thật chính Nó hoài nghi, thấy mơ hồ và khá hoang mang nửa tin nửa ngờ khi nghĩ hoặc đọc những gì Anh viết

    Cưng! anh biết mọi người quý mến cưng lo lắng cho cưng. Nhưng sao, mọi người có quyền được yêu, có quyền nói lên lời yêu thương của mình, còn anh thì không?? tất cả những gì anh nói, những gì anh làm mọi người đều cho rằng đó là sự giả tạo, là sự khéo léo sắp đặt?? Tại sao trong mắt mọi người anh chẳng có một cái gì tốt vậy sao?? Anh biết nhân vô thập toàn mà. Nhưng anh cũng đã nói với cưng rùi, anh sẽ thay đổi và sửa mình mà. Anh biết cưng mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả. A cũng không cần mọi người tin anh chỉ cần cưng tin là đủ. Nhưng nó vẫn làm sao ấy???? Bên anh, cưng sẽ khổ nhiều hơn. Điều đó cả hai cũng đã xác định rùi đúng không??? và sẽ vượt qua tất cả... Mong rằng mọi cái sẽ qua đi và e cũng tìm được niềm tin nơi mọi người!
    Vào nick Ym của anh gặp một người trong group " family " cũng chỉ xuất phát từ sự tò mò hihi người đó nói: Bạn gái anh có chừng dăm bảy người em gặp cả rồi Rồi hỏi mình có phải người anh đưa về thăm nhà rồi không Hay nhỉ ... Trống rỗng chả biết nghĩ gì

    Nghĩ kĩ ra gọi điện ... Anh bảo đó là cháu anh con bà chị 2 và thông tin đã từng đưa ai đó về nhà rồi là chính xác Sao thế nhỉ Nó đang cười mà sao thấy đau thế Anh nói luôn nói thật và đã nói tất cả với Nó nhưng điều quan trọng này thì chưa Sao thế này nhỉ ... Tâm trạng và đầu óc rối bời Nó có đúng không khi vẫn cứ bước vào con đường đó, Anh còn giấu Nó cái gì nữa rồi Nó sẽ phải nghe những câu nói, những chuyện đại loại như thế từ ai nữa... Shock Anh đã nói: Đã sống thật và nói thật hết với Nó mà xx(] Sao một điều như thế này Nó lại phải nghe từ người khác nhỉ Làm gì đây? Sao thấy cay sè cả mắt nóng mũi thế này chứ ....
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 10/05/2006
  10. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này