1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình và tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me2006, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh và Nó nói chuyện khá lâu Rồi cái gì đến cũng phải đến Anh một lần nữa nói về những khó khăn của mình, của cả hai khi xác định ... rồi Anh nói với Nó 3 từ đó Cảm giác lúc đó thật lạ
    Sao mệt mỏi thế này chứ?????? Cả ngày hôm nay từ sáng tới tận 11h đêm là những gì mọi người nói về Anh Nói chính xác là không có một chút gì tốt cả ? Nó đang phân vân - Nó đang dao động thực sự - Không biết rồi mai đây khi vứt bỏ tất cả công việc, gạt bỏ những lời khuyên chân thành và tình cảm yêu mến, sự lo lắng của mọi người dành cho Nó tới với Anh Nó có được đền đáp xứng đáng không? Liệu Anh có làm Nó bị tổn thương không nhỉ Đúng là rất khó để bước qua dư luận bởi không phải người ta nói : Có thể biết về một người qua những gì anh ta nói về người khác hơn là những gì người khác nói về anh ta đó sao?
    Nó sẽ phải suy nghĩ thật kĩ, nên dừng lại và xa Anh một time để nghĩ về mọi thứ ... Không phải tự nhiên mà những ng chẳng có gì chỉ đơn giản là bạn thường cũng nói về Anh như thế ? Cũng là để Nó khẳng định Niềm tin của Nó với Anh - Đó là điều cần thiết
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 11/05/2006
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã vài ngày từ khi Anh nói với Nó câu đó... Và sau đó ngày nào không ít thì vài lần Nó được nghe câu đó... Cảm giác là gì nhỉ Nói lần đầu thì có gì đó cảm động có gì đó Còn giờ bão hoà roài thì phải
    Kể cũng lạ ? Nó đang định làm gì nhỉ? Nó nhìn vào người ta và thấy toàn cái xấu, những khó khăn mà ko biết có chịu nổi không? Cảm giác của Nó với Anh chưa đủ để nói tiếng Yêu thế mà dám nói lại 3 chữ đó với Anh Nó thay đổi quá rồi ....
    Chiều qua tới thăm một chị ở cơ quan ốm - Nhìn cảnh bà í thuê nhà trời ơi là trời Sao mà cực quá vậy Không biết khi vào thực tế Nó có chịu đươc không nữa...
    Nó muốn dừng lại quá... Nó nản quá rồi.... Thật sự thì cảm xúc của Nó với Anh không còn đầy nữa và nếu theo thời gian có lẽ sẽ nhạt đi tới lúc đó sẽ khó có thể nói chuyện và làm bạn nữa Dừng lại trước khi quá muộn có lẽ tốt hơn
    Lúc này Nó sẽ phải làm gì đó để quên đi cảm giác nhớ Anh, quên đi thói quen chat, thói quen chờ điện thoại của Anh Thật ra Nó cũng có tình cảm dành cho Anh nhưng để vượt qua những gì mọi người nói, làm tổn thương. làm đau lòng những người yêu thương bên Nó thì Nó không đủ can đảm. Đã nhiều lần Nó tự hỏi mình : Có dám bỏ ba mẹ, bỏ công việc và gia đình để vào đó với Anh không? Có dám bỏ những lời khuyên của bạn bè - những người bạn chơi gần 10 năm để đến với Anh không? Có dám vào đó phải phụ thuộc Anh trong thời gian chưa có việc Rồi còn những khó khăn nữa, sự lo lắng cơm áo gạo tiền nữa ...
    Nó sẽ cố gắng và dừng lại
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có việc đột xuất phải Nam tiến không biết khi gặp Anh trong vai trò " mới " thì 2 đứa sẽ thế nào lúc đầu nhỉ Ui giời thôi mai gặp thì biết hà hà

Chia sẻ trang này