1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...viết cho bạn...viết cho ai ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coongkhaac36, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Viết cho mình...viết cho bạn...viết cho ai ???

    Biết viết gì bản thân đây? một thằng không còn là trẻ con cũng không phải là trưởng thành vẫn biết là lớn lên và trưởng thành là hai khái niệm khác biệt với nhau. thời gian trôi đi và năm tháng trôi đi còn mình thì mãi đứng lại đứng lại đó với những ước mơ với những hoài bão mà giờ đây đã quá xa vời. nguời ta nói một khi con người đã đi quá xa thì không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Dường như bản thân mình đang chứng minh rằng câu nói đó là hoàn toàn chính xác. đã là con người thì ai cũng có những ham muốn và khát vọng tầm thường mình đã không tách ra được khỏi cái quy luật đó.Đến bây giờ nhìn lại thấy tất cả những gì mình làm trước đó hoàn toàn vô nghĩa vô nghĩa như chính bản thân mình. cuối cùng bây giờ mình có gì đây?hình như là không có gì. bản thân đã đánh mất quá nhiều thứ đã có lúc như đánh mất cả bản thân mình buông xuôi để cho nó tôi dạt về đâu thì trôi như một con cá đã chết."không còn, không còn ai ta trôi trong cuộc đời không chờ không chờ ai" nhiều khi thấy như nhạc sĩ họ Trịnh viết bài hát
    cho riêng mình. Nhiều lúc nhắm mắt lại thấy một màu đen kịt lại tưởng tượng rằng đó chính là tương lai của mình.Những gì của ngày hôm qua đã trở thành quá khứ được thời gian che phủ đi nhiều lúc tự nhủ như vậy tuy nhiên những việc mà con ngưòi đã làm ở quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại có thể trốn tránh tương lai trốn tránh quá khứ chứ không thể trốn tránh được hiện tại.Phải đối mặt với hiện tại nhiều khi tự dối tra bản thân để chứng tỏ với mọi nguời rằng mình vẫn sống tốt vẫn vui vẽ như bình thường nhưng đằng sau đó là cái gì đây?trống rỗng, thất bại ... Không biết hiện giờ mình cần cái gì nữa ?Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, con người vẫn cứ hối hả tiến về phía trước còn tôi vẫn đứng đó và dường như trôi ngược về phía sau.Nhưng mình biết bản thân mình không phải là nguời dễ dàng chấp nhận thất bại. thời gian là câu trả lời tốt nhất cho mọi vấn đề!

Chia sẻ trang này