1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình...

    Lâu nay em vẫn thích nhất topic viết cho mình của chị Dế Mèn... Từ hồi topic quá dài, và phải lock lại, em mong mãi chị Dế Mèn lập một topic khác như vậy nhưng mà chẳng thấy đâu... Mọi người trong nhà muốn viết vào cũng ngại vì ngại lập một topic đã có "bản quyền" , với cả vẫn thân quen với : Viết cho mình, với tên người lập topiclà Dế Mèn 80..

    Thôi thì hôm nay , không thể đừng được cái sự muốn được viết lách vào topic này, em xin lập

    Viết cho mình- Tiếp của topic " Viết cho mình... " của chị Dế Mèn 80
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bắt gặp được bài hát mà tôi thích , cảm ơn bạn you_1000mile nhé!
    Hồi bé được nghe mãi mà đến lớn chẳng hiểu tìm đâu ra, hôm nay vô tình lại thấy thích quá!
    Lần trước đã thấy chữ ký của chị Nhixinh là một đoạn hay nhất của bài này...
    Hôm nay lại thức khuya, dịch mãi chưa xong cái đống tài liệu dở hơi mai phải nộp, chán , lại nhảy vào mạng.
    Kể cũng buồn cười, mấy lần mình định lấy đoạn mà mình thấy hay nhất của bài hát đó :
    " Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo trắng
    Yêu trăng sáng ngày rằm
    Và tôi cũng yêu em" làm chữ ký nhưng mà lại ngại vì thế chẳng hoá ra bắt chước một ai khác... hehe, buồn cười mình. cái gì hay, nhiều người thích, cùng chung sở thích, có gì mà ngại và ngượng cơ chứ?!..
    cũng giống như Sun thích lắm bài Cô gái đến từ ngày hôm qua, mình cũng thế mà...và tất nhiên còn nhiều người nữa..
    Hôm nay lại thấy mình trẻ con rồi, cái ảnh avantar thấy thích, biết là mình ko xinh càng chẳng đẹp, nhưng mà ảnh anh yêu chụp cho lại rất tự nhiên, tự nhiên bị chê bôi, thế là lại thay avantar ảnh hồi bé..:) Mình đúng là mình.. có khác được đâu...
    Thôi muộn rồi, đi ngủ đã...
    Tự nhiên hôm nay ngày đần mặt ra một lúc , tự nhiên cảm thấy cô đơn, chẳng thấy ai đâu... Con người kể cũng lạ, khi biết một ai đó có tình cảm với mình mà mình không thể đáp lại cho người ta được thì tự nhiên né tránh... Đến khi biết người ta hết tình cảm với mình rồi thì lại thấy buồn buồn và thiếu thiếu, trống trải trong lòng như nhà để hoang.... ôi sự tham lam vô đáy của lòng người, biết thế nào là đủ, biết thế nào chưa vừa đây mình ơi....
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bắt gặp được bài hát mà tôi thích , cảm ơn bạn you_1000mile nhé!
    Hồi bé được nghe mãi mà đến lớn chẳng hiểu tìm đâu ra, hôm nay vô tình lại thấy thích quá!
    Lần trước đã thấy chữ ký của chị Nhixinh là một đoạn hay nhất của bài này...
    Hôm nay lại thức khuya, dịch mãi chưa xong cái đống tài liệu dở hơi mai phải nộp, chán , lại nhảy vào mạng.
    Kể cũng buồn cười, mấy lần mình định lấy đoạn mà mình thấy hay nhất của bài hát đó :
    " Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo trắng
    Yêu trăng sáng ngày rằm
    Và tôi cũng yêu em" làm chữ ký nhưng mà lại ngại vì thế chẳng hoá ra bắt chước một ai khác... hehe, buồn cười mình. cái gì hay, nhiều người thích, cùng chung sở thích, có gì mà ngại và ngượng cơ chứ?!..
    cũng giống như Sun thích lắm bài Cô gái đến từ ngày hôm qua, mình cũng thế mà...và tất nhiên còn nhiều người nữa..
    Hôm nay lại thấy mình trẻ con rồi, cái ảnh avantar thấy thích, biết là mình ko xinh càng chẳng đẹp, nhưng mà ảnh anh yêu chụp cho lại rất tự nhiên, tự nhiên bị chê bôi, thế là lại thay avantar ảnh hồi bé..:) Mình đúng là mình.. có khác được đâu...
    Thôi muộn rồi, đi ngủ đã...
    Tự nhiên hôm nay ngày đần mặt ra một lúc , tự nhiên cảm thấy cô đơn, chẳng thấy ai đâu... Con người kể cũng lạ, khi biết một ai đó có tình cảm với mình mà mình không thể đáp lại cho người ta được thì tự nhiên né tránh... Đến khi biết người ta hết tình cảm với mình rồi thì lại thấy buồn buồn và thiếu thiếu, trống trải trong lòng như nhà để hoang.... ôi sự tham lam vô đáy của lòng người, biết thế nào là đủ, biết thế nào chưa vừa đây mình ơi....
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hik mệt quá là mệt thôi. Ôm đồm, tham lam.
    Chẳng biết có làm được hết không.
    Cơ hội thì chẳng có nhiều.
    Có cái tốt cho hiện tại thì lại không tốt cho tương lai lâu dài.
    Hmmm...
    Sao một ngày chỉ có 24 tiếng nhỉ?

  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hik mệt quá là mệt thôi. Ôm đồm, tham lam.
    Chẳng biết có làm được hết không.
    Cơ hội thì chẳng có nhiều.
    Có cái tốt cho hiện tại thì lại không tốt cho tương lai lâu dài.
    Hmmm...
    Sao một ngày chỉ có 24 tiếng nhỉ?

  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết cho ai thì viết cho mình vậy.Cuộc đời dù thay đổi thế nào thì bản chất con người vẫn vậy.Có người cố gắng thay đổi bản thân , thay đổi bề ngoài , thay đổi cách ăn nói ,xử sự ,nhưng bản tính không thể nào thay đổi được.Ngày xưa lười nói ,giờ lười cả viết , nên đành thôi vậy.Trước thế nào ,giờ vẫn vậy.
  7. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết cho ai thì viết cho mình vậy.Cuộc đời dù thay đổi thế nào thì bản chất con người vẫn vậy.Có người cố gắng thay đổi bản thân , thay đổi bề ngoài , thay đổi cách ăn nói ,xử sự ,nhưng bản tính không thể nào thay đổi được.Ngày xưa lười nói ,giờ lười cả viết , nên đành thôi vậy.Trước thế nào ,giờ vẫn vậy.
  8. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .
    Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt .
    Một cõi trăm năm một cõi đi về.

    Anh vẫn là anh ,có gì đâu.Có ai gọi người con trai ớn tuổi hơn mình bằng em đâu nhỉ ? Vẫn tốt như xưa , vẫn nhớ không khí ***g lộng giữa quảng trường , vẫn nhớ những bài thơ câu hát ,và một bài thơ có ý nghĩa rất đặc biệt mà anh rất thích.Vẫn nhớ cảnh dắt bộ xe đi sửa , vẫn nhớ cái móc khóa dùng đến khi chẳng còn cái hình nào trên đó ,dùng cho đến khi từng cái rơi rụng dần cho đến khi chi còn mỗi một lá , như "Chiếc lá cuối cùng vậy" hehehe.Vẫn nhớ ông thầy bói dỏm ,hehehe , nhớ tất tần tật , memory anh cực tốt mà.Thế nhé!
  9. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .
    Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt .
    Một cõi trăm năm một cõi đi về.

    Anh vẫn là anh ,có gì đâu.Có ai gọi người con trai ớn tuổi hơn mình bằng em đâu nhỉ ? Vẫn tốt như xưa , vẫn nhớ không khí ***g lộng giữa quảng trường , vẫn nhớ những bài thơ câu hát ,và một bài thơ có ý nghĩa rất đặc biệt mà anh rất thích.Vẫn nhớ cảnh dắt bộ xe đi sửa , vẫn nhớ cái móc khóa dùng đến khi chẳng còn cái hình nào trên đó ,dùng cho đến khi từng cái rơi rụng dần cho đến khi chi còn mỗi một lá , như "Chiếc lá cuối cùng vậy" hehehe.Vẫn nhớ ông thầy bói dỏm ,hehehe , nhớ tất tần tật , memory anh cực tốt mà.Thế nhé!
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cầm quyển sổ của cô bạn , có mấy câu danh ngôn hay hay, cần tự nhắc nhở mình
    1) Hãy suy nghĩ những điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ
    - Derlarme-
    2) Hãy yêu mến người khuyên bảo bạn chứ không phải kẻ ngợi khen bạn
    - Nicolas Boileau-
    3)Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng.
    - Stephen Gosson-
    4)Bệnh theo miệng mà vào, vạ theo miệng mà nảy sinh
    _ Phó Dịch_
    5) Hãy tin phân nửa những gì bạn thấy và đừng tin những gì bạn nghe
    -Dinah Mulock Craik-
    6) không có gì dở bằng ghét nghe điều lỗi của mình
    - Uý Liệu Tử-
    7) Hãy vội nghe và chậm trả lời
    8) Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ.
    9) Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến,
    Việc tuy nhỏ, không làm chẳng bao giờ nên...

Chia sẻ trang này