1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đang đứng giữa ranh giới được và không được. Có thể năm nay không được tốt nghiệp nữa. Chuối không thể tả được. Ko có lịch rõ ràng, đến lúc sviên hỏi thì đưa ra một cái lịch sát nút. Cảm thấy mình như đang ở trên một chiếu bạc, được và mất. Mong manh lắm. Lo lắm. Nhưng vẫn tự an ủi mình rằng sẽ có nhiều cách giải quyết cho mình. Nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn.
  2. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh sang lại tiếc cái heo may của mùa thu đã tuột mất, chưa kịp cảm nhận hết thì mùa thu đã vội qua mất tự lúc nào. Một năm lại sắp qua đi, vẫn chưa làm được gì cả, thấy mình nhỏ bé và vô phương hướng quá, lại ước giá như có một chú dế lương tâm để chỉ lối cho mình. Có lẽ cần phải về thu xếp lại
    ngày trong nếp ngày để đời mình đừng ngốc dại nữa. Tự nhiên lại thấy buồn, thấy cô đơn mà không biết kể cùng ai, dù mình biết ngoài kia vẫn có người đứng đợi mình, sẵn sàng nâng đỡ và quan tâm, sẻ chia và an ủi, nhưng lại không thể. Lại càng thấy buồn hơn. Đôi khi cũng muốn sống đơn giản một chút, đôi lúc cũng muốn oà khóc như một đứa trẻ, nhưng chỉ thấy ban đêm thoảng thốt tỉnh dậy để rồi lại thấy lòng trống trải hơn. Vậy đấy, giá như mình đứng có yếu đuối như vậy, giá như mình có thể ra đi đầu không ngoảng lại, để sau lưng thềm nắng lá rơi đầy, cũng chẳng biết có chiếc lá mùa thu chịu rơi không nữa, có khi đã rơi hết từ trước khi mùa đông qua rồi, mà ngoài kia thì gió lạnh đã thổi, hiii.
    Ôi hôm nay mình hơi bị sến!
    "Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi"
    Vậy mà mùa thu đã qua rồi!
    Được suongthu118 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 17/11/2004
  3. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh sang lại tiếc cái heo may của mùa thu đã tuột mất, chưa kịp cảm nhận hết thì mùa thu đã vội qua mất tự lúc nào. Một năm lại sắp qua đi, vẫn chưa làm được gì cả, thấy mình nhỏ bé và vô phương hướng quá, lại ước giá như có một chú dế lương tâm để chỉ lối cho mình. Có lẽ cần phải về thu xếp lại
    ngày trong nếp ngày để đời mình đừng ngốc dại nữa. Tự nhiên lại thấy buồn, thấy cô đơn mà không biết kể cùng ai, dù mình biết ngoài kia vẫn có người đứng đợi mình, sẵn sàng nâng đỡ và quan tâm, sẻ chia và an ủi, nhưng lại không thể. Lại càng thấy buồn hơn. Đôi khi cũng muốn sống đơn giản một chút, đôi lúc cũng muốn oà khóc như một đứa trẻ, nhưng chỉ thấy ban đêm thoảng thốt tỉnh dậy để rồi lại thấy lòng trống trải hơn. Vậy đấy, giá như mình đứng có yếu đuối như vậy, giá như mình có thể ra đi đầu không ngoảng lại, để sau lưng thềm nắng lá rơi đầy, cũng chẳng biết có chiếc lá mùa thu chịu rơi không nữa, có khi đã rơi hết từ trước khi mùa đông qua rồi, mà ngoài kia thì gió lạnh đã thổi, hiii.
    Ôi hôm nay mình hơi bị sến!
    "Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi"
    Vậy mà mùa thu đã qua rồi!
    Được suongthu118 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 17/11/2004
  4. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    I''m missing you!
  5. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    I''m missing you!
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm kìa còn nóng lắm thì phải... Mình vẫn còn diện quả áo 3 lỗ ra đường mà cảm thấy rất thoải mái..> Ấy thế mà hôm qua thôi thì lạnh ơi là lạnh rồi, hôm nay thì trời còn lạnh dữ dội hơn, lạnh buốt da buốt thịt, đúng là cái lạnh do gió mùa đông bắc tràn về có khác.. Bình thường mình ghét bị lạnh thế mà tự nhiên thấy yêu yêu cái cảm giác này quá! Lạnh mà, nên lại thích ăn nhiều. Lạnh nên thích chui trong chăn ấm, lạnh mà, nên thích được ôm một ai đó để hưởng cảm giác ấm áp giữa gió lạnh mùa đông,lạnh mà, nên được diện áo đơn áo kép trong khi bao nhiêu ngày qua phải mặc áo mùa hè rồi...Này nhé, trời lạnh nên thích được ngủ nướng và cho phép mình ngủ nướng vì " chẳng mấy khi ngủ ngon như vậy". Rồi thì mình ơi là mình, thèm ăn kem đến buốt răng và run cầm cập lắm cơ..:D Lạnh lại thấy thèm cái cảm giác đi xe buýt chen lấn xô đẩy nhưng mà ấm áp chứ ko bị chết rét như khi phóng xe máy vù vù ngoài đường vì đi học muộn... Trời lạnh, hehe lại nhớ đến có cậu bạn khen là con gái miền bắc trắng trẻo, nhất là trong mùa đông.. hehe thôi thì dù lạnh thấu xương buốt da buốt thịt thì vẫn thích mùa đông........ Mà phải có mùa đông thì mới thấy thèm cảm giác ăn ngô nướng, ăn ốc nóng chứ.... Mùa hè, nhiều lúc ngán đến tận cổ, đi đâu cũng sợ cháy da cháy thịt....
    Ôi ,chẳng biết năm nay lạnh được bao lâu.nữa nhỉ...Trái đất đang nóng lên mà, :P Năm nay ơi, mùa đông ơi, ráng lạnh lạnh một chút cho mình được trở về cái rét giữa mùa đông của tuổi thơ nhé....
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm kìa còn nóng lắm thì phải... Mình vẫn còn diện quả áo 3 lỗ ra đường mà cảm thấy rất thoải mái..> Ấy thế mà hôm qua thôi thì lạnh ơi là lạnh rồi, hôm nay thì trời còn lạnh dữ dội hơn, lạnh buốt da buốt thịt, đúng là cái lạnh do gió mùa đông bắc tràn về có khác.. Bình thường mình ghét bị lạnh thế mà tự nhiên thấy yêu yêu cái cảm giác này quá! Lạnh mà, nên lại thích ăn nhiều. Lạnh nên thích chui trong chăn ấm, lạnh mà, nên thích được ôm một ai đó để hưởng cảm giác ấm áp giữa gió lạnh mùa đông,lạnh mà, nên được diện áo đơn áo kép trong khi bao nhiêu ngày qua phải mặc áo mùa hè rồi...Này nhé, trời lạnh nên thích được ngủ nướng và cho phép mình ngủ nướng vì " chẳng mấy khi ngủ ngon như vậy". Rồi thì mình ơi là mình, thèm ăn kem đến buốt răng và run cầm cập lắm cơ..:D Lạnh lại thấy thèm cái cảm giác đi xe buýt chen lấn xô đẩy nhưng mà ấm áp chứ ko bị chết rét như khi phóng xe máy vù vù ngoài đường vì đi học muộn... Trời lạnh, hehe lại nhớ đến có cậu bạn khen là con gái miền bắc trắng trẻo, nhất là trong mùa đông.. hehe thôi thì dù lạnh thấu xương buốt da buốt thịt thì vẫn thích mùa đông........ Mà phải có mùa đông thì mới thấy thèm cảm giác ăn ngô nướng, ăn ốc nóng chứ.... Mùa hè, nhiều lúc ngán đến tận cổ, đi đâu cũng sợ cháy da cháy thịt....
    Ôi ,chẳng biết năm nay lạnh được bao lâu.nữa nhỉ...Trái đất đang nóng lên mà, :P Năm nay ơi, mùa đông ơi, ráng lạnh lạnh một chút cho mình được trở về cái rét giữa mùa đông của tuổi thơ nhé....
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lạnh vãi thóc, thế mà vẫn ngồi lóc cóc gõ mấy cái dòng này, hâm không chịu được.
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lạnh vãi thóc, thế mà vẫn ngồi lóc cóc gõ mấy cái dòng này, hâm không chịu được.
  10. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    có bóng ai đi qua cõi đời, ta tìm lại mình trong những chuyến đi xa.......dạo này hay đi chơi quá ,bài vở , công việc cứ ngập cổ mà vẫn không bỏ được thói quen đi lung tung.Từ lâu lắm rồi thích có thói quen đi chơi 1 mình , dù mấy đứa bạn cứ dỗi , tưởng mình bỏ rơi nó đi chơi với thằng nào...ơ hơ....hay là mình "già" rồi nhỉ , chẳng thích đàn đúm tụ tập đi chơi như trước nữa, giờ lại hay đọc sách , nhiều hơn cả lên internet, chẳng phải sách chuyên ngành như trước mà toàn sách danh nhân.Phát hiện ra ối điều thú vị.
    bà Mary_quyri còn bị chê là "tầng lớp thấp" trong mối tình đầu của mình, ông Andecxen còn bị trả lại thư vì ông ấy "có tài nhưng nghèo quá", .......ối ra đấy , tình yêu của mình...''muỗi'', cứ vui đi .....phản bội , hay lừa dối , hay gì gì nữa thì cũng chỉ đến thế,tầm thường thì cũng chỉ đến thế.Dù sao cũng chẳng làm mình suy sụp ,chỉ tiếc nước mắt lại rơi cho những điều giả dối....
    Hôm qua đọc đến câu"những giọt nến cứ nhỏ xuống đều đặn như những giọt nước mắt rơi lã chã..."....tự nhiên .....

Chia sẻ trang này