1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới bỏ được cái tính lo lắng thái quá? Bao giờ mới bỏ được cái tính suy nghĩ tưởng tượng và nghiêm trọng hoá vấn đề ?
    Sắp rồi .
    Post một đống bài thế này mà vẫn chưa hết bực
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki, đợi đến cuối tháng là có lương he he...
    À, cho mình à. Dạo này mình hơi lười, fải học hành chăm chỉ hơn nữa mới được. Ak ak.

  3. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... Tháng.... năm: Hôm nay a bảo hè sẽ về.....
    Ngày ... tháng... năm: 4 năm rùi đó....
    nhưng chỉ có 2 năm a ko ở Việt Nam.. Có thể a thay đổi nhiều... còn e có lẽ ko khác đâu... Vẫn thấy mình bé xíu khi đi bên a....
    Nhóc con... hik. ... và Người lớn...
    Ngày ... Tháng ... năm: qua một chuyện "vội vàng" e mới hiểu thêm nhiều... có những cái mình có thể cố gắng được... nhưng tình cảm thì ko... chỉ mong rằng sau này người đó và e vẫn có thể là bạn....
    Nhóc con của a ngốc thật...
    Ngày... tháng ... năm: e thấy mình đang sống khác xưa rất nhiều...
    Có quá ít thời gian để nghĩ cho ng mình yêu... Có quá ít thời gian để nhìn lại...
    Có quá nhiều thời gian để sống cho ng thân và công việc nhưng lại quá ít thời gian để dành cho a....
    Ngày ... tháng ... năm: A hỏi nếu có thể quay lại quá khứ e sẽ làm zì?
    E bảo là sẽ ko hứa với ai để đánh đổi ty chân thật lấy bất cứ danh vọng nào trên đời..
    Danh vọng mình sẽ kiếm được còn ty chân thật sẽ ko thể có nếu người ta ko đủ tỉnh táo...
  4. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm đc đánh đấm 1 đứa nào đó tức chết đi đc trời đất ơi ....................
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đấm nhau không?
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    giống mình phết...thèm đánh nhau..ah không, thèm đánh 1 đứa nào đấy thôi.. đánh nhau thì có nghĩa là nó cũng đánh mình à? chả dại..!!!
    lại nhớ hồi cấp 3, lén dán giấy lên lưng tụi bạn" đánh tôi đi" rồi cả lũ nhảy bổ vào đánh đấm túi bụi... còn hỉ hả vì" tao đánh theo yêu cầu của mày đấy nhá.."
    yêu quá, hồi đó xa xưa...!!!!
  7. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    mình đang làm gì thế này? mình biết rõ những gì mình đang có và thoả mãn với nó kia mà. Ở cái nơi cái gì cũng phải tính toán như thế này chẳng lẽ lại còn cần nhiều hơn những gì mình đang có hay sao.Cuối cùng thì mình cũng nhận ra mình đã thua.Chị ấy vẫn sống trong anh, tình yêu ấy vẫn sống chứ không phải chỉ còn là bạn như anh đã nói.những chồng thư được anh giữ gìn, những dòng thư đầy ắp yêu thương,nhạt nhoà nước mắt, những vật kỷ niệm...những đêm dài anh tỉnh dậy, trầm ngâm đốt thuốc,Khi ấy anh nhớ về chị.Cuối cùng thì mình cũng đã nhận ra, sau khi hỉ hả vì cảm giác chiến thắng, cảm giác có được anh cạnh bên, hàng ngày được nghe những câu yêu, mình đã nhận ra trong tim người ta vẫn luôn có 1 hình bóng khác, với những khát khao, nhớ nhung.Sẽ ra sao ngày mai? Nếu 6,7 tháng nữa anh trở về, 2 người gặp nhau?Mình đã làm mọi cách để có anh, kể cả đến cái cách cuối cùng là đánh vào lòng tin của chị.Mình không muốn xin lỗi vì mình không có lỗi, mình chỉ làm tất cả vì mình yêu anh. Đã yêu thì dù bằng cách nào để có được nhau cũng không có tội.Nhưng lúc này mình đang cảm thấy rõ ràng mình như chiếc bóng, không xoá nổi 1 tình yêu đã qua bao xa cách.Có 1 tình yêu không phai nhạt vì thời gian và xa cách thật ư?Mình sai hay anh tham lam,hay chị quá hoàn hảo.Mình không thua kém chị, có chăng chỉ vì mình đến sau.thế thì vì sao đến tận bây giờ khi chẳng còn gì có thể hy vọng từ chị, tình yêu anh vẫn không thể trọn vẹn hướng về mình.Muốn tức giận mỗi khi thấy anh lặng đi vì 1 bài hát cũ,những ánh mắt xa xăm,những câu so sánh nửa chừng.v.v Mình không thể chịu đựng nổi.Nhưng thôi, sẽ lại cố gắng, dù sao anh vẫn ở bên mình chứkhông phải là chị, khoảng cách cũng sẽ tạo nên nhiều điều để ràng buộc nhau. mệt mỏi, 2 tay tê cứng vì lạnh,bật máu vì nẻ,phải ngủ 1 chút lấy lại sức còn đi làm ,Tiền vẫn là vấn để để tồn tại trên cái đất nước quái quỷ này.
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 ngày anh đi em buồn như khóc anh đâu hay biết .................
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng căm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi, như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất
    Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    ...
    Ngàn ngôi sao sáng kia, nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xoá hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Mây còn đâu nữa, mây dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố dấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết, nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    ?????????????????
  9. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chán.mệt.rồi những j nữa nhỉ? bây h chẳng biết có bao nhiêu thứ đang đổ lên đầu mình. thôi lại hô hào nghị lực.trong tất cả những j đang xảy ra, liệu có điều j được gọi tên là Nhân-Quả?
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay có đứa kêu mình ngu như heo, nhìn lại giống heo ghê. Béo quá trời ơi .
    Bạn nữ nào biết cách giảm béo truyền nghề lại cho mình cái. Mình chỉ được lợi thế khi đánh nhau thôi, xẻo thịt ném đối thủ cũng vỡ đầu chứ chẳng chơi.

Chia sẻ trang này