1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Định vào đây để viết vài dòng cho bản thân nhưng đọc bài của Ixx xong thì hứng thú chạy đi đâu hết
    To Ixx : tớ thì đang bị chê là gầy wá, ấy có cách nào để béo lên ko thì chỉ cho tớ với. Hay là ấy xẻo thịt rồi tặng cho tớ, rồi tớ chỉ cho ấy cách để gầy.
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn viết cho em nhóc yêu này vài dòng
    Chị bảo này nhóc yêu, khi ở bên 1 người con trai mà mình yêu thương, đừng bao giờ buông lời so sánh hay dằn vặt, đừng bao giờ nhắc lại những cảm giác xưa cũ của người ta với người yêu cũ nhé! Cũng đừng làm bất kỳ điều gì để ràng buộc người ta, nếu yêu tự khắc tình cảm cũ của họ sẽ nhạt dần và thay thế bằng tình yêu mới.
    Chúc nhóc luôn là chính mình
  3. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé You. nếu tự bản thân mình cảm thấy mình ko làm điều gì sai trái đến ko tha thứ nổi, ko làm điều gì mình cảm thấy là có lỗi với người khác....( tóm lại là những gì bản thân mình cho là ko tốt) thì hãy tin vào Nhân - Quả.
    còn nếu đã trót làm những điều đó thì đừng tin
    chúc You hp. và làm đc những gì You đã từng nói.
  4. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới lại muốn viết 1 cái j đó cho riêng mình. Hôm nay là 1 ngày khá vui. Cuối cùng thì môn thi cuối cùng cũng đã biết và mình đã qua hết tất cả 5 môn. Hehe..........Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay..........Cái môn BWL quái quỷ đến 2 thằng bạn Đức đều tạch thế mà mình lại tai qua nạn khỏi mặc dù điểm ko đc gut lắm. Nhưng mà ko sao dù sao cũng tự thưởng cho mình 3 chữ "tạm hài lòng". Chả ai muốn lại phải bỏ thời gian và công sức ra để học lại cả. Có lẽ cái số mình nó khá sướng như mami thường hay đi xem bói rồi về kể lại
    Tuần sau lại bắt đầu đi học roài. 1 cuộc chiến mới lại bắt đầu. Hi vọng mình sẽ lại làm tốt như kì vừa rồi. Cố lên nào!!!
  5. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn viết cho nguyentu vài dòng.
    có lẽ mọi chuyện không căng thẳng như tớ đang nghĩ, tớ hay cả nghĩ cũng nên, dù sao ngoài mặt mọi thứ vẫn đang vô cùng tốt đẹp,yên ấm.và tớ cũng không phải đứa không biết nghĩ
    chỉ có điều đôi khi mình không chịu nổi khi người ta muốn mình để 1 kiểu tóc giống ai đó, muốn mình nghe những dòng nhạc giống gu của ai đó.muốn mình nói năng theo kiểu nào đó.....tất nhiên mọi thứ đều rất tế nhị, nhưng tớ hiểu.
    giống như những dòng Nk của người ta vẫn vương vất, ẩn hiện 1 bóng hình,những kỷ niệm.
    cảm ơn bạn!
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hô hô vô tích sự hoà thượng ơi, mua cái bàn tập gym về cái tập cơ bụng thôi nhé.
    thể nào cũng có lợi cho SK và lợi cho cả chuyện ixx nữa.
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Định viết cho mình nhưng mà rồi lại chẳng biết viết gì.
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, đau , ốm ho sốt
  9. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bên những niềm vui của cuộc sống sao không thể yên ổn với riêng mình.gét phải viết ra những j trong lòng mình cho người khác đọc, nhưng hình như dạo này hay làm thế.mấy đứa bạn lo đến phát cuồng khi thấy mình như kẻ mất hồn.khổ thân chúng nó, đã có bao điều để quan tâm, thôi thì tao sẽ không làm chúng mày lo lắng cho tao nữa đâu.yên tâm đi,chúng mày nhé.thôi thì tao lại mặc kệ,đã từng như thế rồi mà, cũng qua thôi, chúng mày nhỉ, tao nhỉ?ở đây ai chẳng tham lam,ai chẳng có điểm yếu,mình nắm được thì thắng phải không chúng mày.cổ vũ cho tao đi.tao sẽ không chịu thua như thế.
  10. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dế tự nhủ, chẳng phải buồn. Mùa xuân rồi cũng qua đi, để đợi mùa hè đến với chói chang nắng gió. Những niềm vui nhỏ nhoi cũng phải nhường chỗ cho lo toan. Bao giờ lại được thả hồn trong những đêm thanh vắng, cất lên những giai điệu du dương? Hãy gói lại những nỗi buồn. Để vào ngăn kéo và khóa lại. Sắp đến 3-3 rồi. Bánh trôi bánh chay. Trắng. Tròn. Tấm lòng son...

Chia sẻ trang này