1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh thấy nhớ đến em
    Căn gác nhỏ với nỗi buồn ủ rũ
    Em cụp mắt dấu quầng thâm thiếu ngủ
    Liệu vệt nào là do lỗi của anh???

    Yêu thương bỏ quên trên giá sách lạnh tanh
    Con thạch thùng bò qua, dương mắt rồi tặc lưỡi
    Em chẫm quả ớt xanh vào bài thơ buồn rượi
    Cắn đến cay xè? cho nước mắt trào ra
    Con đường về ngày xưa rất dài và rất xa
    Em bỏ quên hành trang và đánh rơi passport
    Anh vội đến tương lai với một vòng tay khác
    Biết điểm trang, mua ca la vát? kiếm tiền
    Em đá vào không trung rồi mỉm cười bình yên
    Lại ra phố đông người ăn kem và mua báo
    Dẫu đêm nay ngoài trời kia đổ bão
    Em vẫn sẽ ngủ ngon, xoá sạch những vết quầng?
    (Thơ nhặt)
  2. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đường dài
    Phố đông
    Mênh mông
    Chông chênh
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lại giống mình ngày xưa....
    Sáng ngủ dậy đọc bài thơ thấy buồn wá.
    Mình cũng đang chông chênh
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hô hô..!!! bác này ngày xưa bẩu Thơ mình buồn quá, tưởng là con người vui vẻ, lạc quan lắm, hoá ra cũng ủ ê chả kém mình...đúng là cái sự đời, chả bít đâu mà lần, thôi thì
    buồn làm giề...!!!! héo hắt..!!
    buồn làm chi !! lệ úa vành môi..!!!
    buồn làm giề ..!!! dằn vặt, khổ đau..!!
    Cười lên đê...cho trẻ con nó khóc..!!!!!
    hì` ..hi`....hôm nay nắng đẹp lắm nè. ngày ấm áp,..nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vui, đời sẽ đẹp hơn nhé....
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    xua tan những nỗi buồn đi....Ánh mắt trong veo 1 ngày nắng đẹp...Trái tim em dẫu chỉ mong manh như sắc cầu vồng sau cơn mưa , nắng thêm 1 chút là tan, mưa thêm 1 chút là tàn...thì nó vẫn dịu dàng những nhịp đập của giấc mơ đêm chập chờn nửa say nửa tỉnh.....
    Rượu cuộc đời em uống chưa tròn ly....
    những niềm đau chỉ vừa như bão đến rồi đi, không hẹn trước....
    những ước mơ, và khát khao đôi khi giấu kín,
    nào có ai cười trước những khổ đau..!!!!
    Khi người ta yêu nhau, người ta chẳng bao giờ tin rằng nhau xấu.
    kể cả khi có ai đó nói rằng ngta xấu lắm, ác lắm, chắc gì đã tin ..Thế mà...!!!!!
    có lẽ trái tim em lớn quá, thừa chỗ cho những niềm tin đến mù quáng.....Em chỉ muốn chia sẻ mọi điều dù nhỏ nhất... Thế thôi....
    em ko sống bằng những niềm vui xây lên từ nỗi đau của hàng xóm, dù điều đó có lợi cho em...em sống bằng sự thanh thản trong lòng mình trong cả những lúc khó khăn nhất em vẫn có thể tin rằng sẽ qua, chỉ vì em tin mình ko làm gì xấu cả.....
    Thôi thì...!!!!!
    nắng đợi mây về cho mưa , cây sẽ tốt....
    hạnh phúc sau những khổ đau chắc sẽ ngọt ngào...
    người với người đến bên nhau bằng trái tim mình chắc là chân thật..!!!!
  6. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của tháng 3, nhanh wá. Mai đâ lại là 1 tháng mới rồi. Thời tiết đang thay đổi kiểu giao mùa làm mình đau đầu quá. À mai là 1.4. Nếu mình nhớ ko nhầm thì đó là ngày nói dối. Cứ hình dung đôi nào chọn ngày mai mà tỏ tình thì sao nhỉ? Cứ gọi là vui phải biết.
    Kì học mới bắt đầu đc 1 tuần mà sao oải thế ko biết. Kì này mình làm nhiều môn củ chuối và khoai quá. Luật!!!!!!!!! Chắc điên đầu về nó mất. Rồi lại còn cái thực tập 3 tháng treo trên cổ nữa chứ. Bao thứ.............Híc.............Ko sớm thì muộn chắc cũng điên mất. Huhu.............
  7. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về sớm hơn hẳn thường lệ. Anh bảo mệt, không muốn đi nữa. Ừ thì anh đi về đi vậy. Mình biết là không phải lý do đó. Nhưng tại sao chẳng còn muốn níu kéo như ngày xưa, vì có nói cũng vậy thôi. Từ bao giờ mình đã buông xuôi ??? mặc dù cứ xa anh là trong lòng nhớ cồn cào. Phải chăng yêu nhau lâu thì nó thế. Hay chính anh đã làm cho mình tự nhận ra rằng đừng có hy vọng vào sự mềm lòng của anh. Nhớ ư? mong ư? hãy tự dằn lòng mình lại, vì anh chỉ đến khi nào anh muốn, anh chỉ gặp khi nào anh nhớ. Không được động chạm gì đến các thói quen của anh mà phải thay đổi bản thân mình đi, không được hỏi han đến các mối quan hệ của anh mà phải trả lời đầy đủ mỗi khi anh hỏi, không được làm cho bạn anh mất lòng còn bạn của em thì anh chẳng muốn gặp mặt bao giờ, không được từ chối đến thăm hỏi và gặp gỡ người nhà anh còn anh thì không thích và hạn chế đến nhà em chơi càng lâu càng tốt, không được... không được... không được.... Đến bao giờ thì sự mệt mỏi và chán nản vì cứ phải cố gắng chạy theo một tình yêu thay thế cho sự nhớ thương? Nhớ đến hình bóng của người con gái này, rồi lại một người con gái khác, rồi lại một người nữa ... cứ lần lượt hết người này đến người khác xen lẫn vào giữa hai người, với những lời lẽ anh dành cho người ta sao mà... chua xót....không muốn nghĩ nữa. Dần dần... dần dần...không còn tin vào tình cảm của anh dành cho mình. Gắng gượng được bao nhiêu lâu đây ????
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa!
    đi ngủ thôi
    chúc mọi người ngủ ngon~!
  9. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngay, đừng níu kéo (nhất là khi chưa có gì ràng buộc nhau ), vì trước sau cũng sẽ thôi hoặc cả 2 rồi cứ mệt mỏi vì suy nghĩ như thế (rồi lại dẫn đến thôi) (sorry vì nói thẳng suy nghĩ của tớ nhưng mà chuyện này cũng giống giống chuyện hồi xưa của tớ )
    Cậu chàng kia có vẻ quá ích kỷ đó, có chấp nhận hi sinh thì cũng nên có giới hạn, đừng cố gắng quá bạn có lẽ xứng đáng được hưởng tình yêu từ 1 người khác yêu bạn, tốt và rộng lượng hơn
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ đi
    Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
    em hãy ngủ đi
    Người đã đến và người đã vắng
    em hãy ngủ đi
    Ngoài phố kia loài người đã về
    Em hãy ngủ đi
    chán thật, có thế mà cũng khóc.. chẳng biết giấu mặt vào đâu... thật là xấu hổ

Chia sẻ trang này