1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smileofthesun

    smileofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không có thời gian viết cho mình, bận rộn, mệt mỏi, và cả chán nữa làm mình chẳng muốn làm gì. Thật may là buổi tụ tập bạn bè lại refresh mình hiệu quả thế.
    Ít nhất bây giờ mình không còn chán nhiều như trước nữa, còn mệt mỏi thì tất nhiên, nhưng mình có hứng để lên kế hoạch giảm sự mệt mỏi của mình :-)
    Chỉ còn hơn một tuần nữa, mình có thể vui chơi thoải mái rồi.
    Mình ơi, cố lên....
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và buồn nhiều...
  3. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    mình đang cố, nhưng không biết sẽ đến bao giờ đây???
    trống rỗng....hờ hững...
    mệt mỏi... chán nản....
    hic.. suốt ngày than với chả vãn, biết vậy mà vẫn than...
  4. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ đi có 50 cây mà lại mệt đến thế này..mình như muốn rũ ra...có lẽ tại trong lòng đầy những nhớ mong.Tư tưởng mà mỏi mệt thì chẳng thể mong thể xác khoẻ mạnh được..đành vậy.
    cũng sắp hết 1 ngày, lâu thật..!! tối qua chả ngủ đc, đã hứa với anh là ngủ sớm nhưng làm sao mà ngủ nổi, anh cứ thử đi tiễn như mình mà xem, về có ngủ đc ko??? Giận à? ai giận anh mà làm gì, tại mình buồn quá đấy mà thôi...làm sao anh biết cái cảm giác của 1 ng con gái tiễn người yêu trước 1 chuyến đi, biết bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu mong nhớ...
    đường về sao xa và lạnh..trời ko mưa mà phố phường sao nhạt nhoà, bao nhiêu người trên phố sao mình mình đơn côi?
    Mỗi chuyến đi anh trở về với bao điều thú vị, bao hiểu biết, còn mình đơn giản mỗi khi anh trở về chỉ là mình cũng chỉ cần có thế, chỉ cần thấy anh về, bình yên, đứng trc mặt mình như vậy thôi..tất cả chẳng nghĩa lý gì , chỉ cần anh bình yên về thôi...Nhỏ nhoi quá không?Khi ấy lòng mình có điều gì đó đc trút bỏ, nhẹ tênh..!!!
    Xa không phải là lo lắng về 1 ng con gái khác, ko fải là những cuộc vui...mình biết trái tim anh ở đây-bên mình....mà vì những bất ổn trên hành trình nào ai đoán đc..mình ko có ở đó, mình ko ở bên anh.Chẳng có gì có thể thuyết phục mình rằng ko nên lo lắng..Hình như mìnhích kỷ..miệng thì nói anh cứ đi đi, nhưng thái độ lại thế, chắc sau này anh chẳng dám đi nữa, làm anh mất cả hứng.!
    thật sự lúc ấy mình cũng đã cố gắng để cười vui , để bình thg`, nhưng biết làm sao đc, tính mình nó thế, vui buồn hiện lên trên nét mặt, ánh mắt, chẳng làm sao mà giấu đc..
    thôi thì lại tập để vứt cái ích kỷ đó đi, dù sao cũng chỉ bởi vì ko muốn fải xa anh như thế.
    2 ngày, hay 3 ngày,,, uh, chẳng là gì, nhanh thôi, chắc vậy..
    nhắm mắt lại là hết 1 ngày..nhưng sao không thảnh thơi đc.
    bao nhiêu ngày anh đi là bấy nhiêu lo lắng, anh chẳng biết đâu nhỉ? tệ thật
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nóng!! nắng..!! ghét mùa hè..ghét cay đắng..!!! ghét thậm tệ,ghét không còn lời nào để nói....hợ hợ cũng hết mấy ngày , mai lại hành trình về quê, được ăn mà mệt thật,,đúng là chả cái gì đút vào mồm mà dễ dàng cả..vã mồ hôi, mỏi lưng, chai tay, nhức mắt để đc ăn....( mà chả biết là đc hay phải)
    xa Hn chớp nhoáng và xa..........
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng, cái nóng mình mong chờ bao ngày cuối cùng cũng đến. Nắng lên làm mình thấy khoẻ ra nhiều ko còn tham ngủ như gấu nữa, mong được nhìn thấy ánh nắng nhảy nhót, được mở tung cửa các phòng, rồi thì quần quần, áo áo.
    Chiều chiều, gió thổi mát rượi mọi người trên phố dường như đông hơn, "mát mẻ" hơn. Ngắm mọi người thấy thích lạ
  7. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    12/4/2006
    Cuói cùng thì Mi cũng được như Mi mong muốn rùi đó ,Mi đã có thể toại nguyện chuyện đó rùi ,đã chưa Mi ?Mi cũng tự thấy là Mi quá đáng hả ? Như vậy mà Mi cũng khóc được á ? Mi đúng là Mít ướt mà .Có lẽ do Mi cũng đã có qú nhièu tình cả với anh mà thôi .Nhưng không sao ,Mi vốn yeu bản thân hơn mọi thứ mà nên có lẽ Mi sẽ lại vui vẻ ngay ngày mai đượ thui .Mi đáng bị như thế .Mi đốn mạt ,lạnh lùng ,chỉ biết gay đau khổ cho người khác ,chỉ biết đòi hỏi mà hông biết cho ai .....
    Hôm qua Mi thức trắng đêm chắc Mi cũng mệt lắm phải không ? Sao tự nhiên hôm nay Mi buồn à ? Mi có lý do mà đúng không ? Ừ thì thế ,Mi có quyền buồn mà .Mi có quyền để suy nghĩ như thế .Mi có quyền với chính bản thân và việc làm của Mi .Hy vọng Mi sẽ vẫn mãi là Mi .đừng đánh mát Mi đi nhé .
    Chú thích : Mi = tôi

  8. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    kiếm tiền thoai. mục đích chính và lớn nhất hiện thời. Vứt sạch những thứ dở hơi khác nhé! Tối nay lại làm việc...xem, phân tích và viết...[​IMG]
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    hic. nóng ruột nhỉ. Phải phác thảo kế hoạch tấn công để có được một công việc.. chẹp, cứ run run. Hay cứ phải treo đống tiền trước mắt để mình có mục tiêu tiến tới nhỉ. trời ơi, bình tĩnh.. thèm làm việc, được cống hiến thôi chứ tiền là cái wé gì đâu
    hồng trắng của em up lên nhìn mà thèm quá. chỉ muốn nhem nhem măm măm
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật bất thường, giống bản tính con người thật, lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng.. hổng biết đâu mà lần thật. mọi việc vẫn tiếp diễn..và có lẽ.. mình chỉ nên im lặng mà quan sát thôi......thời gian sẽ trả lời tất cả....

Chia sẻ trang này