1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hoa đến thì hoa phải buộc
    đò đầy đò phải đắm sông
    đến duyên em thì em phải ế chồng
    chiều qua đi dọc sông , trg đầu tự dưng nghĩ ra mấy câu đó ..cứ cười mãi...đúng là thời buổi, 10 bông hoa thì 8 bông buộc , đò chùa Hương thì đắm mấy lần, gái 80 thì chả chịu lấy chồng gì cả. lạ thế cơ chứ
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào. không cần nói nhiều. tốt nhất là đừng nói gì cả. mình từ xưa đến nay vẫn tự làm lấy tất cả. cảm thấy cái gì tốt nhất cho mình, tránh cho mình bị tổn thương thì cứ làm. rồi sẽ ổn thôi. cố lên nào mình ơi. đừng nghĩ gì nữa hết. rồi sẽ qua thôi. sẽ qua thôi .........
  3. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    con béo nó bảo mình nghĩ vừa thôi, đọc ít những bài này thôi, không thành bà già đó, hic, nhưng mà đọc có cái hay mà, đọc mới thấy suy nghĩ của mình, đọc mới biết mình còn nhiều điều nông nổi, mới biết mình còn biết quá ít về thế giới này...phải hiểu mọi người thì mới hiểu được mình, béo ạ..
    hôm qua thấy người đó khóc, mình mới nhận ra 1 điều rằng mình không còn tình cảm gì dành cho G cả, chỉ có người đó là y G thôi, giờ mình mới thật sự nhận ra, người để mà sẵn sàng chăm sóc G, lo lắng cho G chỉ có người đó, chứ không phải là mình, mình đã sớm thờ ơ với G lúc nào mà mình cũng không biết nữa, mình chỉ có kỉ niệm và quá khứ thôi, còn hiện tại thì không phải.......
  4. copine

    copine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hì, phức hợp nhẩy, tớ đọc đi đọc lại, gán cho G 1 cái tên cụ thể cho dễ nhớ, rồi lại đọc lại, rồi phân tích, và lại đọc lại thì đã hiểu được tình huống
    Hì hì, just kidding nhé, không có ý gì đâu
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gái 80 tuổi mà lấy được chồng nữa thì chị sợ cô quá đấy cô lônglá ạ
    Hôm qua hội ngộ bạn Khí,,,,gì gì ấy ở 1 cái nơi rất lạng mạn nghe nhạc du dương và ôn lại cái thời nông nổi năm ngoái. Tự nhiên thấy mình già thật rồi. Về đến nhà khóc rưng rức cả đêm. Mệt
  6. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thế nào, có ổn không, hehe?!?
    Không ổn!
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hì, phức hợp nhẩy, tớ đọc đi đọc lại, gán cho G 1 cái tên cụ thể cho dễ nhớ, rồi lại đọc lại, rồi phân tích, và lại đọc lại thì đã hiểu được tình huống
    Hì hì, just kidding nhé, không có ý gì đâu
    [/quote]
    Cũng không hẳn là vậy.. khá là phức hợp nhưng cũng khá rõ ràng... Nhưng cái tên just kidding đó giờ cũng đúng, làm cho con gái khóc vì mình cũng nên nhận cái tên như vậy nhỉ??
    G đã từng nói khi quý một người nào đó thì đến người thứ 2 ta sẽ dồn tất cả những nghi ngờ vào một cái hố sâu và tự hỏi sao ngày xưa mình ngốc thế... phải ..không ai là hoàn hảo cả.. vì vậy đừng có quý người nào đó khi mình chưa hiểu rõ để rồi sau này thấy mình ngốc thế.. nhưng mình không thấy mình ngốc... mình vẫn quý G như 1 người bạn tốt, 1 người anh...dù G là như vậy...
  8. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mình thấy mấy câu này cần ghi và dán trước bàn làm việc
  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    người đó lại khóc, khóc khi chỉ có mình và người đó, rốt cuộc người đó đã nói ra được những gì mà người đó kìm nén trong lòng..thương mà không biết làm gì khi mà người đó luôn cố đưa ra những lập luận để bảo vệ G. không hiểu G quá vô tình hay sự thật quá phũ phàng vậy??? Nghe người đó nói, đầu óc mình cứ quay cuồng, không hiểu rằng mình đang nghe kể về ai đây, không phải là G mà mình đã quen, đó là một người hoàn toàn khác...thật sự khác.... mình đã bảo G thay đổi rồi mà...G đâu còn là G nữa đâu...vậy mà G dường như phủ nhận điều đó... G là gì vậy??? sao G lại để con gái buồn cho G đến như vậy??? Mọi chuyện về G luôn mờ ảo..mờ ảo.. không bao giờ rõ ràng.... dường như G thích để cho mọi người biết về G chỉ nên là như vậy_ không quá nhiều và cũng không quá ít....
    G thay đổi?? hay đó mới là con người thật của G mà giờ đây mình mới biết... điều đó giờ cũng không quan trọng nữa...
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    kể cũng lạ, đôi lúc muốn viết ra tất cả, nhưng đôi lúc viết ra rồi lại thấy mình ngốc sao đó... ngốc thật....

Chia sẻ trang này