1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    share with you nhưng dù sao cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút khi viết ra, đúng không nào! thế nên cứ viết...
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Có nhẹ nhàng được không nhỉ...chỉ thấy quá khứ hiện về... lại thấy sợ khi nhìn lại quãng thời gian đó....
    Với những người như G, nếu là một người ngoài nhìn vào, có thể nói bằng từ ...ĐỂU.. nhưng với những người như mình, biết được một chút nào đó về G...thì sao nhỉ.. chẳng biết được... mình chẳng muốn lại tự đưa ra những lí luận nào đó để biện chứng cho những hành động của G... chẳng muốn nghĩ đến chuyện của G.... chẳng muốn nghĩ lại những chuyện đã qua....chẳng muốn nghĩ đến điều gì cả.... mệt lắm... sao lại cứ phải nghĩ vậy nhỉ... nghĩ... để rồi thấy cuộc đời này đúng là có nhân quả... nghĩ...để rồi thấy rằng đừng để mất đi chính bản thân mình.... nghĩ.... để rồi tự rút cho mình những bài học thấm thía... nghĩ....để không được gục ngã...dù thế nào đi nữa...
    nghĩ....nghĩ....và rồi để không phải nghĩ đến nữa.....
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào. 8h sáng dậy đi ăn sáng, về uống 1 cốc sữa bầu, đọc truyện 1 lúc lại ngủ hoặc chơi linh tinh gì đấy. 12 h trưa ăn cơm rồi lại ngủ hoặc chơi linh tinh gì đấy. Chiều ngồi xem tivi, ăn hoặc lang thang trên mạng. Tối 2 vợ chồng đi lăng quăng 1 tý, ăn cơm rồi lại xem tivi, lên mạng. 1h đi ngủ. Thế cũng xong 1 ngày nhưng lại là 1 ngày nhạt nhẽo trôi qua. Mọi thứ đều bình yên và tốt đẹp cả nhưng...Chờ đấy, mấy tháng nữa thôi lại chỉ mong được thảnh thơi như bây giờ. Hì!
  4. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi mới lại viết cái j đó cho mình. Dạo này đọc box này thấy có nhiều người nhiều tâm trạng wá. Đôi khi là có nhũng câu chuyện khi mới đọc wa thì người ta thấy na ná giống nhau. Chính mình cũng đã suýt thì hiểu lầm nhưng mà thực tế thì đã có người bị nhầm lẫn rồi. Mà thôi cứ nghĩ nhiều mà làm j nhỉ? Chả giải quyết đc vấn đề j. Tự nhiên lại ôm rơm nặng bụng. H có nhiều thứ khác để lo hơn. Cố gắng kì này thi cử cho nó ra hồn rồi còn về chơi với mami và papi chứ. Hehe....... Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Ko biết có nhiều thay đổi ko nhỉ? Chắc chắn là có rồi. Mình chắc chắn cũng thay đổi chỉ là ít hay nhiều thôi mà. Nhưng già đi là cái chắc Dạo này lại thấy mình có vẻ khó tính trở lại rồi. Chắc tại nói chuyện với ông bạn tính như đàn bà làm nhiều khi tức muốn phát điên. Người đâu mà tính tình cứ chành choẹ với cả đứa kém tuổi như mình. Nói đc mấy câu là lại chỉ trực cãi nhau. Điên thật!!!
    Ôi đau đầu vì vụ thực tập wá đi mất!!! H vẫn chưa biết nên quyết định thế nào đây. Mệt thật!!!! Vé máy bay thì đắt. Nghĩ mà xót. Khổ thân mẹ wá!!!!! Híc............Biết sao bi h????
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ lỏĂ thỏ,
    Tỏằ nhiên có bỏĂn nhỏÊy vào
    bỏÊo mơnh là
    ỏƠy ặĂi tỏằ> bĂn mỏƠt cĂi vĂy ỏƠy order rỏằ"i.
    Mơnh chỏng hiỏằfu zơ cỏÊ, ak ak.

  6. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc ta muốn tìm về, dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ...
    Có đôi lúc ta muốn dừng lại, ngoảnh mặt nhìn con đường mình đã đi qua...
    Vui buồn, đúng sai, dẫu sao cũng là một thời tuổi trẻ
    Vẫn thế...
    Trong lòng lại rộn lên bao xốn xang
    Vẫn thế..
    Nằm mất ngủ lại trằn trọc thương bố mẹ, thương bạn bè, trách mình sao quá đáng... rõ ngớ ngẩn!
    Vẫn thế...
    Mồm thì hét to, tim có cửa mà không có cổng, gan bé bằng móng tay, có lẽ cứ để thế mà trôi đi ... trôi đi...
    Em ngày xưa vẫn thế, lớn rồi mà chả khác gì...
    NGỦ NGOAN NHÉ NGÀY... NAY
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ừa .. mọi chuyện sẽ đơn giản nếu mình nghĩ đơn giản đi chút.. sẽ nhẹ nhàng nếu mình bớt nghĩ đi chút... cuộc sống sẽ đơn giản khi con người ta sống đơn giản....mà đơn giản thế nào nhỉ.. lao vào công việc hàng ngày ư...như vậy cũng hay.. đỡ phải nghĩ lung tung... mình đâu phải 3 đầu 6 tay đâu để mà nghĩ nhiều vậy... cuộc sống còn quá nhiều điều phải nghĩ đến... còn cả một tương lai ở phía trước... toàn chông gai và thử thách... toàn ổ gà và ổ vịt ... hic... không cẩn thận... ngã đau... nằm đấy mà ăn vạ thì... hic... khổ ra đấy... cố lên chứ... mình nhỉ.. heee...
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi tôi đọc cũng nên... thơ
    có đôi khi tôi muốn ... tung tăng cùng bạn bè
    thức dậy nhé ngày mai !

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 20/04/2006
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    áy náy ....ko áy náy....áy náy... ko áy náy...áy náy...ko áy náy...
    ko ko...áy áy... náy náy....
    loạn mẹ hết rồi *** biết đường nào mà lần nữa.
    1 em bé sáng nay khuyên mình. talk to him " if u cant make me happy, jus leave"
    Lại bắt đầu bằng điệp khúc : nên...ko nên...nên...ko nên...ko ko...nên nên
  10. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình sẽ talk to him that: "If I can''t make you happy, tell me and I''ll leave"

Chia sẻ trang này