1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    the same
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    làm gì cũng thấy chán, chơi cũng chán, không hiểu mình bây giờ đang muốn gì đây???
    đôi lúc không muốn ở cái chỗ này nữa, muốn tự do bay nhẩy mà không thể làm được , thấy bức bách sao đó...
    đôi lúc ở giữa dòng người mà vẫn thấy mình thật cô độc....
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cẩn thận như thế rồi lại bị cho leo cây. Chán!
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đỡ rồi, cảm giác thật dễ chịu Đúng là sáng nắng chiều mưa
  6. becky_2409

    becky_2409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    lại thèm đi xa, khi vừa trở về nhà, lại thèm cái cảm giác ngồi trên nhà sàn lộng gió, thèm nhìn đêm tĩnh lặng...thèm cái cảm giác sợ khi xuyên rừng đêm ...thèm cái cảm giác ngủ say mềm vì mệt ko thức giấc nửa đêm.....
    " muốn nói rất nhiều, sao mãi chẳng thành câu,
    em sợ cả những điều chưa dám nói...
    sợ thời gian, cách xa, sợ mình nông nổi
    em sợ những phút giận hờn, bối rối
    rồi chúng mình mất nhau.."
  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    nhẹ nhàng, thư thái...thật hay cái gì thật nặng nề đã rời bỏ tâm hồn ta như giọt sương tan đi dưới cái nắng ban mai...nào thì...ngủ thôi ngày mai là một ngày dài và ta phải chiến đấu!
    [​IMG]
    Được ghost_of_rose sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 26/04/2006
  8. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chán thật là chán, mấy hôm nay toàn ngồi nhà, chẳng khoái chơi, làm j cũng chẳng nên hồn !!!
    Sáng nay dậy, ngồi bần thần 1 lúc, bật dậy đi tập thể dục. Lâu lắm rồi mình ko tập thể dục thay đau người kinh dị
    Tập thể dục xong thấy tỉnh hẳn, hôm nay quyết tâmdọn nhà của sạch sẽ, lâu lắm rôi ko dọn nhà của, bân ghê người
    Dọn dep xong nhà cửa, đi tắm, rồi nấu cơm trưa, ngủ một giấc, dậy... thế là cũng sắp hết một ngày... .
    Ước j có con bạn thân ở đây, tối nay tao với mày đi lượn một vòng Hồ cho đỡ chán thì hay biết mấy mày nhỉ. Nhớ mày quá đi thôi
  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, nó toàn là viết cho bản thân thôi là sao, chẳng lẽ lúc nào cũng phải đấu tranh với chính mình như vậy ư?? nó hay nghĩ về nhiều điều, hay nghĩ về quá khứ.. và bất chợt nó nhận thấy đôi lúc, trong cuộc đời này, chỉ cần một cái vô tình, một lời nói, một hành động cũng làm cuộc đời nó rẽ sang một lối đi khác...
    nó là thế nào nhỉ... đôi khi trong cuộc sống, nhiều lúc nó tự hỏi mình không may mắn.. hay do mình ko chịu cố gắng... nó là một đứa tự ti.. cái khoảng cách giữa tự ti và tự tin đối với nó dường như khá xa... dù chỉ là một chữ "N" ... nhưng dường như trong những quyết định, nó lại khá kĩ càng...bởi nó sợ phải nói đến hối hận... nhưng... cuộc đời, đâu phải chỉ mình nó quyết định đâu... đã có quá nhiều điều xảy ra mà nó không thể ngờ tới... nó cũng đã học được quá nhiều từ những cái gọi là bất ngờ này... và nó đã biết thế nào là chấp nhận.... nó cũng đã biết thế nào là sống vì mình và sống vì người khác.... cái quyết định của nó.. dù đúng hay sai.. nó đều chấp nhận.. nó đều đối diện...nó sợ sự chốn tránh...và giờ đây.. nó sống bằng ý trí hơn là bằng tình cảm.. có lẽ.. cái ý trí của nó đã quá mạnh so với tình cảm... Nó đã biết thế nào là mất đi niềm tin vào người khác... mất đi niềm tin để rồi lại có lại.. và rồi lại mất đi niềm tin đối với một người nữa... và giờ đây... nó vẫn tin mọi người... nhưng tin trong ngờ vực....Nó_ từ một đứa vô tư... thì giờ đây... mọi lời nói.. mọi hành động của người khác.. nó đều để ý...nó đang tự bảo vệ nó... đang tự bao bọc xung quanh nó một lớp gai nhọn để không ai có thể đụng vào nó... nhưng những cái gai đó.. sẽ không làm đau người khác.. bởi nó không phải là đứa như vậy... Nó_ một thời đã cố sống vì những người xung quanh..đã sống vì mọi người... nhưng kết quả mà nó nhận lại là gì... chỉ là những hành động thờ ơ, là những lời đàm tiếu, là cái mà nó không ngờ đến.. để bây giờ.. nó sống vì tương lai nhiều hơn... sống vì nó nhiều hơn...Nó sợ những lời bàn tán... những lời nói xấu nhau.. vậy mà... giờ đây... nó lại đang bị đẩy vào những câu chuyện đó...
    nó sợ...nhưng nó vẫn đối diện...nó vẫn sẵn sàng đón nhận mọi điều... và nó biết rằng nó vẫn luôn chỉ là nó mà thôi... dù nó có bị dòng đời cuốn trôi về đâu đi chăng nữa... nó vẫn là nó...
  10. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chán.. Mệt... Oài....
    Zờ đã là lúc HN tràn ngập ko khí ngày nghỉ roài... mà còn ngồi đây...
    Đến cả ngày mai nữa....
    Tức thiệt... tức....
    Hờ hờ... đến lúc mình nghỉ thì dân tình lại đi làm roài....
    Chuối đến thế.....
    Chả nhẽ ngồi nhà... mò mẫm PTV....?
    A ơi... về nhanh.... còn party với e....
    Huhhuuhuu
    lang thang vào vùng đó một mình là tiêu như chơi....
    Nhớ thật....
    Chắc giờ này anh vào đến nơi rùi....
    Hn nắng thế này.... Chắc trong Huế còn kinh khủng hơn...
    Èo ... May là e ở nhà.... Chán chơi roài...
    Toàn những chỗ đi rồi... Nên đành ở nhà với Hn vắng teo này vậy... Đỡ fải bon chen chốn đông người.

Chia sẻ trang này