1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.....
    Quá khứ và kỉ niệm..........
    Bóng dáng anh ở đâu đó...
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    biết yêu quá...thật lòng....chỉ có đau...sao vẫn tin và yêu anh đắm đuối.....
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 11/05/2006
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất những cái đứa viết xong xoá
    Tò mò không chịu được
    Hè hè
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ....chết cái tật tò mò....viết là:.....
    à lày::: mua mũ không????..lôi ato đi, bà ấy hay cả nể lắm, mua về không đội chị em mình dùng tàm , nhẩy hí hí....nghĩ đến đã sướng....
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hơi hối hận một tý vì những gì đã viết nhưng thôi kệ...E ngại điều gì chứ? Có ai đánh giá mình về những điều đó cũng chả có ý nghĩa gì cả, chả muốn nghĩ đến... Những gì đã qua, có quá nhiều điều chả muốn nhớ đến nữa. Sao ko thể bỏ qua những gì người khác nói để sống theo ý mình? Để nói và làm những gì mình thích? Khó thật! Bây giờ càng khó hơn nữa...
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    May mắn nhé, lật đật, hấp tấp, bắng nhắng...
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    những năm trc, em luôn đợi 1 cuộc đt, 1 lá mail,1 dòng tn chúc mừng từ nơi xa xôi, để thấy mình hp, và trọn vẹn với niềm hp mong manh...chỉ thế thôi mà đủ cho 1 sn không buồn...NĂm nay....lời chúc của anh chẳng đem đến điều gì cho em đâu..." anh biết em còn giận anh" ...không...anh lại nhầm.....em biết những gì anh đang làm đấy,,,cũng chỉ là vô tình thôi...nhưng em biết, biết như để biết, chả để làm gì, không biết cũng chẳng sao..buồn thía..hờ hững thật....
    nếu có điều gì đó khiến em ko vui, không phải vì không có anh trg ngày sn ,
    nếu có điều gì đó khiến em giận hờn..càng không phải vì anh phản bội em nhiều quá...
    em của bây giờ rất khác ngày xưa...
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lúc nào cũng u ám, đã thế lại hơi lành lạnh, như trời chớm vào đông... lại còn mưa nữa chứ...hichic.. đầu tuần tới đi chơi, hi vọng thời tiết sẽ khả dĩ hơn chút..
    Không biết sẽ có gì xảy ra không nhỉ, chẳng hiểu, cứ linh tính , cảm giác sao đấy, đôi lúc thật bồn chồn... hi vọng sẽ không có gì, hic
    Đôi khi thấy ấm áp khi có những người bạn ở bên, tặng những người bạn
    http://hyb.cstt.org/bbs/music/'Z健-o<<.mp3
  9. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h cảm thấy mệt mỏi và chán nản như thời gian này. Mấy ngày này tự nhiên dễ khóc đến ko tưởng. Động 1 tí là có thể mắt ngân ngấn ngay đc. Nhiều thứ làm mình đau đầu. Sức khỏe, học hành.........bao thứ tồi tệ sao cứ luôn chỉ rình rập đến cùng 1 lúc thế chứ??? Có anh bạn bảo " e sống cứ như bà già ý ". Có khi thế thật. Lâu rồi ko còn muốn tham gia những chốn đông người nữa. Thích ở 1 mình hơn. Sao lại thế nhỉ? Có thể con người vốn trầm tính đã trở lại chăng? Chả biết nữa nhưng nhiều khi cứ thấy ông trời thật ko công bằng cho lắm. Tại sao luôn mang đến cho mình nhiều sự thiếu hụt về mọi mặt như thế chứ? Dạo này gặp vấn đề về sức khoẻ, hết bệnh này đến bệnh kia. Thực sự mệt mỏi vô cùng. Căng thẳng, bị mất ngủ, chán ăn............Mấy hôm trưóc cứ thế nức nở 1 mình, nghĩ đời h đâu là mục tiêu để phấn đấu đây.
    Đôi lúc sao mà thấy mình cô đơn đến thế. Muốn tâm sự với 1 ai đó mà nghĩ nát óc cũng chẳng có ai để trút buồn cả. Ai cũng đều có những nỗi lo riêng của mình cả. Chắc người ta cũng ko đủ sức để nghe thêm phần của mình nữa. Đời sao mà vô vị đến thế!!!!!!!! Cứ thế này mãi chắc cũng dễ điên lắm. Híc............Chán chả buồn chết.
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa mất ngủ..Hic...Sao mà tội nghiệp mình thế

Chia sẻ trang này