1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    có bóng ai đi qua cõi đời, ta tìm lại mình trong những chuyến đi xa.......dạo này hay đi chơi quá ,bài vở , công việc cứ ngập cổ mà vẫn không bỏ được thói quen đi lung tung.Từ lâu lắm rồi thích có thói quen đi chơi 1 mình , dù mấy đứa bạn cứ dỗi , tưởng mình bỏ rơi nó đi chơi với thằng nào...ơ hơ....hay là mình "già" rồi nhỉ , chẳng thích đàn đúm tụ tập đi chơi như trước nữa, giờ lại hay đọc sách , nhiều hơn cả lên internet, chẳng phải sách chuyên ngành như trước mà toàn sách danh nhân.Phát hiện ra ối điều thú vị.
    bà Mary_quyri còn bị chê là "tầng lớp thấp" trong mối tình đầu của mình, ông Andecxen còn bị trả lại thư vì ông ấy "có tài nhưng nghèo quá", .......ối ra đấy , tình yêu của mình...''muỗi'', cứ vui đi .....phản bội , hay lừa dối , hay gì gì nữa thì cũng chỉ đến thế,tầm thường thì cũng chỉ đến thế.Dù sao cũng chẳng làm mình suy sụp ,chỉ tiếc nước mắt lại rơi cho những điều giả dối....
    Hôm qua đọc đến câu"những giọt nến cứ nhỏ xuống đều đặn như những giọt nước mắt rơi lã chã..."....tự nhiên .....
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    hôm qua , ngày 20-11, nhận được bài hát "ngõ vắng xôn xao"..qua điện thoại của bạn kèm theo câu hỏi"có thích không?", ngày trước yên bình thì thích,suy nghĩ giản đơn thì thích,tự nhiên lại bị kéo về thực tại.
    Dù sao thì cũng không thể phụ lòng tốt của những người bạn thân bên cạnh mình được.Không để các bạn thất vọng về con người mình được....lại nhận được thêm 1 bài "bình yên".....như 1 câu hát ứa ra từ tim, chào nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...."
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 21/11/2004
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    hôm qua , ngày 20-11, nhận được bài hát "ngõ vắng xôn xao"..qua điện thoại của bạn kèm theo câu hỏi"có thích không?", ngày trước yên bình thì thích,suy nghĩ giản đơn thì thích,tự nhiên lại bị kéo về thực tại.
    Dù sao thì cũng không thể phụ lòng tốt của những người bạn thân bên cạnh mình được.Không để các bạn thất vọng về con người mình được....lại nhận được thêm 1 bài "bình yên".....như 1 câu hát ứa ra từ tim, chào nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...."
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 21/11/2004
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    " Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái, nhỏ như tay em trong tay anh" Câu thơ này hay quá! Đọc lên cảm giác HN thân thương đáng yêu và nhỏ nhắn quá thì phải.
    Thực ra nếu mà đặt tay em trong tay anh thì tay bọn mình bằng nhau.. Nhưng hình ảnh của câu thơ lại làm mình nghĩ đến một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nào đó chứ ko phải 1 cô cao to khủng long ....như mình...
    Tự nhiên dạo này muốn viết nhiều lắm mà chẳng viết được, chẳng có cảm hứng để mà viết nữa cơ...Lạ thật . Thấy hơi tiếc tiếc thì phải...Đúng là có cái gì được mãi đâu nhỉ.
    Hôm qua lớp mình họp lớp. Mình đang nghĩ xem là hôm qua mình với Trang có nói gì với nhau ko. Vẫn là không. Thôi kệ đi nhỉ. Có gì là quan trọng đâu. Nếu đã qua rồi mà không vớt vát lại được thì cứ để cho nó qua, và nhớ về nó khi nó đẹp thật đẹp có phải là hay hơn là việc cứ tiếc nuối và cố gắng xây dựng vun đắp một điều không thể không. như thế chỉ tổ giống rã tràng xe cát mà thôi...như thế chỉ làm cho mình hi vọng nhiều mà không được lại càng thất vọng thêm mà thôi...
    Hôm qua nghĩ lại thấy buồn buồn, mình hình như không được nhiều người yêu quý... mình ko hiểu mình làm gì để bị ghét nhỉ, mình có làm gì đâu... Hay là vì mình là người may mắn nên bị ghét? He, thế mà mình xấu rồi đấy mình ơi, nghĩ xấu người khác,tự cho là mình là người tốt bị người ta ghét vì ghen tị thì tức là mình chẳng tốt đẹp rồi... Hihi thôi, nhàn cư vi bất thiện đây mà, không nghĩ linh tinh nữa,, sống sao thấy thoải mái thì làm.
    Đi học bài đi chứ nhỉ, cả ngày cứ loanh quanh bên cái máy tính..Cuộc sống tẻ nhạt là phải. Chắc hôm nay phải đi bơi hoặc đạp xe đạp đi đâu cho sảng khoái thôi...
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    " Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái, nhỏ như tay em trong tay anh" Câu thơ này hay quá! Đọc lên cảm giác HN thân thương đáng yêu và nhỏ nhắn quá thì phải.
    Thực ra nếu mà đặt tay em trong tay anh thì tay bọn mình bằng nhau.. Nhưng hình ảnh của câu thơ lại làm mình nghĩ đến một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nào đó chứ ko phải 1 cô cao to khủng long ....như mình...
    Tự nhiên dạo này muốn viết nhiều lắm mà chẳng viết được, chẳng có cảm hứng để mà viết nữa cơ...Lạ thật . Thấy hơi tiếc tiếc thì phải...Đúng là có cái gì được mãi đâu nhỉ.
    Hôm qua lớp mình họp lớp. Mình đang nghĩ xem là hôm qua mình với Trang có nói gì với nhau ko. Vẫn là không. Thôi kệ đi nhỉ. Có gì là quan trọng đâu. Nếu đã qua rồi mà không vớt vát lại được thì cứ để cho nó qua, và nhớ về nó khi nó đẹp thật đẹp có phải là hay hơn là việc cứ tiếc nuối và cố gắng xây dựng vun đắp một điều không thể không. như thế chỉ tổ giống rã tràng xe cát mà thôi...như thế chỉ làm cho mình hi vọng nhiều mà không được lại càng thất vọng thêm mà thôi...
    Hôm qua nghĩ lại thấy buồn buồn, mình hình như không được nhiều người yêu quý... mình ko hiểu mình làm gì để bị ghét nhỉ, mình có làm gì đâu... Hay là vì mình là người may mắn nên bị ghét? He, thế mà mình xấu rồi đấy mình ơi, nghĩ xấu người khác,tự cho là mình là người tốt bị người ta ghét vì ghen tị thì tức là mình chẳng tốt đẹp rồi... Hihi thôi, nhàn cư vi bất thiện đây mà, không nghĩ linh tinh nữa,, sống sao thấy thoải mái thì làm.
    Đi học bài đi chứ nhỉ, cả ngày cứ loanh quanh bên cái máy tính..Cuộc sống tẻ nhạt là phải. Chắc hôm nay phải đi bơi hoặc đạp xe đạp đi đâu cho sảng khoái thôi...
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, bù đầu với nhiều thứ.Chẳng còn thời gian ngay cả cho mình.Bận bịu với công việc mới có khi lại hay cho mình.chẳng còn đủ thời gian để mà ăn một cái kem thì làm sao mà ngồi nghĩ vẩn vơ được nhỉ....Vui kô vui...Buồn cũng kô buồn mấy..Chỉ cảm giác là đang kô sống thật với bản thân lắm thì phải..Tự che giấu đi rất nhiều cảm giác...những nỗi buồn cứ đọng lại trong lòng mà nghĩ mãi kô có cách giải quyết...Lắm lúc cơn cực đoan lên, lại tặc lưỡi, rồi đâu sẽ lại vào đó thôi...Dạo này chẳng còn có suy nghĩ gì rắc rối nữa...Tặc lưỡi rồi mà...Cứ để nó qua đi..Rồi mọi việc sẽ trôi vào quá khứ...Để ý nhiều mình là người thiệt thôi..HƠ, sao tự dưng dạo này toàn nghĩ chuyện thiệt hơn vậy nhỉ???Nhìn đi nhìn lại mình..Chẳng thay đổi gì nhiều....Nhưng đứa bạn nào gặp, cũng tủm tỉm cười.Bảo: thay đổi theo chiều hướng tốt????Kô hiểu gì cả...mà thôi.Nói vậy thì cứ biết vậy việc gì phải để ý đến thiên hạ họ nói mình thế nào chứ nhỉ..
    Tự dưng, thấy buồn thế....ngoài trời kô lạnh lắm..nhưng mặc đến lắm áo..Có lẽ kô hẳn là đang lạnh...Muốn tìm sự ấm áp nơi đông người thôi mà.......Mùa đông đang về rồi..
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, bù đầu với nhiều thứ.Chẳng còn thời gian ngay cả cho mình.Bận bịu với công việc mới có khi lại hay cho mình.chẳng còn đủ thời gian để mà ăn một cái kem thì làm sao mà ngồi nghĩ vẩn vơ được nhỉ....Vui kô vui...Buồn cũng kô buồn mấy..Chỉ cảm giác là đang kô sống thật với bản thân lắm thì phải..Tự che giấu đi rất nhiều cảm giác...những nỗi buồn cứ đọng lại trong lòng mà nghĩ mãi kô có cách giải quyết...Lắm lúc cơn cực đoan lên, lại tặc lưỡi, rồi đâu sẽ lại vào đó thôi...Dạo này chẳng còn có suy nghĩ gì rắc rối nữa...Tặc lưỡi rồi mà...Cứ để nó qua đi..Rồi mọi việc sẽ trôi vào quá khứ...Để ý nhiều mình là người thiệt thôi..HƠ, sao tự dưng dạo này toàn nghĩ chuyện thiệt hơn vậy nhỉ???Nhìn đi nhìn lại mình..Chẳng thay đổi gì nhiều....Nhưng đứa bạn nào gặp, cũng tủm tỉm cười.Bảo: thay đổi theo chiều hướng tốt????Kô hiểu gì cả...mà thôi.Nói vậy thì cứ biết vậy việc gì phải để ý đến thiên hạ họ nói mình thế nào chứ nhỉ..
    Tự dưng, thấy buồn thế....ngoài trời kô lạnh lắm..nhưng mặc đến lắm áo..Có lẽ kô hẳn là đang lạnh...Muốn tìm sự ấm áp nơi đông người thôi mà.......Mùa đông đang về rồi..
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là bắt đầu thấy chán cái box này rồi đấy. Mọi người chẳng ai có ý xây dựng gì cả. Mệt thật. Dù sao mình cũng chưa đến lúc ko còn việc gì để làm.
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là bắt đầu thấy chán cái box này rồi đấy. Mọi người chẳng ai có ý xây dựng gì cả. Mệt thật. Dù sao mình cũng chưa đến lúc ko còn việc gì để làm.
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Thế theo ông bạn thì phải thế nào nào??

Chia sẻ trang này