1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    center][/center]
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 15/05/2006
  2. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có bầu mà mất ngủ là rất không tốt, ảnh hưởng đến cả bé đấy chuotbeou ạ, theo mình thì nên đi khám bác sỹ.
    Hồi đứa bạn thân của mình có bầu, 2 vợ chồng nó nghén hộ nhau, ngủ như bi cả lũ, con đẻ ra (lại đặt tên mình nữa) nên vừa ngoan, vừa khoẻ, vừa thông minh (trộm vía)
    Good luck and good health nhé
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...Cảm ơn lời khuyên của ấy! Tớ cũng ko muốn bị mất ngủ đâu, cơ mà con tớ nó nhớn nhanh quá làm mẹ nó cứ nằm xuống thì khó thở ko chịu nổi
    Hôm nay đi khám có 10 ngày thôi mà con tớ từ 2kh1 lên 2kg7 rồi, mừng ơi là mừng chỉ sợ đẻ thiếu cân thôi Lại còn được 1 ông xem tay cho bảo sinh dễ nữa chứ..sướng ơi là sướng, ko có thì sợ đau lắmHôm nay lên bệnh viện thấy 1 bà đau suốt từ sáng đến chiều vẫn chưa lên bàn đẻ được, ặc ặccứ đứng ôm chồng trông khổ sở lắm. Cầu mong đến lúc mình đẻ 1 phát ra ngay
  4. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    uih nhỉ ,đôi khi nghĩ về nhiều người ,viết cho bạn ,cho người yêu nhưng mấy ai nghĩ đến viết cho mình ...em thấy topic này rất hay..
    lại một ngày nữa thấy mình chẳng làm được gì,muốn làm 1 cái gì đó ,muốn học ,nhưng lại thấy nản ..vì mọi thứ thật khó khăn ,biết là phải khắc phục nhưng biết làm sao đây...mình muốn làm 1 cái gì đó cho mình,nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu....
  5. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mệt mỏi quá...
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ước gì đc như anh nhỉ? bình yên, vô lo,tất cả mọi thứ để lại sau lưng hết, chả cần gì,,cs, hạnh phúc,tiền tài, danh vọng...v....v suy cho cùng đến khi đó ngta cũng chả cần gì, cũng chỉ tay trắng mà đi....ước gì....
  7. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này chẳng hiểu sao con bé cứ như sắp nổ tung lên thế, lúc nào cũng sẵn sàng to tiếng. Có những điều sao khó nói ra đến vậy!! Cứ cố kìm nén cũng không cảm thấy thoải mái hơn mà cũng không thể cất lên thành tiếng. Thật may, mỗi tối con bé còn có thể nghĩ về anh và kể cho anh nghe, nó cũng cảm thấy bớt đi phần nào. Mà sao anh ở xa vậy, con bé chỉ chờ anh về để gánh bớt cho nó.
    Hôm nay con bé không muốn nói chuyện với anh như mọi ngày mà nó muốn viết cái gì đó. Câu chuyện hôm nay sẽ để dành cho ngày mai, ngày mai con bé sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn.
    Con bé ngày càng bướng bỉnh và ích kỷ hơn đấy. Nhưng đừng ghét con bé hơn đấy nhé.
    Trước mặt em là biển
    Còn anh ở trong tim em
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ là 6h30, hít đầy không khí vào bầu ngực lười biếng, mở toang cánh cửa rộng, bật đĩa Simple Plan hết công suất. Gió hồ mát rượu, vài chú sáo hót trước mái hiên.
    Một ngày mới bắt đầu, tập thể dục thôi. Mấy cu lười biếng dậy đi, đi uống cafe không nào?
  9. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mình dạo này lười biếng wá thôi,hix đang thi mà chả chịu học gì hết cả sắp hết termín rồi,mai thi mà có 108 câu hỏi mới học đc 2 câucòn chưa đầy 24 tiếng nữa,nếu thi ko đc thì chít vì mai là ngầy cuối cùng sau đó thầy giáo đi nghỉ mất rùi tìm ông ý ở đâu mà thi đây.Các kì thi đã bắt đầu đc hơn 10 ngày mà mình mới thi đc 1 môn còn những 5 môn nữa lận....nhiều wá.Hix nghĩ mới thầy mình đỉnh thật môn nào cũng chờ đến đúng 1 ngày mới học,nếu ko bỏ cái tật này mầy hôm nữa thi mấy môn học thuộc và vấn đáp mà mỗi môn cả trăm trang,thì chả hiểu vấn và đáp thế nào đây,chỉ riêng chuyện viết tốc kí mấy câu hỏi đề bài thui chắc cũng là cả vấn đề rùi....hơn 1 năm rùi mà tiếng của mình vẫn chả khá hơn hồi học tiếng chút nào cả đáng lo thật......chạy đi học bài thui
  10. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    làm việc hết sức, nhiều lúc bị stress, tiết kiệm lo xa...nhưng cuối cùng cũng không biết để làm gì khi mình lúc nào cũng thấy buồn và đơn độc........
    ENjoy life, I try but dont know howw... god mother pls guide me!!!

Chia sẻ trang này