1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_ba_la0109

    co_ba_la0109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi thật là thất thường. Cách đây hơn 1 tuần trời cứ mưa suốt, khi đó lại mong trời nắng. Giờ thì nắng đã lên rồi nhưng lại dễ làm người ta oải. Sáng hôm wa ngủ dậy mà họng đau kinh khủng. Đến tối thì toàn thân đau nhức. Cái giọng "trong trẻo" ngày thường đã biến mất. Thế là đủ biết mình đã ốm. Chán!!!!!!! Sức khỏe cứ thế này thì thật đáng lo.
    Tối qua anh gọi điện than thở chuyện ở chỗ làm. Thương anh lắm biết ko? Thương cho cả 2 chúng ta nữa. Những lúc mệt mỏi thế này lại càng nhớ anh nhiều hơn, lại càng mong có anh ở gần. Nhưng mà ko đc đâu anh nhỉ? 2 bao h cũng tốt hơn 1 mà.
    Em biết ở chỗ làm đó khá là phức tạp. Bần cùng lắm mới phải làm ở đó. Thôi cố gắng vài tháng vậy. Mà anh cũng lận đận thật. H lại thêm cả chuyện trường nó có chấp nhận ko nữa. Híc........Em thật là vô dụng. Chẳng thể làm đc j giúp anh đc cả. Ko biết đến lúc nào mình mới lại có thể gặp đc nhau anh nhỉ? Nhớ lắm!!!!!!!!!!!!
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    DCM@#$%^&*()_+??>N>N>GJ<.................Khó chịu quá! Điên mất!
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sáng...sau mưa,mọi thứ như đc gột rửa, nhẹ nhõm,mát lành.!!! lang thang trong mưa để nhớ ra những điều đã lâu rồi quên mất
    bước chân vô tình lại đến những nơi quen thuộc của ngày xưa,,chị chủ quán nhìn lạ lẫm...ánh nhìn nửa quen nửa lạ...lâu quá rồi.!!! chị ấy chẳng nhớ ra mình nữa...chắc chỉ thấy ngờ ngợ nhận ra cái con bé luôn đến vào sáng sớm....
    cười..!!! hy vọng chị ấy nhận ra, hỏi 1 câu của quan tâm, nhưng Không..!! Vẫn là quên lãng...cũng fải.!!! thời gian phủ mờ đi cả những niềm nhớ huống hồ chỉ 1 người khách quen...
    Đau lưng..!!! chắc tại suốt ngày cắm mặt bên máy tính..!! nhức đầu, chắc tại suốt ngày sổ sách, cộng cộng trừ trừ.....
    đau tim..!! chắc tại suốt ngày quặn lên bởi những suy nghĩ ....
    hết tuổi để nghĩ linh tinh...!!! 19 tuổi đã ko còn nghĩ linh tinh ,mà ko phải, đúng ra là chưa bao giờ nghĩ linh tinh...
    bắt đầu với mình khi nào cũng là chân thành và chắc chắn....
    nhưng bây giờ thì ko biết nữa....Thời gian,vấp váp dạy cho mình hiểu , trong cđ ko bao giờ cần fải quyết định 1 điều gì vì người khác mà chỉ cần vìbản thân mình là đủ
    có thể là chẳng ra gì, là ích kỷ...thế cũng chả sao, chả việc quái gì....
    anh bảo đừng đem sự ra đi hay ở lại để bắt anh fải chọn...
    Không fải.!!! ko bắt anh fải chọn, chưa bao giờ bắt anh fải chọn, và cũng sẽ chẳng khi nào bắt anh fải chọn..
    trong những chuyện này, nói cho 1 cách chính xác là để cho anh cái quyền đc chọn...
    còn đi hay ở...đó là quyết định của cá nhân mình,chắc chắn là như thế,mỗi người fải chịu trách nhiệm và có nhữg quyết định của riêng mình để rồi sẵn sàng đối diện với kết cục do quyết định đó đem lại..
    ngta bảo cái gì cũng có ranh giới nhưng sức chịu đựng của con người quả thật là đáng nể....nhiều khi đã nghĩ mình dừng lại, đã thấy mình vỡ tung ra, để rồi sáng hôm sau mọi thứ lại vào quy luật của nó
    Mình đơn giản chỉ là 1 đứa con gái bt, thậm chí là tầm thường....Mình ghét cay ghét đắng cái cảm giác luôn phải nhường nhịn, khó chịu với cái kiểu lúc nào mình cũng là người fải tránh điều này điều nọ..cs với mình từ trước đến giờ chẳng fải đắn đo suy nghĩ quá nhiều khi mình đã thích...còn bây giờ, cái gì cũng fải để ý đến ng khác để mà quyết định... sao fải thế??? Mình ăn cắp à?? giết người à???
    sao cùng là con gái mà mình cứ fải tránh người ta?? sợ ngta tổn thương ư? sợ người ta khó chịu?? sợ người ta buồn? sợ ngta khó xử??
    thế ai thương mình cho những phút giây tủi thân như thế???
    ai thương mình khi bắt gặp những ánh nhìn khó chịu đến thế????
    lạ đời..!!!!!
    muốn đập vỡ tất cả...
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đọc mấy bài về ý nghĩa cuộc sống trong box học thuật. Người ta tranh luận nhiều lắm. Còn anh thì nghĩ, ý nghĩa cuộc đời này với anh chỉ là em. Anh gặp em muộn màng và trắc trở. Em cũng đã phải nhọc nhằn đi trên con đường gập ghềnh của anh. Ai cũng phản đối, ai cũng ngăn cản. Không phải không có lúc chán nản và bế tắc, vậy thì cái gì khiến chúng ta vẫn đi cùng nhau đến bây giờ nếu không phải là tình yêu. Cuộc sống này mỗi người chỉ có một. Sống làm sao để đến khi nhắm mắt xuôi tay không còn phải nuối tiếc về những gì mình đã làm. Tất cả những gì anh đã làm và sẽ làm vì điều đó, vì em. Anh không thể để mất em như người ta mất nhau. Anh thấy mình bất lực mỗi khi em buồn, những lời an ủi dỗ dành của anh rồi em cũng thấy nhàm. Em cần anh trọn vẹn ...
    Em yêu ạ, anh không biết phải nói gì, có thể quá khứ của anh có quá nhiều biến động, cuộc sống của anh còn quá phức tạp nhưng chắc chắn một điều anh trọn vẹn là của em. Có một cậu bạn của em nói rằng ai được em yêu thì cứ việc kê cao gối mà ngủ vì em là người rất chung thuỷ. Thế thì vì cớ gì mà em không được hưởng điều đó? em hãy cứ kê cao gối mà ngủ đi. Anh mãi mãi ở bên em :-*
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hix hix. thì cả 2 cứ kê cao gối mà ngủ, suy nghĩ nhiều mệt lắm em ạh
    Còn mình kê cao gối quá.....dek ngủ được
  6. co_ba_la0109

    co_ba_la0109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đêm..........Ngoài trời đang mưa. Lúc này mà đc đi ra ngoài hít bầu trời đêm mát mẻ và trong lành thì thật là thích biết mấy. Sao mưa mà trong phòng ngột ngạt thế ko biết??? Người mình cứ nóng hầm hập lên. Mai lại đi bác sĩ lấy thuốc. Chán ngấy với việc cứ thường xuyên " thăm bác sĩ " lắm rồi. Mệt mỏi!!!!!!!!! Mấy ngày đc nghỉ ở nhà mà chả làm đc cái j ra hồn cả. Người cứ như ko phải của mình ý. Sổ mũi, đau họng, chán ăn.............Người cứ càng ngày như con cá mắm. H tự nhìn mình trong gương còn chả buồn ngắm nữa vì trông ko còn sức sống j nữa.
    Chỉ còn 12 ngày nữa thôi là lại bắt đầu thi rồi. Vừa muốn thời gian trôi chậm để có nhiều thời gian ôn, lại vừa muốn nó trôi nhanh để mau đc về với mẹ. Quá mệt mỏi với việc đi chợ với cả nấu ăn rồi. Suốt ngày bị anh mắng vì cái tội lười ăn. Híc hôm nay làm thử 1 món theo công thức của 1 anh bạn chỉ cho. Thất bại ê trề Ko biết sau này có gia đình liệu "trình độ" nấu ăn dở ẹc của mình có khá lên chút nào ko nữa. Chắc sau chồng mình nấu ăn khá lắm vì phải bù trừ mà
    Dạo này sao mà dễ rơi nước mắt thế ko biết. Nhiều khi muốn nói với anh mà lại chả dám nói. Vô tâm, chả chịu nghĩ cho người ta j cả. Mà thôi...........Cứ nghĩ nhiều rồi lại thành luẩn quẩn. Tự làm mình mệt mỏi thôi.............Mai lại là 1 tuần mới. Lại bận bịu với đủ thứ. Cố lên nào!!!!!!!!!!!! Những lúc thế này ko đc gục ngã, ko đc buông xuôi. Mình sẽ làm đc mà, phải ko.............???
  7. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ừm, xong khoá học. Thấp tệ hại, ăn nói sao với các cô chú bi giờ. . Kệ xong rồi, cho qua, chơi đã, mai kia hẵng tính!
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ừa thì mình ơi, cố lên nào... cố lên nào....
  9. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, bế mạc hội nghị nông nghiệp, một bác nông dân đứng lên đọc bài thơ này. Vẫn nghe hát suốt mà tự nhiên thấy lòng chạnh lại:
    Thời hoa đỏ
    Tác giả: Thanh Tùng
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mãi mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em.
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
    --------------
    Dù sao, ngày nay thấy mình vẫn còn... trai trẻ. Hé hé,
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái đau lại hành hạ. Muốn được anh nói lời yêu thương nhưng em lại đuổi anh đi, làm điều ngược lại với mong muốn của mình, lúc nào cũng vậy, sao mà em lại ương bương đến thế? Em nhịn anh một mà anh phải nhịn em mười. Ai cũng nói anh hay tự ái, anh hay dỗi toàn phải nói ngọt nhưng từ khi mình lấy nhau nhiều khi anh lại là người phải nhẫn nhịn những điều vô lý ở em. Em biết nhưng thây kệ em vẫn cứ quát tháo dù trong lòng có khi sợ run lên nếu anh tức quá bỏ đi. Nhưng em biết anh đi 1 lúc rồi sẽ lại về với em thôi. Vừa nhắc đến đã thấy tiếng anh về dưới nhà rồi Hé hé...yêu quá đi thôi!

Chia sẻ trang này