1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cho mình: Về mà nghỉ sớm đê.
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ) Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những ?ongười thành đạt? tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
    - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những ?ochiếc tách? này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những ?ochiếc tách hư danh? mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
    ( st)
  3. meyeubong

    meyeubong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, đã thiếp đi rồi mà còn cố dậy, cái tôi to tướng trỗi dậy rồi dù đã cố dằn lòng ko tức nữa, lại những chuyện không đâu mà thôi.
    Sáng chuông mãi mới nhấc người dậy được, ngủ muộn nhất nhà, đêm còn phải dậy liên tục mà sáng ra cũng phải dậy sớm, hơn cả chị giúp việc nữa.
    Đêm nằm giữa, 2 bố con cứ giúc vào mình thấy hạnh phúc quá, chỉ mong được như thế mãi mãi mà thôi...
    Ngày, ghét con bé đó quá, nó cũng tinh tướng thật, sao nó ko thử nghĩ xem hắn phải như thế nào thì người ta mới ngang nhiên nói những câu đó chứ? Có ai định giành dật cái hắn với nó đâu mà chưa gì nó đã xù lông lên rồi. Thôi dù sao như thế cũng tốt, tốt cho hắn, cho tình yêu của 2 anh chị đấy chứ mình mà dây vào thì chỉ có mà tan tành. Mình cũng thấy mình có cái ko được, nghe nó nói mấy câu mình thấy hối hận quá mà khổ nỗi con người mình được nuông chiều quen rồi, nghe chồng nói mấy câu bênh vực là lại quoay ra phản bác, lại chả thấy mình sai nữa. Hì... Con người mình khó hiểu quá, chả ra xấu, cũng chả ra tốt, lúc thế này lúc thế kia. Bây giờ nó đắc thắng thế nhưng cuộc đời còn dài lắm, thử đến lúc ko còn là gì với hắn nữa, hắn sẽ nói những gì để nguỵ biện cho bản thân hắn? Ha, ha... sẽ giống như những gì mình đã từng nghe thôi.
    Ko muốn nói nữa những lại nói mất rồi, vì ức chế quá thôi.
    Sắp giống Nhan Nhan mất rồi...Thôi kệ đi, sẽ có lúc nó ngã đau và thấy mình nói đúng. Hoặc cũng có thể nó ko bị ngã, thế thì tốt cho nó. Mình là người ko cần và từ bỏ trước nhưng mình ngã đau vì quá tin vào tình bạn vô hình từ cái mồm hắn
    Được meyeubong sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 11/01/2007
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em này có vẻ cay cú quả nhỉ ở bên chồng con rồi vẫn nghĩ thấy tức cái thàng nào đấy giò nó đang happy cạnh con bé nào đấy nhờ.
    Câu chuyện này giống cái mà hôm qua mình ngồi ăn ốc, buôn dưa lê cái con bé tóc vàng vàng nó kẻ cho mình nghe
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mệt quá nhờ...cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.Tôn trọng người khác cũng là học cách tôn trọng mình đấy.
    Thích cái câu " nếu bạn ném bùn vào người khác bạn có thể ném trượt nhưng tay bạn chắc chắn bị bẩn"
    .......
  6. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nói gì đây... ừ.. một sự trống trải... điều không ngờ nhất cũng có thể xảy ra...Sao lại là người đó... oài... nản dần... không muốn nghĩ mà vẫn phải nghĩ..... Dường như biết quá nhiều điều chỉ càng làm bản thân mình phải nghĩ nhiều hơn..thà không biết... chắc mọi điều sẽ dễ dàng hơn.....
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    mình ko tin mặt con bé đấy chả có chút gì đáng tin cậy cả. Mà tại sao mình lại phải tin nó cơ chứ, nó nói điêu
    Mình gét cái mặt nó khi nó nhăn nhở và nói " chị 50 kg"
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ko dám nói hơn , con bé đấy điêu thật
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 25/01/2007
  9. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng biết viết gì cho mình nữa,ngần này tuổi đầu rồi mà cảm thấy cuộc sống vô ngiã,đang cần 1 thằng hay 1 con nào đi uống cafe cùng đây,ai đi thì alo cái đi buồn quá.Nhìn anh em đồng trang lứa có địa vị làm ản được ma buồn thê thảm,viết gì đây khi mình thích 1 ngươi con gái đang ngòi ngay cạnh choi game mà chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa,chán thật.Có lẽ cái tuổi của mình kem qua
  10. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho mình: dạo này TTVN nhiều thư quảng cáo tợn. Thấy cửa sổ pop up cứ tưởng có người PM, hí hí, !
    Sáng nay đi thi đau quá, đã biết là ANOVA roài mà chịu vậy, chắc là thi lại!
    VIệt Nam chuẩn bị đá với Thái (có giống mình sắp phải vớt vát thi lại ko nhỉ).
    Hí hí, ko biết có tậu được áo "3 khoét" mới ko!
    Được lao_gia_de_01 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 28/01/2007

Chia sẻ trang này