1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Như một con mọt gặm nhấm dần dần tâm trí linh hồn ta. Nó đủng đỉnh, khoan thai tàn phá trong ta những khỉ niệm về em. Em vẫn đây, hàng ngày bên ta mà sao ta đang dần một mất em. Em hao mòn vì ta và ta cũng hao mòn vì em. Ta không hiểu nổi vì sao, vì lý do gì đã đẩy đôi ta đến tình cảnh thế này. Tại sao tình yêu không đủ sức để giúp em vượt qua nó, để em được hạnh phúc? Ta chỉ cần những nụ cười tươi tắn của em để tiếp tục sống và đương đầu. Nhưng sao nó ngày một ít đi, ngày một thưa thớt. Em gầy gò, suy nhược vì ta. Ta mệt mỏi và đau đớn khi ko làm được gì cho em. Ta không biết còn được bao lâu nữa, ta không biết liệu chúng ta có thể vượt qua được nó nữa hay không. Ta ko biết ta còn đủ nghị lực và lý trí để có thể tiếp tục đối mặt với nó hay ko. Sao ta buồn đến thế!
    ]
    Được hoaichan sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 17/09/2007

Chia sẻ trang này