1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Thế theo ông bạn thì phải thế nào nào??
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phải thế nào nhỉ? Đêk biết.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phải thế nào nhỉ? Đêk biết.
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    to võ sĩ bọ ngựa: mỗi một box có nhiều thành viên. Tuỳ vào cảm tình của bạn với box đó mà ở lại hay đi, chán thì rũ áo ra đi, vui thì ở lại ... cuộc sống mà... có gì khác đâu.. ở ngoài đời cũng thế, trên mạng cũng rứa thôi.
    Sao lại bảo mọi người ko xây dựng, ko nên vơ đũa cả nắm thế chứ. Quan niệm mỗi người một khác bác ơi. Box tuổi cũng như một căn phòng, ai thích vào thì vào, hợp thì ở, ko hợp thì đi... bác chán thì bác đi, em chẳng giữ chân bác, đi thì cứ lặng lẽ mà đi, bác cũng ko cần gào ầm lên như thế.... Em cũng ko rõ bác xây dựng được gì nhiều cho cái 80f này... em thì tự nhận cũng chẳng xây dựng được gì cho nó, nhưng cũng thấy nó là một điểm dừng chân quen thuộc, chỉ đơn giản thế thôi... Ai cũng muốn tốt, muốn hay bác ạh nhưng mà ko phải ai cũng rảnh rang suốt ngày online viết bài...:D
    To mình: lại mắc bệnh ngứa tay rồi đấy.
    Hôm qua mình làm gì nhỉ,,,,hihihọc trong mơ, thế là sáng nay phải nghỉ 2 tiết đầu để ở nhà làm bài điều kiện
    Chết vẫn ko chừa.
    Hôm nay ngủ đủ, vui vẻ hẳn, sảng khoái hẳn... Yêu đời phết..
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    to võ sĩ bọ ngựa: mỗi một box có nhiều thành viên. Tuỳ vào cảm tình của bạn với box đó mà ở lại hay đi, chán thì rũ áo ra đi, vui thì ở lại ... cuộc sống mà... có gì khác đâu.. ở ngoài đời cũng thế, trên mạng cũng rứa thôi.
    Sao lại bảo mọi người ko xây dựng, ko nên vơ đũa cả nắm thế chứ. Quan niệm mỗi người một khác bác ơi. Box tuổi cũng như một căn phòng, ai thích vào thì vào, hợp thì ở, ko hợp thì đi... bác chán thì bác đi, em chẳng giữ chân bác, đi thì cứ lặng lẽ mà đi, bác cũng ko cần gào ầm lên như thế.... Em cũng ko rõ bác xây dựng được gì nhiều cho cái 80f này... em thì tự nhận cũng chẳng xây dựng được gì cho nó, nhưng cũng thấy nó là một điểm dừng chân quen thuộc, chỉ đơn giản thế thôi... Ai cũng muốn tốt, muốn hay bác ạh nhưng mà ko phải ai cũng rảnh rang suốt ngày online viết bài...:D
    To mình: lại mắc bệnh ngứa tay rồi đấy.
    Hôm qua mình làm gì nhỉ,,,,hihihọc trong mơ, thế là sáng nay phải nghỉ 2 tiết đầu để ở nhà làm bài điều kiện
    Chết vẫn ko chừa.
    Hôm nay ngủ đủ, vui vẻ hẳn, sảng khoái hẳn... Yêu đời phết..
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ về em
    Huỳnh Lương Chung
    Lúc gặp em
    Chỉ muốn lặng yên một minh để nghĩ
    Lúc lặng yên một mình
    Chỉ muốn chạy tìm em
    Bây giờ anh mới tin
    Cháy lòng là nỗi nhớ
    Bây giờ anh mới sợ
    Chiều dài ngày vắng em
    Một ngày đi qua
    Anh không nghĩ sẽ trẻ thêm
    Vẫn cứ vậy - cứ đợi đêm, đợi sáng
    Tíu tín thời gian
    Anh biết lắm
    Đến ngày mai phải đi hết hôm nay
    Nhớ mắt nhiều
    Mà muốn gặp bàn tay
    Yêu say đắm khoảng trời anh bay bổng
    Càng gần hơn mảnh đất gieo cuộc sống
    Em sẽ rất chung
    Em sẽ rất riêng
    Khi bồi hồi cả năm ngón tay em
    Xoè cho anh chuyện trò đêm trăng sáng
    Giờ này
    em ở đâu
    Giữa quây quần bè bạn
    Hay đang một mình chân lấm đuờng xa
    Em trong anh là một khúc dân ca
    Đằm thắm thế
    Chân tinh cũng thế
    Sẽ không bao giờ cầm đuợc tay em
    Là điều có thể
    Nếu yêu em
    Mà chỉ
    Nghĩ về em.
    2/1977
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ về em
    Huỳnh Lương Chung
    Lúc gặp em
    Chỉ muốn lặng yên một minh để nghĩ
    Lúc lặng yên một mình
    Chỉ muốn chạy tìm em
    Bây giờ anh mới tin
    Cháy lòng là nỗi nhớ
    Bây giờ anh mới sợ
    Chiều dài ngày vắng em
    Một ngày đi qua
    Anh không nghĩ sẽ trẻ thêm
    Vẫn cứ vậy - cứ đợi đêm, đợi sáng
    Tíu tín thời gian
    Anh biết lắm
    Đến ngày mai phải đi hết hôm nay
    Nhớ mắt nhiều
    Mà muốn gặp bàn tay
    Yêu say đắm khoảng trời anh bay bổng
    Càng gần hơn mảnh đất gieo cuộc sống
    Em sẽ rất chung
    Em sẽ rất riêng
    Khi bồi hồi cả năm ngón tay em
    Xoè cho anh chuyện trò đêm trăng sáng
    Giờ này
    em ở đâu
    Giữa quây quần bè bạn
    Hay đang một mình chân lấm đuờng xa
    Em trong anh là một khúc dân ca
    Đằm thắm thế
    Chân tinh cũng thế
    Sẽ không bao giờ cầm đuợc tay em
    Là điều có thể
    Nếu yêu em
    Mà chỉ
    Nghĩ về em.
    2/1977
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết đây là topic Viết cho mình nhưng khi tớ viết cho cái bản thân tớ thì một số người nhảy vào đọc và bình luận loạn cả lên. Khuyên này khuyên nọ. Ơ hơ. Ngay cả cái việc mình suy nghĩ gì cũng ảnh hưởng đến người khác hay sao ấy. Xin mạn phép trả nhời em cun bong (hình như ng lập ra topic này lần 2), có vẻ ko phù hợp với chủ đề nhưng chẳng biết viết vào đâu :
    Anh nghe em tả cái box 80f mà làm anh liên tưởng đến cái nhà vệ sinh công cộng. Người vào người ra chẳng ai biết ai. Thích thì vào làm mấy phát, ngồi buồn cặm cụi viết mấy chữ, vẽ mấy cái hình bậy bậy lên tường (giống như kiểu post bài). Xong lặng lẽ mà đi. Không nhất thiết là phải gào tướng lên: tôi đi vệ sinh xong rồi ạ .
    Người ta coi 80f như một cái gia đình (family mà lại). Mà gia đình thì đi về , ra vào phải chào hỏi. Chắc ở nhà đi chơi em cũng lặng lẽ đi à? Bố mẹ em ko giữ chân em đâu nhỉ. Trong box có cả 1 cái mục to tướng để những người mới vào giới thiệu, Thiết nghĩ cũng nên có 1 cái topic để những người muốn ra hoặc đi vắng một thời gian viết vài câu giãi bày, xin phép, Không lại phải đi nhờ mấy cái topic khác để rồi mang tiếng.
    Nói thật là anh cũng chưa xây dựng được gì nhiều nhưng anh cũng tự hào là chưa đến nỗi phải thú nhân: "em thì tự nhận cũng chẳng xây dựng được gì cho nó" . Nếu mà đã ko làm được gì thì nên dựa cột mà nghe, đừng có đi đánh giá người khác nhá. Mọi người, những người ko có thời gian online thì ko nói làm gì nhưng những người có tgian online, có thời gian đọc mà lại ko có tgian post bài thì ko phải là ko xây dựng là gì? Những người chỉ biết đọc bài của người khác viết mà ko chịu đóng góp thì gọi là gì? Hay họ tự cho là đã đóng góp đủ rồi, để phần cho những người vào sau đóng góp mới. Nếu chỉ coi cái box là cái nơi trút tâm sự, ko muốn ai đọc thì nên làm 1 quyển nhật kí thì hơn. Forum là một cái diễn đàn. Diễn đàn thì phải có tranh luận. Ai cũng ngại nói, ai cũng lười tranh luận thì lập ra cái diễn đàn làm gì. Giống như một cuộc họp mà tất cả thành viên ngâmn hột thị thì ra cái gì?
    Đấy là ko nói đến tình trạng các Mod đương nhiệm đang mắc bận công việc thi cử học hành, ko quan tâm chăm chút box được.
    Với cái tình trạng này mà cứ lẳng lặng ra đi thì còn qué gì cái forum nữa.
    D.M.N.Đ
    p/s: D.M.N.Đ là câu tôi rất muốn nói nhưng lại vi phạm quy tắc diễn đàn nên tôi cứ viết tắt thế, ai hiểu được thì hiểu.

  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết đây là topic Viết cho mình nhưng khi tớ viết cho cái bản thân tớ thì một số người nhảy vào đọc và bình luận loạn cả lên. Khuyên này khuyên nọ. Ơ hơ. Ngay cả cái việc mình suy nghĩ gì cũng ảnh hưởng đến người khác hay sao ấy. Xin mạn phép trả nhời em cun bong (hình như ng lập ra topic này lần 2), có vẻ ko phù hợp với chủ đề nhưng chẳng biết viết vào đâu :
    Anh nghe em tả cái box 80f mà làm anh liên tưởng đến cái nhà vệ sinh công cộng. Người vào người ra chẳng ai biết ai. Thích thì vào làm mấy phát, ngồi buồn cặm cụi viết mấy chữ, vẽ mấy cái hình bậy bậy lên tường (giống như kiểu post bài). Xong lặng lẽ mà đi. Không nhất thiết là phải gào tướng lên: tôi đi vệ sinh xong rồi ạ .
    Người ta coi 80f như một cái gia đình (family mà lại). Mà gia đình thì đi về , ra vào phải chào hỏi. Chắc ở nhà đi chơi em cũng lặng lẽ đi à? Bố mẹ em ko giữ chân em đâu nhỉ. Trong box có cả 1 cái mục to tướng để những người mới vào giới thiệu, Thiết nghĩ cũng nên có 1 cái topic để những người muốn ra hoặc đi vắng một thời gian viết vài câu giãi bày, xin phép, Không lại phải đi nhờ mấy cái topic khác để rồi mang tiếng.
    Nói thật là anh cũng chưa xây dựng được gì nhiều nhưng anh cũng tự hào là chưa đến nỗi phải thú nhân: "em thì tự nhận cũng chẳng xây dựng được gì cho nó" . Nếu mà đã ko làm được gì thì nên dựa cột mà nghe, đừng có đi đánh giá người khác nhá. Mọi người, những người ko có thời gian online thì ko nói làm gì nhưng những người có tgian online, có thời gian đọc mà lại ko có tgian post bài thì ko phải là ko xây dựng là gì? Những người chỉ biết đọc bài của người khác viết mà ko chịu đóng góp thì gọi là gì? Hay họ tự cho là đã đóng góp đủ rồi, để phần cho những người vào sau đóng góp mới. Nếu chỉ coi cái box là cái nơi trút tâm sự, ko muốn ai đọc thì nên làm 1 quyển nhật kí thì hơn. Forum là một cái diễn đàn. Diễn đàn thì phải có tranh luận. Ai cũng ngại nói, ai cũng lười tranh luận thì lập ra cái diễn đàn làm gì. Giống như một cuộc họp mà tất cả thành viên ngâmn hột thị thì ra cái gì?
    Đấy là ko nói đến tình trạng các Mod đương nhiệm đang mắc bận công việc thi cử học hành, ko quan tâm chăm chút box được.
    Với cái tình trạng này mà cứ lẳng lặng ra đi thì còn qué gì cái forum nữa.
    D.M.N.Đ
    p/s: D.M.N.Đ là câu tôi rất muốn nói nhưng lại vi phạm quy tắc diễn đàn nên tôi cứ viết tắt thế, ai hiểu được thì hiểu.

  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này